Thực vật có thể gắn kết với nhau như gia đình và cảnh báo mối nguy hiểm

22/05/17, 08:30 Tri thức

Bạn đã từng nghe đến chuyện cây cối cũng có cảm xúc, biết trò chuyện, hay di chuyển? Những điều tưởng chừng không tưởng đó lại được các nhà khoa học kiểm chứng, khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

Thực vật có thể gắn kết với nhau như gia đình và cảnh báo mối nguy hiểm.1
Các nghiên cứu đã chỉ ra, thực vật cũng có cảm tình và bết chăm sóc cho nhau. (Ảnh: LinkedIn)
Trong gần một thập kỷ nghiên cứu về mối liên hệ giữa cây với cây trong thế giới thực vật, các nhà khoa học đã đưa ra một kết luận hết sức bất ngờ và có ý nghĩa to lớn: Cây cũng có cảm xúc, cũng kết bạn, biết cảnh báo nguy hiểm và còn biết chăm sóc nhau lúc về già.

Theo các nhà khoa học, các loài thực vật thường sống thành cụm, có cảm nhận riêng. Chúng có thể cảm nhận nỗi đau, hơn thế chúng còn có cảm xúc riêng và biết sợ hãi. Nghiên cứu tìm ra các bằng chứng cho thấy giữa chúng có “tình bạn”.

“Chúng tôi còn ghi nhận được những sự “thì thào” giữa các cây với nhau, một điều thực sự rất tuyệt vời”, trích lời của Peter Wohlleben, tác giả của cuốn sách “Cuộc sống bí ẩn của giới thực vật” (The Hidden Life of Trees).

Khi chỉ vào một nhóm cây, ông Wohlleben nói: “Chúng là bạn của nhau. Bạn có thể thấy bộ rễ của chúng quấn bền chặt vào nhau và chúng cũng không giành hết phần ánh sáng của bạn mình mà chia sẻ cùng nhau”. Hiện Wohlleben đã cùng hợp tác với nhà sinh thái học Suzanne Simard, thuộc Đại Học British Columbia, Canada để làm nên tư liệu “Giới thực vật thông minh” (Intelligent Trees).

Đoạn tư liệu cho thấy các nhà khoa học đã khám phá một cách kỹ lưỡng về cách mà giới thực vật “giao tiếp” với nhau. Nhưng điểm đáng lưu ý nhất vẫn là: “Cây cối không phải chỉ là những hàng gỗ vô tri vô giác chỉ đợi con người đến đốn hạ, khai thác về làm của cải, xây dựng hay chỉ sống và chết đi trong những vụ cháy rừng. Chúng không chỉ là những sinh vật sản xuất ra oxy và thành lọc không khí, chúng chính là những ‘sinh linh’ có cảm xúc, biết trân trọng tình bạn, có thứ ngôn ngữ giao tiếp riêng và còn biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau”.

Connor Sweeney, chuyên gia về thực vật học tại Trường Charter of Wilmington, Mỹ, đã dành hai năm nghiên cứu thực vật, cũng đã phát hiện ra rằng, khi lá cây Arabidopsis thaliana (cỏ dại mù tạc) bị thương, nó sẽ báo động khẩn cấp cho những cây ở gần đó để bắt đầu bật chế độ phòng thủ.

“Một cây bị thương cảnh báo cho những cây bên cạnh về mối nguy hiểm. Cây không thể hét lên hay sử dụng chữ viết, mà nó dùng tín hiệu giao tiếp là các hóa chất thải vào không khí từ lá”, Harsh Bais, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học Delaware, Mỹ, cho biết.

Thực vật có thể gắn kết với nhau như gia đình và cảnh báo mối nguy hiểm.2
Các cây mẹ sẽ chăm sóc cây con và phát tín hiệu cho nhau nếu bị côn trùng tấn công. (Ảnh: Radio Sarajevo)

Sweeney đặt hai trong số nhiều cây tham gia thí nghiệm cách nhau vài cm trên cùng một đĩa petri. Sau đó, Sweeney tạo ra hai vết cắt nhỏ trên lá của một cây để bắt chước cuộc tấn công của côn trùng. Những gì xảy ra tiếp theo thật bất ngờ. Ngày hôm sau phần rễ của cây bên cạnh dài hơn và khỏe hơn đáng kể, nhiều rễ phụ mọc ra từ rễ chính.

Nhóm nghiên cứu cũng lặp lại thí nghiệm nhiều lần trong các đĩa petri khác nhau để loại trừ sự liên lạc giữa các hệ thống rễ, một phương pháp giao tiếp của thực vật từng được ghi nhận trong một số nghiên cứu trước đây.

>>> Đời sống bí mật của cây cối: Cây cối cũng có cảm xúc như con người

“Lý do khiến cây tạo ra nhiều rễ hơn là để tìm kiếm và hút thêm nhiều chất dinh dưỡng nhằm tăng cường khả năng phòng vệ. Do đó, chúng tôi tìm kiếm các hợp chất kích hoạt sự phát triển của rễ”, Bais nói.

Kết quả cho thấy, cây bị thương giải phóng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) vào không khí như một lời cảnh báo cho những cây bên cạnh về một mối đe dọa sắp xảy ra, thúc đẩy chúng thay đổi chức năng sinh lý để phục vụ mục đích phòng vệ.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x