Tiết lộ: Djokovic từng mê trượt tuyết hơn tennis

03/03/15, 01:10 Tin Tổng Hợp

Do cha mẹ đều là VĐV trượt tuyết nên thật dễ hiểu khi đây mới là môn thể thao ưa thích đầu tiên của Novak Djokovic.

Novak Djokovic

1 ngày sau khi thất bại trong trận chung kết Dubai Open trước Roger Federer, Novak Djokovic đã có buổi trả lời phỏng vấn Reuters TV. Rất nhiều điều đã được tay vợt số 1 thế giới chia sẻ, trong đó có quyết định lớn nhất, khó khăn nhất về lựa chọn môn thể thao theo đuổi chuyên nghiệp.

“Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống về thể thao trượt tuyết. Tôi cũng lớn lên trên một ngọn núi. Trước khi đến với tennis, tôi đã ở trên những sườn núi với ván trượt tuyết. Cho đến giờ, trượt tuyết vẫn là niềm đam mê rất lớn của tôi”, Djokovic nói.

Nole xuất sắc vượt qua người cha của mình là ông Srdjan Djokovic để giành chức vô địch trượt tuyết ở Kopaonik, Serbia đầu năm ngoái

“Mặc dù yêu tennis bằng tất cả trái mình và nó là môn thể thao số 1 với tôi nhưng tôi vẫn không có cảm giác mạnh như khi đổ dốc trên một đôi giày, ván trượt”.

“Khi tôi khoảng 10 hay 11 tuổi, tôi đã phải quyết định chọn theo đuổi trượt tuyết hoặc tennis. Cha mẹ tôi là VĐV trượt tuyết nhưng họ lại không bao giờ ép tôi phải tiếp nối truyền thống. Họ để tôi tự quyết định và cuối cùng tôi chọn tennis. Đó là quyết định thay đổi cuộc đời tôi”.

Tất nhiên sau tennis, trượt tuyết là môn thể thao mà Djokovic chơi cừ nhất. Đầu năm ngoái, anh từng tham dự một cuộc thi trượt tuyết diễn ra ở khu resort cao cấp ở Kopaonik, một trong những rặng núi lớn nhất ở Serbia và giành ngôi vô địch.

Nhân đây, Djokovic chia sẻ thêm về gia đình nhỏ có cô vợ Jelena và cậu nhóc 4 tháng tuổi Stefan: “Tôi đã chơi thứ tennis tốt nhất trong sự nghiệp của mình kể từ khi tôi trở thành một người cha và cảm thấy mọi thứ tôi làm đều thật ý nghĩa”.

“Tôi rất mãn nguyện với những gì mình có ở thời điểm hiện tại. Gia đình chính là điểm tựa giúp tôi thi đấu tốt hơn. Vợ con và những người thân giúp tôi sạc lại nguồn năng lượng đã tiêu hao và cho phép tôi luôn mỉm cười cũng như hướng đến mục tiêu phía trước”.

Theo Khampha.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x