Thấu hiểu được 7 điều này, bạn sẽ làm chủ được “số phận” của chính mình

15/06/17, 11:33 Tin Tổng Hợp

Cuộc đời mỗi người thông qua trang giấy đều được viết rất hay nhưng đã có ai hiểu được chính xác con người ta thực chất như thế nào.

cuoc-doi

Số phận

Số mệnh con người đã được Chúa trời đặc định, ai không có tướng phúc thì cầu cũng chẳng được. Người xưa vẫn thường nói: “Đời người ngắn ngủi cớ chi tranh giành”.

Về cơ bản là đã sắp xếp ở đó rồi, muốn thay đổi cũng không thể đổi được, hỏi sao có những người bỏ ra bao nhiêu công sức phấn đấu hết mình cả đời rồi cuối cùng vẫn trắng tay? Hoặc sung túc vài năm rồi lại lận đận? Có người chỉ vừa làm vừa chơi mà vẫn an nhàn no đủ tới hết đời?

Số phận định sống theo lẽ tự nhiên

Bớt tranh giành cho tâm hồn thanh thản”.

Tiền tài

Tiền vàng là vật ngoài thân, hết có thể kiếm, cũng chỉ là phục vụ cho cuộc sống tức thời. Người khác có ăn ta cũng vậy, người ba chiếc áo ta cũng ba mảnh hỏi sao vẫn có phân cách giàu nghèo? Là bởi vì người đã có tiền lại muốn nhiều hơn nữa, có ăn lại muốn có của để dành, muốn danh tiếng, đau đầu vì tiền, bị chi phối bởi tiền, muốn kiếm thật nhiều thì càng phải suy nghĩ nhiều, cạnh tranh đấu đá nhiều… những người này sống có phần no đủ nhưng lại chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Còn người thấu hiểu sự đời họ biết tiền chỉ là phù phiếm, mưu tính làm gì để rồi khó chịu, người coi tiền bạc nhẹ nhàng luôn được sống với những tiếng cười, người này là hạnh phúc nhất.

(Ảnh minh họa: internet)
(Ảnh minh họa: internet)

Địa vị

Địa vị căn bản là không là gì cả mang được cái danh bề ngoài, là được người ta biết đến cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt, nhưng để được cái danh đáng ra không có này thì cũng vô cùng mệt mỏi. Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ ‘Nhàn’ có viết: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tới chốn lao xao”.

Thật ra người khôn là ai, người dại là ai, chẳng phải ai nấy đều biết. Thật ra địa vị không làm cho người ta đẹp lên mà thực chất chỉ là đánh bóng bề ngoài, chết vì chữ sĩ cả nghìn năm chẳng hết, đã là không có thì không nên tìm cầu bỏ nó xuống cho nhẹ gánh tâm mình.

(Ảnh minh họa: internet)
(Ảnh minh họa: internet)

Hôn nhân

Hôn nhân đã định trước là duyên, chuyện vợ chồng trăm năm đã là nồi vung nắp chặt, thiên thượng xe duyên. Cặp đôi nào cũng đều là do duyên định mà đến; người do duyên tình kiếp trước còn chưa hết, người là do nợ nhau mà đến, sống để trả cho nhau.Còn duyên tình thì sống hạnh phúc, nợ nhau lại tới dày vò nhau, có những cặp đôi ngọt bùi tình nghĩa, lại có những đôi đau khổ hết đời vì hai chữ ‘hôn nhân’.

Sống biết khổ dẫu duyên kia chẳng dứt

Cũng bởi nợ mà chẳng thể chẳng thể rời đi

Nói cho cùng hôn nhân là bể nợ

Người hiểu ra sẽ chẳng phải khổ nhiều”.

(Ảnh minh họa: internet)
(Ảnh minh họa: internet)

Gia đình

Chuyện gia đình như nốt nhạc thăng trầm, lúc ồn ào lúc lại đầy yêu thương, chuyện gia đình cũng lại như vở kịch. Cha mẹ là những nhân vật chính cùng các con vẽ nên truyện gia đình, có những câu chuyện hay, lại có có những chuyện dở.

Đến với nhau mang tên bạn tri kỷ, hiểu tận gốc những suy nghĩ của nhau, sinh ra tuy chẳng cùng cha mẹ, giúp nhau lại chẳng tính bằng công. Nói quý là quý, nói không là không, việc bạn cũng là việc của ta.

(Ảnh minh họa: internet)
(Ảnh minh họa: internet)

Con cái

Con cái trong đời như Thượng Đế ban tặng, nhưng đương nhiên cũng chẳng của riêng ta. Trời cho thẻ nhưng đâu cho mật khẩu, sống bên ta như người bạn nửa đời, giỏi mấy cũng chẳng thể bắt ép, chăm sóc ta hết cả quãng đời dài, nên chăng đừng đặt quá nhiều hi vọng vào con cái lúc trưởng thành, tự chúng sẽ biết phải làm gì.

Phụ mẫu

Người cho ta quyền sống cũng lại sống vì ta. Tuy rằng nuôi ta được trưởng thành họ mất biết bao nhiêu tiền của, công sức, nhưng không bao giờ muốn nhận lại bất cứ thứ gì từ ta. Họ luôn nói ‘chỉ cần con ấm no, khỏe mạnh là đủ rồi, làm mẹ như chẳng muốn được gì hơn!’ Cũng cứ nghĩ rằng cha mẹ là như vậy nên vô tâm thả sức để chơi đùa. Nhưng giờ đây họ già ta mới ngỡ đã từ lâu không quan tâm đến họ, có khi nào họ chờ ta chẳng thấy, hai bên đường những dòng lệ dưng dưng. Họ già rồi ta mới hiểu ra điều đó, lấy đâu về những cơ hội trả ơn. Trả họ gấp trăm lần những thứ đã cho ta liệu đã xứng với những gì họ mất? Cả cuộc đời vất vả vì con cái, chẳng thể nhận ra ai… Không! Họ đã không thể nhận ra thứ gì cả, đã xa ta rồi, xa mãi xa…

(Ảnh minh họa: internet)
(Ảnh minh họa: internet)

Con người khi sống thì là vậy đó.

Có những thứ đã là quá muộn rồi,

Có những điều đối nghịch với tự nhiên,

Biết sai nhưng vẫn cứ làm chẳng bỏ,

Lúc mong cầu những thứ quá vô minh,

Chỉ vì mình mà chẳng màng người khác,

Sống mệt mỏi mơ màng tưởng hạnh phúc,

Phút về già nhìn lại thật bi ai.

Tùy tự nhiên tâm hiền dịu trong sáng,

Không cầu mưu sống cuộc đời thong dong”.

Theo daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x