Thích thú với tình bạn thân thiết của một cậu chủ tí hon với chú vịt

28/01/16, 11:30 Cuộc sống

Các bạn đã nghe rất nhiều câu chuyện về những chú chó, mèo sống gần gũi thân thiết với con người, nhưng câu chuyện hôm nay sẽ kể với mọi người về cuộc sống của một cậu bé với thú cưng là một…chú vịt. Hãy cùng xem nhé!

Cha mẹ của cậu bé Tyler để cậu sống chung với một thú cưng vô cùng đặc biệt…Trong tấm ảnh, cậu bé đang cùng đùa nghịch với một chú vịt nhỏ tên là Beaker.

Mẹ Tyler kể: “Khi Tyler được khoảng 9 tháng tuổi, trong lúc chồng tôi đi chợ đã thấy chú vịt này và mang về nhà. Kể từ đó con trai Tyler của tôi và chú vịt trở nên thân thiết lạ thường, chúng tôi đặt tên cho chú vịt là Beaker”.

Cha mẹ của cậu bé kể rằng câu đầu tiên cậu nói được không phải cha mẹ hay ông bà mà là…”vịt”.

Ngày nào Tyler và Beaker cũng ăn chung, ngủ chung và chơi đùa cùng nhau.

Còn… mặc tã lót cùng nhau…

104102243

Cùng nhau lớn lên…

image

Cảm giác trưởng thành cùng một chú vịt như thế nào? Hãy để cậu bé kể tiếp cho bạn nhé!

Hai “người bạn này” lúc nào cũng như hình với bóng, om sòm ầm ĩ từ sáng đến tối, làm cho cả bố lẫn mẹ cậu đều chóng cả mặt.

Chỉ cần 5 phút thôi là đủ để đôi bạn làm cho căn phòng thành một bãi bừa bộn…

52425

Đến khi cha mẹ phát hiện, cả hai tỏ vẻ rất áy náy…

52426

Ôi! Cuộn giấy, chỗ này chắc không phải chỉ là chiến trường của Beaker.

52427

Beaker như là một vệ sĩ suốt ngày ở bên cạnh bảo vệ cậu bé.

Mỗi khi  Tyler ăn gì, thì Beaker đều trộm 1 chút đồ ăn cho mình, mỗi lần như vậy chú bé cũng rất “nghĩa khí” bỏ qua.

Mẹ cậu bé kể rằng : “Mỗi khi Tyler khóc, Beaker kêu “quạc quạc” và chạy đến bên cậu bé”.

Mẹ của bé Tyler chia sẻ: “Beaker có trái tim ấm áp, đặc biệt trung thành và rất thông minh”.

Hai người bạn này cứ như vậy bầu bạn trưởng thành cùng nhau

Thật là đáng yêu!

Chúc cho tình bạn kỳ diệu của Tyler và Beaker luôn tốt đẹp!

Lê Hiếu, dịch từ kannewyork.com

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x