Thỏ Ngọc, Hằng Nga chụp ảnh lẫn nhau trên mặt trăng

05/03/15, 04:30 Công nghệ

Phi thuyền Hằng Nga 3 và thiết bị thăm dò tự hành Thỏ Ngọc đã chụp ảnh lẫn nhau trên mặt trăng hôm qua và gửi dữ liệu về trái đất.

Ma Xingrui, người chỉ huy chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc, thông báo rằng cuộc đổ bộ mặt trăng của phi thuyền Hằng Nga 3 đã “thành công hoàn toàn” sau khi phi thuyền và robot Thỏ Ngọc chụp ảnh lẫn nhau vào tối qua, Tân Hoa Xã đưa tin.

Hình ảnh phi thuyền Hằng Nga 3 (trái) và robot tự hành Thỏ Ngọc trong lúc chúng chụp ảnh lẫn nhau trên mặt trăng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hai thiết bị chụp ảnh lẫn nhau khoảng một ngày sau khi Hằng Nga 3 đáp xuống một cao nguyên núi lửa trên bề mặt của mặt trăng. Đây là cuộc đổ bộ lên mặt trăng đầu tiên của loài người từ năm 1976.

Vào khoảng 23h42 theo giờ Bắc Kinh, Thỏ Ngọc tiến tới vị trí cách Hằng Nga 3 khoảng 9 m để chụp ảnh. Quá trình chụp ảnh lẫn nhau của chúng diễn ra trong khoảng một phút. Chúng truyền dữ liệu hình ảnh về trái đất tức thì. Khi những bức ảnh hiện ra trên màn hình lớn ở Trung tâm Kiểm soát Vũ trụ Bắc Kinh, các nhà lãnh đạo cấp cao và hàng chục chuyên gia vỗ tay.

Với khối lượng 120 kg, Thỏ Ngọc có thể di chuyển với tốc độ 200 m mỗi giờ và leo dốc có độ nghiêng 30 độ. Nó và phi thuyền hoạt động nhờ năng lượng mặt trời, song cũng mang theo lò phản ứng hạt nhân để giữ ấm trong những đêm giá lạnh trên mặt trăng. Theo kế hoạch, Thỏ Ngọc sẽ khảo sát cấu trúc và vật chất trên bề mặt của “chị Hằng” trong ba tháng, còn Hằng Nga 3 sẽ thực hiện hoạt động thám hiểm trong một năm.

Các nhà khoa học Trung Quốc nói rằng nhiệm vụ chính của việc đổ bộ lên mặt trăng là thử nghiệm những công nghệ mới, thu thập dữ liệu khoa học và tích lũy kiến thức. Thỏ Ngọc cũng sẽ tìm kiếm những khoáng sản mà Trung Quốc có thể khai thác trong tương lai.

Thái Dương

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tu thân

    Tu thân

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

x