Thượng Hải ‘hỗn loạn’, nữ cán bộ khóc lóc khi đối chất với dân

05/04/22, 10:35 Trung Quốc

Dịch bệnh đại bạo phát ở Thượng Hải, tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn. Một đoạn ghi âm cuộc điện thoại lan truyền trên mạng cho thấy một nữ cán bộ gục xuống khóc khi bị người dân đối chất…

Trong đoạn ghi âm cuộc điện thoại kéo dài 9 phút, một nữ cư dân ở Thôn Nam Tân Tứ, Phố Đông, Thượng Hải đã phàn nàn với nữ thư ký ủy ban khu phố rằng, cứ 10 hộ thì có 6 hộ bị nhiễm, chính quyền không đưa người dương tính đi cách ly, cũng không đến sát trùng hay thực hiện các biện pháp phòng chống. Người mắc bệnh vẫn đang đi lại khắp nơi, ngay cả người phân phát vật tư cũng là người tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Cô vì sợ quá nên không dám mở cửa, vừa lo không có đồ, vừa có con nhỏ ở nhà, không biết làm cách nào để chống đỡ nữa. Cô bức xúc nói: “Có phải muốn chúng tôi đều biến thành dương tính hết không?”

Nội dung cuộc nói chuyện cho thấy khu phố lúc nào cũng không nghe điện thoại, nữ cư dân đành phải gọi vào điện thoại di động cá nhân của nữ thư ký. Nữ thư ký dùng câu nói “Chúng tôi sẽ báo cáo kịp thời” đề khéo léo khước từ câu trả lời. Nhưng dưới sự chất vấn lặp đi lặp lại của nữ cư dân, nữ thư ký cũng bắt đầu ‘than thở’, nói rằng ủy ban khu phố ngày nào cũng báo cáo, nhưng tất cả bệnh viện bao gồm cả bệnh viện dã chiến ở Thượng Hải đều đã chật kín người. Cô gọi cho cấp trên của mình, nhưng họ hoàn toàn không trả lời.

Đoạn ghi âm được chia sẻ trên mạng

Nữ thư ký cuối cùng cũng bắt đầu khóc, nói rằng so với cư dân bình thường, cô chỉ có thêm một bộ quần áo bảo hộ, nhưng lại phải tiếp xúc với đông ngườ. Cô cũng lo bị lây nhiễm bệnh. Cô ấy cũng bỏ con ở nhà đi làm, đối việc này cô cũng không thể giúp được gì. “Hiện giờ tôi chính là vừa bỏ tiền vừa bán mạng”, “công việc của tôi hiện giờ không phải là công tác mà là muốn lấy mạng rồi!”, nữ thư ký xúc động nói.

Trong cuộc gọi, cô đã thẳng thừng đề cập đến “những sai lầm trong chính sách phòng chống dịch bệnh của Thượng Hải”, và nói rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì “sẽ thực sự là một mớ hỗn độn”.

Đoạn ghi âm trên được lan truyền trên mạng khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Một số người tỏ ra thương cảm trước sự bất lực của các quan chức cấp cơ sở: “Khu Văn Hối của chúng tôi cũng đang nhốn nháo. Thư ký ở Bắc Thái đều đã sụp đổ, bởi vì lúc bình thường không có loại tình huống cực đoan như thế này, sau này bạn sẽ thấy người nào cũng đều rất khổ, không còn cách nào khác là phải chờ cứu viện từ bên ngoài.”

Nhưng cũng có những cư dân địa phương cáo buộc các quan chức cơ sở sơ suất: “Tôi chính là thuộc khu Nam Tân Tứ này, và tôi đã khóc khi nghe đoạn ghi âm. Vấn đề là chưa bao giờ ủy ban khu phố đề cập đến tình trạng phong tỏa trong khu dân cư. Cái này rất khó sao? Tất cả số liệu thống kê đều do người dân trong cộng đồng tự thu thập, nếu có trường hợp dương tính chạy loạn khắp nơi thì ủy ban khu phố cũng không quan tâm. Mọi người đều có chỗ khó xử, nhưng nếu mình không làm tốt chức trách của mình thì làm sao người dân hiểu được.”

Trước đó, cũng có thông tin là các nhân viên ở Phố Đông đã phàn nàn trên mạng rằng các quan chức cấp cơ sở ở Phố Đông không chỉ kém năng lực mà còn tham nhũng và không có lương tâm.

Đoạn thông tin có nội dung phàn nàn sự thiếu năng lực và tham nhũng của các quan chức ở khu Phố Đông. (Ảnh qua NTDTV)

Ngoài ra, trên mạng còn có một đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa một nữ quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thượng Hải và một người dân. Trong cuộc đối thoại, quan chức này cáo buộc chính phủ che giấu dịch bệnh, lừa dối công chúng, và thẳng thắn tuyên bố rằng “chống dịch kiểu chính trị” của các nhà chức trách đã khiến thảm họa thứ cấp vượt xa tác hại của chính virus, cũng đem những cơ cấu chuyên nghiệp của họ “ép đến phát điên rồi”. Cô nói: “Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.”

Hiện tại, không chỉ có những lời phàn nàn và phản đối trong cộng đồng ở Thượng Hải, mà các video trực tuyến khác còn cho thấy ngay cả những người bị cách ly trong cabin cũng tuần hành kháng nghị.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x