Thiếu phụ xinh đẹp bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, nào ngờ số mệnh lại thay đổi hoàn toàn

20/12/18, 10:00 Đọc & Suy ngẫm

“Bà à, con trai là đất, con gái là hoa. Con gái gả cho một người đàn ông tệ bạc, giống như rơi xuống một hố lửa, hoa trồng có đẹp cũng không thể sinh trưởng. Đừng luôn trách cứ con dâu mình không có phúc, dù vận khí có tốt, cũng không thể phát huy trong một gia đình ác nghiệt….”

Thiếu phụ xinh đẹp bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, nào ngờ số mệnh lại thay đổi hoàn toàn
Thiếu phụ xinh đẹp bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, nào ngờ số mệnh lại thay đổi hoàn toàn. (Ảnh: Internet)

Có một người đàn ông, tay cầm một hoa hồng, quỳ một chân xuống nói với người phụ nữ: “Lấy anh nhé, không có em, anh không thể sống nổi!”. Người phụ nữ nghe xong rất cảm động, liền gả cho người đàn ông này. Năm đó, cô ấy 23 tuổi, là cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhất thị trấn.

Sau khi cưới, bố mẹ cô không ở trấn nữa, vì thế cô và chồng, còn có mẹ chồng cùng sống với nhau. Mẹ chồng luôn khó khăn với cô, khi cô kể khổ với người chồng, anh lạnh nhạt nói: “Đó là mẹ anh, bà ấy cả đời vất vả nuôi anh khôn lớn, em nên tôn trọng bà ấy”.

Người vợ cảm thấy rất bất mãn, người chồng vì thích đánh mạt chược nên rất ít khi ở nhà, mỗi ngày không đánh đến nửa đêm tuyệt đối sẽ không trở về nhà.

Mẹ chồng luôn chỉ chỉ trỏ trỏ, ra lệnh cho cô làm tất cả việc trong nhà, khiến cô mệt mỏi rã rời, sắc mặt càng xấu xí. Thỉnh thoảng cô nhờ chồng giúp mình một ít việc nhà, mẹ chồng liền đay nghiến: “Con tôi do tôi vất vả nuôi lớn, nó đi làm đủ mệt mỏi rồi, cô còn kêu nó về nhà làm việc nhà sao? Cô làm vợ kiểu gì thế?”

Một năm sau, cô mang thai, mẹ chồng nhìn bụng cô rất nhỏ, vui vẻ cho rằng nhất định là con trai. Người chồng thì vẫn vậy, luôn ra ngoài đánh mạt chược, nửa đêm về chỉ xoa lên bụng cô một chút, nói “con ngoan” xong thì quay đầu đi ngủ.

Cô bị ốm nghén, mất ngủ hành hạ mười tháng, toàn thân đều sưng phù, sắc mặt trở nên trắng bệch, hoàn toàn khiến người khác không còn nhận ra cô gái xinh đẹp ai mà ai gặp đều yêu như trước, cuối cùng cô vất vả sinh ra một bé gái.

Lúc trong phòng sinh ở bệnh viện, cô ôm lấy đứa con gái mới sinh của mình, nhìn đứa bé nhỏ nhắn mỏng manh, không giấu được sự hài lòng, càng nhìn càng đáng yêu. Chỉ tiếc là trời phụ lòng người, vì không sinh được bé trai, cô bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà…

“Cái gì? Con gái? Sao lại có thể! Nhà tôi ba đời đều sinh con trai! Bụng con dâu tôi nhọn như vậy, sao lại có thể sinh ra con gái?”. Mẹ chồng khi biết được cô sinh ra con gái, liền trực tiếp đôi co với bác sĩ và y tá bên ngoài phòng sinh. Còn người chồng cũng chỉ lạnh lùng buông ra một câu: “Cái bụng bất tài!” rồi quay đầu bỏ đi, không thèm nhìn mặt đứa con.

Cô ôm đứa bé, trong lòng nguội lạnh, nước mắt không ngừng rơi xuống…

Kể từ ngày đó, người chồng đánh mạt chược càng hăng, tiền càng ngày càng lớn, có một đêm bị trộm hơn ngàn vạn. Cô khuyên chồng mình đừng bài bạc nữa, anh ta liền tát cô ngã xuống đất, tông cửa bỏ đi.

Mẹ chồng thì suốt ngày mắng chửi, ngay cả người đàn ông của mình cũng không giữ được, còn không sinh được con trai, thật là một người đàn bà thất bại.

Có một hôm, người chồng ra ngoài đánh mạt chược, hai ngày không quay trở về. Hai ngày sau, anh ta bị vài người đàn ông bặm trợn với chi chít hình xăm trên người đưa trở về. Hóa ra anh ta cá cược bị thua một số tiền lớn, những gì đáng giá trong nhà đều bị đem đi.

“Loại phụ nữ khắc chồng như cô, không những không sinh được con trai, lại còn hại tôi cá cược thua phá sản! Tôi lấy cô, thật xui xẻo”, người chồng vừa trách mắng, vừa đánh cô. Còn mẹ chồng thì chỉ đứng bên cạnh kêu gào khóc lóc với trời đất, không mảy may ngăn cản hành động bạo lực của con trai mình.

25 tuổi, cô ly hôn, nói là ly hôn, thực ra là dắt theo đứa con gái, bị chồng và mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà.

Còn trấn này thì bắt đầu truyền tin rằng số mệnh cô không tốt, không biết sinh con còn khắc chồng, hại nhà chồng càng ngày càng nghèo. Cô đương nhiên biết rằng những lời thêu dệt này từ đâu truyền đến, chỉ là với một người phụ nữ số mệnh xấu thế này, còn dắt theo một đứa con, sau này làm sao mà sống đây?

Khi cô không còn nơi nào để đi, có một người thật thà bán đồ ăn sáng nói với cô: “Sống với tôi đi, tôi tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng sau này chúng ta cùng nhau bày bán, tuyệt đối sẽ không để cô và đứa con bị đói”, người đàn ông vừa lắp bắp nói, vừa đặt vào tay cô một bát đậu nành nóng hổi.

Lần đầu tiên kết hôn, điều khiến cô rung động là một bó hoa hồng, một câu nói thề non hẹn biển. Nhưng lần kết hôn này, tuy thiếu sự lãng mạn, không có lời thề ước nào, chỉ có một bát đậu nành, một lời hứa.

Người thật thà này không có tiền, tướng mạo bình thường, nhưng câu hứa “Không để cô và đứa con bị đói”, và với một bát đậu nành nóng, cùng làm ấm áp bao tử của cô, khiến cô rung động.

Cô lại kết hôn lần nữa, người thật thà đó suốt ngày bận rộn, cô quản tiền quản nhà, mẹ chồng thì vui vẻ chăm sóc đứa con nhỏ của cô, một gia đình vui vẻ, rồi sạp hàng sáng sớm càng ngày kinh doanh càng lớn. Chưa tới hai năm, bọn họ mở ra một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở mặt tiền không lớn cũng không nhỏ, cô cũng sinh cho anh ta một đứa con trai.

Có một ngày, mẹ chồng hiện tại dắt theo đứa cháu trai và cháu gái đến công viên chơi, gặp được mẹ chồng cũ của cô. Mẹ chồng cũ ngưỡng mộ nói: “Nhà bà thật có vận khí tốt, con trai lại biết kiếm tiền”.

“Không phải nhà tôi có vận khí tốt, là do con dâu số vượng phu. Từ khi con dâu gả qua nhà tôi, nó giúp con trai tôi kinh doanh nấu ăn, con trai tôi thì phụ trách đi làm, con dâu tôi phụ trách quản tiền”.

“Cái gì? Con trai bà làm việc còn con dâu quản tiền? Bà không sợ con trai bà bị liên lụy sao?”, mẹ chồng cũ không dám tin.

“Con trai tôi do một tay tôi nuôi lớn, lúc nó còn nhỏ tôi thường nghĩ, nếu như có ai đó đến giúp tôi thì tốt biết mấy. Bây giờ nó trưởng thành, cũng là trụ cột gia đình, giúp vợ làm việc thì có sao đâu”.

Mẹ chồng cũ bị nói, cảm thấy có chút xấu hổ, đành phải chuyển đề tài, bà liền chọc ghẹo bé trai đang nằm trong xe nôi: “Cháu trai bà thật là ngoan! Đứa con gái đó trong nhà tôi chỉ sinh ra một đứa tốn tiền thôi”.

Nghe mẹ chồng cũ của cô con dâu trêu chọc cháu gái mình là một đứa tốn tiền, có thể thấy rõ mẹ chồng hiện tại không thấy thoải mái: “Bà đừng nói như vậy, con trai hay con gái đều đáng yêu và ngoan ngoãn, chính vì có đứa cháu gái này, mà đứa em trai nó mới ngoan ngoãn như vậy”.

“Mẹ”, “Mẹ”…. Một nam một nữ cất lên hai tiếng từ phía sau lưng, mẹ chồng cũ quay đầu nhìn lại, hóa ra là đứa con dâu trước đây bà luôn coi thường, cô ấy đi cùng chồng hiện tại đến đón mẹ chồng và con.

Chỉ thấy khuôn mặt hồng hào của cô ấy, giống như cô gái xinh đẹp người gặp người yêu năm đó. Mẹ chồng cũ chua xót nói: “Trở thành một bà chủ có tiền rồi, người cũng trở nên xinh đẹp nhỉ”.

“Bà à, con trai là đất, con gái là hoa. Con gái gả cho một người đàn ông tệ bạc, giống như rơi xuống một hố lửa, hoa trồng có đẹp cũng không thể sinh trưởng. Đừng luôn trách cứ con dâu mình không có phúc, dù vận khí có tốt, cũng không thể phát huy trong một gia đình ác nghiệt….”

Lời chưa dứt, chỉ thấy mẹ chồng dắt hai đứa cháu cùng với con trai và con dâu xoay người rời đi, chỉ còn người mẹ chồng cũ một mình đứng ở đó, vừa xấu hổ vừa bực tức.

>>> Chồng là đất, vợ là hoa, đất cằn cỗi sao hoa tươi tốt cho được!

>>> Mẹ chồng, nàng dâu và liều thuốc độc lạ kỳ

Tuệ Tâm, theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x