Thương tiếc đồng nghiệp Minh Hùng: “Thể thao Việt Nam nhớ mày lắm!”

28/02/15, 06:40 Tin Tổng Hợp

(PL – Hôm qua (27-2), rất nhiều người đứng trước linh cữu đồng nghiệp Minh Hùng chia sẻ những chuyện buồn vui và nhớ đến những gì anh đã hết mình với thể thao Việt Nam…

Sáng sớm hôm qua (27-2), nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam Lê Bửu đã đi bộ đến thăm Minh Hùng. Đã vào tuổi 80 rồi nhưng ông vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh chỉ vào tấm ảnh Minh Hùng rồi khoe với mọi người: “Hồi tôi làm giám đốc Sở TDTT TP.HCM, Minh Hùng đã cộng tác với tôi làm nhiều điều cho thể thao TP.HCM, đến khi tôi ra ngoài Trung ương làm ở Tổng cục TDTT cũng thế, nói nó chẳng bao giờ bỏ tôi cũng đúng mà nói nó không bao giờ dừng suy nghĩ chuyện đóng góp cho ngành thể thao nước nhà cũng không sai…”.

Ảnh 1: Chút tinh nghịch tại Tiger Cup 1996 khi phát hiện sân cỏ Singapore có cả nấm mọc. Cũng tại cái sân này, Minh Hùng tìm hiểu cặn kẽ vì sao ông Dương Vũ Lâm bị “đánh” và bảo vệ ông Lâm đến cùng…

Ảnh 2: Vòng hoa của HLV Lê Huỳnh Đức, người luôn trân trọng anh Minh Hùng một mình đi tìm sự thật để minh oan cho Đức.

Thắp nén nhang xong, nhìn gương mặt người em thường gắn bó với mình nằm nhắm mắt bình thản như người đang ngủ, ông Lê Bửu nói bên linh cữu: “Đi thanh thản nhé! Thể thao Việt Nam sẽ nhớ mày lắm!…”.

Chia sẻ về người anh em mới khuất, anh Dương Vũ Lâm, Phó Chủ tịch AFF, nhễ nhãi mồ hôi say sưa kể câu chuyện năm 1996 tại Tiger Cup anh bị “kết tội” oan ức và bị vu khống tội chia rẽ đội tuyển khiến người hâm mộ hiểu lầm đòi tìm nhà anh để đập phá. Lúc đấy chỉ có mỗi Minh Hùng một mình nói lên sự thật ở đội tuyển và nội tình bên trong khiến anh Lâm trở thành nạn nhân. Những bài báo bảo vệ cho người ngay của Minh Hùng đã bị “ném đá” dữ dội nhưng may là Minh Hùng còn có sếp Hồ Nguyễn bảo vệ và động viên, giúp Minh Hùng vững tay chèo… Anh Lâm đến giờ vẫn còn lưu giữ những bài báo úa vàng qua suốt 19 năm để làm kỷ niệm và nhớ mãi về một người em không phải sống chết vì anh mà sống chết để bảo vệ sự thật…

Trong vô số những vòng hoa trước linh cữu anh, nhiều người chú ý đến vòng hoa của HLV Lê Huỳnh Đức. Sợ về không kịp, Huỳnh Đức nhờ nhà báo Sỹ Huyên chuyển đến vòng hoa rồi còn cẩn thận điện vào hỏi thăm. Đức chia sẻ giọng nghẹn ngào nhắc lại ngày Đức bị đòn oan là “quyền lực đen” thì chỉ có Minh Hùng một mình chống lại các thế lực đi tìm sự thật về nguyên nhân Huỳnh Đức bị “đánh” đến độ không thể hành nghề ở TP.HCM… Sau này khi thành danh ở đất Đà Nẵng, Đức vẫn không bao giờ quên một người anh không thân nhưng kiên quyết bảo vệ sự thật đến cùng…

Cả “gia đình” Trung tâm TDTT quận 1 cũng đến với anh thật sớm, từ thầy, trò đến các cán bộ quản lý và các nữ tuyển thủ từ Lưu Ngọc Mai, Mỹ Oanh đến Kim Chi, Kiều Trinh, Kim Hồng… cũng bỏ buổi tập đến với anh. Nhìn chị em trong gia đình khệ nệ mang những thùng nước suối đến thấy thật thương. Anh Trần Văn Tuấn – Giám đốc trung tâm chia sẻ: “Quận 1 với Minh Hùng cứ như cá với nước. Có lần trong cuộc đua “Về thăm Trường Sơn” Minh Hùng cùng chú Tư Ngự đi ngăn giặc lái trên đèo Hải Vân bị rượt chạy có cờ và suýt bị hồi động thế mà thoát chết về đến đích ở Đà Nẵng ông nào cũng cười nhăn răng rồi còn hỏi nhau là không biết có cua rơ nào bị tai nạn không… Sau này cũng thế, những giải thể thao mà quận 1 tổ chức thì Minh Hùng sẵn sàng xắn tay hỗ trợ cứ như là giải nhà của anh ấy vậy…”.

Cũng vì sự gắn bó đấy mà Hội Mô tô quận 1 hôm qua đã tình nguyện xin sáng 1-3 được dẫn đường đưa linh cữu anh về nơi an nghỉ gọi là để tưởng nhớ những ngày anh cùng đội mô tô này rong ruổi trên các đường đua từ Nam chí Bắc.

Rất rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và những thành viên trong ngành thể thao đã tìm đến anh và nhắc mãi về một Minh Hùng lúc nào cũng tận tâm, tận lực không chỉ đơn thuần là những bài báo đi vào lòng người…

Vĩnh biệt Minh Hùng…

Không ai sống được sau ba lần tai biến nhưng Minh Hùng đã vượt qua một cách thần kỳ, để rồi hôm nay, lúc mà mọi người nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục ở lại cùng anh em thì anh lại về với cát bụi…

Nhớ lắm những kỷ niệm mà anh em mình rong ruổi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhất là Cần Thơ của những năm 1990, trên chiếc xe Kawasaki 400 của anh; nhớ lắm những cuộc chinh chiến tại đấu trường Asiad, SEA Games và chính anh cũng là cha đẻ ra những giải thưởng Quả bóng vàng, Chiếc giày vàng, giải Fair Play…

Tôi vẫn nhớ hoài ý tưởng từ SEA Games đến SEA Games mà anh mong tôi thực hiện đến nay vẫn chưa hoàn thành… Thế mà Minh Hùng đã ra đi.

Hãy tự hào với những gì mình đã để lại nha Hùng. Hãy yên nghỉ nơi nước hằng sống…

Vĩnh biệt một đồng nghiệp, một người bạn, một người em…

Nhà báo DƯ HẢI (báo Thể Thao TP.HCM)

NHÓM PV THỂ THAO

Theo Pháp luật TPHCM

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x