Thêm một bé trai đạp xe 60km từ Nam Định lên Hà Nội để tìm mẹ

06/05/19, 08:43 Cuộc sống

Ngày 4/5, Công an Tp. Phủ Lý cho biết, đã trao trả cháu bé bị lạc cho gia đình sau khi phát hiện ra cháu đạp xe cả chục giờ trên quãng đường từ Hải Hậu lên Hà Nội để tìm mẹ.

Thêm một bé trai đạp xe 60km từ Nam Định lên Hà Nội để tìm mẹ. 1
(Ảnh minh hoạ. Nguồn: Tuoitre)

Trước đó, khoảng 15h ngày 3/5, Đại úy Lê Hữu Chính thuộc Đội CSGT, Công an TP. Phủ Lý (Hà Nam) đã phát hiện 1 bé trai đi xe đạp đang đứng hỏi đường, có dấu hiệu mệt mỏi.

Đoán cháu bé đi lạc, Đại uý Chính cùng đồng đội đã tới thăm hỏi thì được biết, cháu bé tên Phạm Đức Tài (SN 2008 ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Tài cho biết, do mẹ làm ăn xa trên Hà Nội, cháu nhớ mẹ và muốn gặp mẹ, nên tới khoảng 6h30 sáng cùng ngày, cháu Tài quyết định đạp xe từ nhà ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu lên Hà Nội để tìm mẹ.

Thêm một bé trai đạp xe 60km từ Nam Định lên Hà Nội để tìm mẹ. 2
Lực lượng CSGT bàn giao bé trai đi lạc cho gia đình. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam)

Đại uý Chính tỏ ra khá bất ngờ vì vị trí phát hiện ra bé Tài là lối vào cao tốc đi Hà Nội, cách nhà của em 60 km. Theo ước tính cháu Tài đã đạp xe gần 9 giờ đồng hồ trên quãng đường từ nhà đến khi gặp Tổ công tác của Đội CSGT Công an Tp. Phủ Lý.

Nếu không được sự giúp đỡ và phát hiện kịp thời, rất có thể Tài sẽ đạp xe thêm 60 km nữa trên làn đường cao tốc.

Đến 22h, CSGT đã bàn giao cháu Tài về cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Huyền cho biết trước hành động của Tài chị không kìm được nước mắt, đồng thời chị Huyền cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đội CSGT, Công an TP.Phủ Lý.

Thêm một bé trai đạp xe 60km từ Nam Định lên Hà Nội để tìm mẹ. 3
Quãng đường cậu bé Tài đã đi từ nhà cho tới khi được CSGT phát hiện. (Ảnh qua PLO)

Tuy nhiên, sau khi thông tin về cháu Tài được đăng tải trên các trang MXH đã gặp không ít những ý kiến trái chiều cho rằng, các cháu đang đua đòi theo “cậu bé ở Sơn La đạp xe 100km để thăm em” và không nên cổ súy cho hành động này. Cần giải thích cho các cháu hiểu rõ hơn về hành động của mình là rất nguy hiểm, tránh trường hợp các cháu chưa ý thức được đua nhau thành phong trào, trong khi các vấn nạn như bắt cóc đang tràn lan và không phải lúc nào các cháu cũng may mắn gặp được người tốt.

Theo bạn đọc Phan Duan: “tôi nghĩ nên tìm biện pháp nếu ko sẽ thành phong trào! Rồi nay mai trẻ con đạp xe đầy đường lại có người hỏi mua xe đạp vài chục triệu thôi!”

Bạn Đào D Tân cũng cho rằng không nên cổ súy cho hành động này: “Thương nhớ thì trẻ nào cũng thương và nhớ mẹ nhớ em, nhưng ở tuổi các em mà liều lĩnh bất chấp như vậy thì xem lại, đừng cổ súy nữa, cho là hay thì khi các trẻ nhà bạn đua nhau thể hiện cái bản lĩnh ấy thì hậu quả khó lường”.

Bạn Nguyễn Thị Hoa đồng quan điểm: “Chẳng qua là học theo gương cậu bé Sơn la nhưng ko nghĩ thấu đáo,còn trẻ con nên muốn nổi tiếng như bạn thôi. Đây là hành động nguy hiểm nếu tràn lan cả xã hội, cần ngăn chặn ngay. Nhỡ bố mẹ làm trong Nam hay bên Lào, nhớ cũng đạp xe đi tìm à? Đừng nêu những điển hình như thế này nữa”.

Anh Thư (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x