Thắp nến tưởng niệm ở San Francisco, người dân cảm động rơi nước mắt

Tối 22/10/2016, tiếp sau cuộc diễu hành quy mô lớn được tổ chức ở trung tâm thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, khoảng hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau thắp nến tưởng niệm trước tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Hoạt động này khiến người dân địa phương xúc động rơi nước mắt.

138
Hình 1: Hơn 5h tối ngày 22/10/2016, các học viên Pháp Luân Công đến từ các nơi trên thế giới đã ngồi tĩnh tọa trước lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco.

Buổi thắp nến tượng niệm nhằm lên án cuộc bức hại tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ; đồng thời tưởng niệm vô số các học viên Pháp Luân Công trong suốt 17 năm qua đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết chỉ bởi kiên định vào tín ngưỡng của mình. Hoạt động cũng kêu gọi người dân thế giới hãy cùng ủng hộ chính nghĩa thiện lương, cùng nhau kết thúc cuộc bức hại tàn bạo này.

Từng ngọn từng ngọn nến được thắp lên trước lãnh sự quán Trung Quốc và bên cạnh hai bên lối đi bộ kéo dài, các học viên tay cầm ngọn nến ngồi lặng lẽ tưởng niệm. Cảnh tượng trang trọng nghiêm túc khiến cho người dân qua đường cảm động đến rơi nước mắt, những chiếc xe cộ đi ngang qua cũng bóp còi bày tỏ sự ủng hộ.

398148_3402_5259
Hình 2: Màn đêm buông xuống, các học viên Pháp Luân Công đã thắp lên những ngọn nến, tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết, đồng thời kêu gọi chính nghĩa lương tri.

Cô Cao Hàn Mộ (tên tiếng Anh là Laurie Gorham) nói rằng:

“17 năm nay, những đau khổ mà cựu độc tài Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động cuộc bức hại cho đến bè lũ tay chân của ông ta mang đến cho các học viên Pháp Luân Công, nhất là những học viên không chịu từ bỏ đức tin thật không có cách nào hình dung nổi. Gia đình tan nát, già trẻ chịu sự lăng nhục, hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công vì cuộc bức hại mà người thân, bạn bè cũng bị liên đới. Biết bao năm nay, những màn tra tấn ngược đãi được ghi chép lại không sao kể hết được. Tuy nhiên, xã hội này đối với cuộc bức hại nghiêm trọng như vậy lại giữ im lặng lâu dài đến đến vậy”.

“Khi những cáo buộc về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công được chứng thực là chuyện hoàn toàn có thật, chúng ta có bao nhiêu người có thể thật sự ý thức được mức độ tàn bạo của nó. Con người đang sống rành rành ở đó bị giết hại theo nhu cầu, để rồi bán đi nội tạng của họ để kiếm lời. Sự thật như vậy thật khiến người ta không sao chấp nhận được”.

Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là tội ác chưa từng có trên tinh cầu này. Cô Cao Hàn Mộ cho biết, tuy rất nhiều người đã rời khỏi thế gian này, nhưng “Chính niệm kiên định không hề dao động khi đối mặt với cái chết của họ đã cho chúng tôi dũng khí, khích lệ mỗi người chúng tôi có mặt ở hiện trường này – chúng tôi sẽ trước sau như một, sẽ đem sự thật giảng rõ cho người dân thế giới”.

Ông Thái, người cùng đứng ra tổ chức hoạt động tối 22/10 nói: “Sự đối chiếu giữa thiện và ác rõ ràng như vậy. Cái ác to lớn nhất cũng đang làm nổi bật cái thiện vĩ đại nhất. Trong cuộc chiến giao phong chính – tà chưa từng có này, lựa chọn thiện lương hay là dung túng cho tà ác, lựa chọn đồng tình hay là lựa chọn thờ ơ, là đang đo lường ranh giới của đạo đức đối với mỗi một người”.

Người dân địa phương cảm động rơi nước mắt

2016-10-23-minghui-sanfrancisco-vigil-01
Hình 3: Cô Celeste – người dân sống ở địa phương đau đớn không cầm được nước mắt đối với chuyện các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại một cách phi nhân tính, cảm thấy giống như bản thân mình đang phải chịu đựng vậy.

Hoạt động thắp nến tưởng niệm đã thu hút rất nhiều người dân đi ngang qua dừng chân lại xem, mọi người đều bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động chính nghĩa của các học viên Pháp Luân Công, đồng thời chăm chú tìm hiểu sự thật.

Cô Celeste, người dân sống ở Leicester, hiện đang làm việc ở ngân hàng Mỹ (Bank of America) rơi nước mắt nói: “Mỗi lần tôi nhìn thấy các hoạt động tương tự của các học viên Pháp Luân Công, tôi đều cảm thấy vô cùng thương tâm, không thể cầm được nước mắt”. “Tội ác man rợ như vậy đang diễn ra, vậy mà những nơi khác trên thế giới đều không đứng ra, hoặc tạo áp lực để ngăn chặn”.

Cô nói: “Không kể bao nhiêu lần khi đi qua nơi này, tôi nhìn thấy hoạt động của các học viên Pháp Luân Công, tôi đều như cảm thấy giống như bản thân mình phải chịu đựng, sâu sắc hiểu được những đau khổ mà họ đã gặp phải. Trong thế giới ngôn ngữ của tiếng Anh, vốn không có từ ngữ nào thích hợp nào để có thể hình dung sự tàn khốc và đáng sợ của cuộc bức hại này”.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn, tôi đều sẽ luôn mãi cầu nguyện cho các bạn”.

Celeste trước khi đi nói rằng, cô đã không ngừng nói cho bạn bè của cô về chuyện này, cô nói: “Tối nay tôi cũng sẽ thắp lên một ngọn nến, chia sẻ với những người hàng xóm của tôi về tất cả chuyện này”.

21
Hình 4: Paul Marquez và Kcameron Seaton.

Paul Marquez, sinh viên đại học cùng với bạn mình là Kcameron Seaton đều là lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Công, sau khi hiểu được chân tướng cơ bản, anh nói: “Lần đầu tiên nghe nói ĐCSTQ mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công để bán kiếm lời, thật sự khiến người ta kinh sợ, khó mà tin nổi!”.

“Tôi cho rằng những hoạt động hòa bình hoành tráng như vậy, có thể khởi lên sự quan tâm theo dõi của dân chúng, thật sự rất có hiệu quả”.

Anh Kcameron Seaton nói: “Tội ác như vậy quả thật là không nên xảy ra, cần phải chấm dứt ngay lập tức”.

Cả hai anh cho biết sẽ chia sẻ những gì bản thân mình chứng kiến trên các trang mạng truyền thông xã hội.

Tiểu Thiện, dịch từ minghui.org

Bài liên quan:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x