“Tiền thưởng dành mua tivi cho bố mẹ”

14/06/15, 07:00 Tin Tổng Hợp

TT – Chưa hết vui mừng sau khi giành tấm HCV bắn cung nội dung một dây đồng đội nữ sáng 13-6, ba cô gái Lộc Thị Đào – Lê Thị Thu Hiền – Nguyễn Thị Quyền Trang lại thêm một phen hò reo, hạnh phúc sau khi nhận được tin vui từ các HLV trong đội tuyển.

Cô gái dân tộc Lộc Thị Đào là nữ cung thủ hàng đầu VN – Ảnh: H.Đ.

Cụ thể đó là thông tin mỗi VĐV VN đoạt HCV ở SEA Games 28 sẽ được thưởng một tivi và xe máy. Vừa nghe tin, ba cô gái trong đội ôm chầm lấy nhau hò reo: “Có tivi rồi… Có xe máy rồi”. Một khoảnh khắc vừa chân chất, vừa xúc động của các cô gái VĐV nhà nghèo trong tuyển bắn cung VN. Riêng với Lộc Thị Đào, cô gái dân tộc Tày và cũng là đội trưởng của đội, tin vui này càng đặc biệt có ý nghĩa hơn.

Nói vậy bởi trước thềm SEA Games này, Đào đã tự hứa với lòng sẽ nỗ lực giành HCV, sau đó dùng tiền thưởng mua một chiếc tivi làm quà tặng cha mẹ cô. Nhưng với việc được thưởng tivi và xe máy, kế hoạch này đã bị… “phá sản” trong hạnh phúc. Càng vui hơn khi trong buổi chiều Đào giành thêm HCB bắn cung nội dung một dây cá nhân nữ.

Đào chia sẻ: “Nhà tôi ở vùng thôn quê, trước giờ gia đình tôi chưa biết tivi màn hình phẳng là như thế nào cả nên tôi dự tính mua một chiếc tivi mới tặng cha mẹ nếu giành HCV. Đôi lúc suy nghĩ này lại trở thành áp lực nên tôi tự an ủi: thôi thì nếu giành được HCB hay HCĐ cũng sẽ mua tivi, nhưng nhỏ hơn (cười)”. Và rồi Đào giành một HCV đồng đội, thêm vào đó là một tấm HCB cá nhân (nội dung một dây nữ) hôm 13-6.

Sinh ra trong một gia đình nghèo làm nông ở Bắc Giang, Đào từ nhỏ đã có tố chất khỏe mạnh nhờ hay phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Thế rồi trong phong trào thể dục thể thao ở trường, Đào được chọn vào học bóng rổ nhờ thể hình tốt. Đi thi Hội khỏe Phù Đổng và giành được huy chương, Đào cho biết cô được gọi lên tuyển bóng rổ Hà Nội nhưng sau đó kế hoạch này bị đổ vỡ giữa chừng. Thất vọng nhưng không từ bỏ giấc mơ chơi thể thao để đổi đời, Đào đăng ký vào một số môn thể thao khác và sau cùng chọn bắn cung làm môn lập nghiệp.

Hạnh phúc với tấm HCV ở SEA Games 28, Đào cho biết đến bây giờ cha mẹ cô mới tạm nở nụ cười với con đường mà cô chọn. Đào nói: “Bố mẹ rất thương tôi nên ban đầu nhất định không cho theo nghiệp thể thao. Bố tôi còn nói: “Chẳng lẽ con sợ bố mẹ không cho con ăn học đủ hay sao mà phải đăng ký chơi thể thao để có người nuôi?”. Chỉ khi tôi khóc rất nhiều và bảo đăng ký học vì đam mê thì bố mẹ mới cho đi”.

Nhờ có tố chất khỏe mạnh, rồi từng chơi bóng rổ nên cô gái Tày gặp ít khó khăn hơn so với các bạn gái “liễu yếu đào tơ” khác khi đến với môn bắn cung. Đào nhanh chóng trở thành xạ thủ hàng đầu trong đội tuyển bắn cung Hà Nội và được chọn đi SEA Games từ năm 2011 đến nay. Đào cho biết toàn bộ tiền thưởng giành được trước giờ cô đều dồn hết cho bố mẹ để chăm lo việc trồng trọt. Từ chỗ chỉ trồng lúa, giờ đây nhà cô đã có thêm một đàn dê và cô gái 22 tuổi cho biết đến lúc này vẫn chưa tính đến chuyện lập gia đình vì “tôi phải thi đấu, đoạt thêm nhiều huy chương nữa để còn có cơ hội giúp đỡ gia đình. Tivi giờ đã có rồi, tôi sẽ dùng tiền thưởng mua tour du lịch cho bố mẹ cuối năm nay”.

* Ban giám khảo cuộc bình chọn “VĐV Việt Nam xuất sắc nhất trong ngày” do Tuổi Trẻ và SPM phối hợp tổ chức đã quyết định tr*ao phần thưởng 15 triệu đồng, trong đó 12 triệu đồng tiền mặt và sản phẩm MyVita trị giá 3 triệu đồng, cho VĐV Lộc Thị Đào.

Ông Cáp Mạnh Tân, HLV tuyển bắn cung VN, cho biết dù là cung thủ chuyên nghiệp nhưng không một VĐV nào trong tuyển có được một bộ cung thực thụ đơn giản vì nó có giá đến khoảng trăm triệu đồng. Toàn bộ cung tên sử dụng đều là vật dụng của đội tuyển nên Lê Thị Thu Hiền, cô gái trẻ 18 tuổi lần đầu dự SEA Games, cho biết: “Nhiều khi trong lúc tập tôi bị run tay vì sợ làm hư thì không biết lấy tiền đâu mà đền”.

Hôm 10-6, các VĐV bắn cung VN còn bị ngộ độc thực phẩm ở khách sạn World Sentosa và phải vượt khó để thi đấu vòng loại ngay trong hôm đó. Ngoài VĐV VN, các VĐV đến từ mọi đoàn thể thao khác (gồm cả VĐV nước chủ nhà Singapore) của hai môn bắn cung và xe đạp cũng bị ngộ độc thực phẩm hôm 10-6. Hiện lực lượng an ninh Singapore đang điều tra vụ việc.

T.P. – H.Đ. (từ Singapore)

Theo Tuổi Trẻ – Thể Thao

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x