“Thập diên mai phục” của phe Giang qua đoạn đối thoại giữa cựu Thủ tướng Lý Bằng và phu nhân

30/09/17, 09:05 Trung Quốc

Trên mạng Internet gần đây có lưu truyền một đoạn đối thoại hài hước giữa cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng và phu nhân, nó cũng là sự phản ánh chân thực cục diện chính trị trong thời ông Hồ Cẩm Đào chấp chính.

2 cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Giang Trạch Dân. (Ảnh: International Business Times)
2 cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Giang Trạch Dân. (Ảnh: International Business Times)

Mới đây học giả đang sống tại Mỹ đã đăng bài viết cho biết, trong thời ông Hồ Cẩm Đào chủ chính, Trung Nam Hải đâu đâu cũng đều là người của phe Giang. Cựu cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân khi còn tại vị, đã đề bạt một lượng lớn các quan viên Thượng Hải, ngoại giới gọi là “Thượng Hải bang” hay “phe Giang”.

Trong thời kỳ ông Lý Bằng đảm nhận chức Thủ tướng Trung Quốc, đã có một câu chuyện cười như sau: Khi ông Lý Bằng trở về sau cuộc họp ở Trung Nam Hải, vợ của ông là bà Chu Lâm hỏi rằng, hôm nay cuộc họp nói về nội dung gì? Ông Lý Bằng trả lời: “Bọn họ đều nói tiếng Thượng Hải, nên tôi nghe không hiểu bọn họ nói gì”. (Thượng Hải là địa bàn của ông Giang Trạch Dân).

Bài viết cho biết, ông Hồ Cẩm Đào là người được ông Đặng Tiểu Bình chỉ định làm “người nối nghiệp cách khóa”. Ông Giang Trạch Dân vì để khống chế ông Hồ Cẩm Đào, đã đưa người của mình vào Trung Nam Hải và quân đội với mật độ dày đặc, ép ông Hồ Cẩm Đào phải làm theo ý đồ chính trị của mình.

Sau khi ông Hồ Cẩm Đào nhậm chức tại Đại hội 16, trong 9 Thường ủy Đại hội 16, trừ bản thân ông Hồ và Thủ tướng Ôn Gia Bảo ra, thì 7 Thường ủy còn lại gồm Ngô Bang Quốc, Giả Khánh Lâm, Tăng Khánh Hồng, Hoàng Cúc, Ngô Quan Chính, Lý Trường Xuân, La Cán đều là những tâm phúc do ông Giang Trạch Dân đề bạt.

Trong Đại hội 17 của ĐCSTQ, trừ các ông Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường ra, 5 Thường ủy còn lại cũng đều là tâm phúc của ông Giang Trạch Dân.

“Tổng quản đại nội” của ông Hồ Cẩm Đào là ông Lệnh Kế Hoạch, từng được cho là người của ông Hồ Cẩm Đào. Nhưng sau khi phát sinh vụ án Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, mới phát hiện ông Lệnh Kế Hoạch là đồng minh chính trị của Chu-Bạc, thực hiện việc giám sát ông Hồ Cẩm Đào.

Trong quân đội, ông Giang Trạch Dân đề bạt 2 Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương là các ông Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, kiểm soát toàn bộ quân quyền trong suốt 10 năm ông Hồ Cẩm Đào chấp chính.

Tuy ông Hồ Cẩm Đào bị lũng đoạn quyền lực, nhưng trước khi kết thục nhiệm kỳ đã dùng quyền hạn cùa mình hạ bệ người người kế thừa quyền lực của phe Giang thời đó là cựu Bí thư Thành ủy Thượng Hải, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Lương Vũ và cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai, sau đó nhượng lại toàn bộ quyền lực cho ông Tập Cận Bình trong Đại hội 18.

Từ cuộc chiến quyền lực Hồ – Giang chuyển thành song đấu Tập – Giang

Trong 5 năm ông Tập Cận Bình chấp chính, đã thực hiện chiến dịch đả hổ thanh tẩy các thế lực của Giang Trạch Dân trong Đảng – Chính – Quân trên quy mô lớn. Các ông Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn, Lý Khắc Cường đã liên thủ lại với nhau, bắt giữ và xét xử hơn 200 cấp phó bộ trở lên của phe Giang, trong đó bao gồm Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng v.v.

Tờ báo “Tin tức Quân đội hoàn cầu” từng đăng bài nói, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Tô Vinh, Lệnh Kế Hoạch, Bạc Hy Lai đều làm theo sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân.

Hồng nhị đại La Vũ từng chỉ ra, Tập Cận Bình trước mắt tuy chưa xử lý Giang Trạch Dân và nhân vật số hai của Giang là quân sư Tăng Khánh Hồng, nhưng trên thực tế hai người này đã bị khống chế, trước mắt bọn họ đang bị giam lỏng. Ngoại giới cho rằng, bắt giữ xét xử 2 người này sẽ là bước cuối cùng trong chiến dịch đả hổ của 2 ông Tập – Vương.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x