Thành phố Đà Nẵng: Mỗi mẫu tàn thuốc có giá…50.000 đồng!

22/07/15, 16:52 Tin Tổng Hợp

Đến Đà Nẵng, khách du lịch rất thích đi tản bộ trên bờ cát mịn không một vệt rác, ngâm mình dưới nước biển trong, sạch. UBND thành phố Đà Nẵng có cách quản lý môi trường sống của người dân, cũng là môi trường kinh doanh du lịch mà các nơi khác trong nước cần phải học hỏi.

Có thể bạn quan tâm

Chị Hà, một người kinh doanh dịch vụ cho thuê ghế và ăn uống tại bờ biển Đà Nẵng cho biết: “UBND thành phố quản lý chặt chẽ lắm. Nếu trong khu vực buôn bán của tôi có một tàn thuốc nào bị vứt xuống dưới bãi cát là bị chính quyền phạt ngay tại chỗ 50.000 đồng. Khách bị phát hiện vứt tàn thuốc, cũng bị phạt mỗi tàn là 50.000 đồng”.
“Những hộ kinh doanh ở đây, phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực của mình trước 5 giờ sáng mỗi ngày. Bán hàng ăn uống, tất cả đều phải niêm yết giá đàng hoàng. Ở Đà Nẵng, khách du lịch không phải sợ bị chặt chém như những nơi khác. Nếu ai không làm đúng quy định, sẽ bị rút giấy phép kinh doanh” – Chị Hà nói.
Ở Đà Nẵng, khách du lịch không phải sợ bị chặt chém như những nơi khác” – Chị Hà. Ảnh: Dương Cầm
Kiểm chứng những điều chị Hà nói, phóng viên báo Điện tử Một Thế Giới nhận thấy những hộ kinh doanh ở đây đều thực hiện nghiêm ngặt đúng chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng. Bãi biển dài, cát mịn, nước trong xanh, không một mảnh rác nhỏ. Cứ cách chừng 10 mét, có một thùng rác được bố trí, kèm theo một biển báo nhắc nhở khách du lịch giữ gìn môi trường trong sạch.

Trong lúc khách du lịch ngâm mình dưới nước biển, loa phóng thanh liên tục phát, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ sự an toàn cho chính mình. Hoàn toàn không có tình trạng chèo kéo khách du lịch, không có tình trạng bán hàng rong ở bãi biển. Đội cứu hộ luôn túc trực, sẵn sàng khi du khách gặp phải sự cố.
Du khách tắm ở bờ biển sạch, trong lành tại Đà Nẵng. Ảnh: Dương Cầm
“Chung tay vì một Đà Nẵng không rác” . Ảnh: Dương Cầm
UBND thành phố Đà Nẵng mới ban hành quy định mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng, gồm:
Vứt, thải mẩu thuốc lá không đúng quy định tại nơi công cộng phạt 50.000 – 100.000 đồng; Vứt, Thải, bỏ rác không đúng quy định tại nơi công cộng mức phạt từ 100.000-200.000 đồng; Vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại nơi công cộng, mức phạt từ 200.000 – 300.000 đồng; Vứt, thải rác sinh hoạt trên vỉa hè không đúng nơi quy định, mức phạt từ 300.000 – 400.000 đồng; Chôn vùi hoặc thải vào đất các chất gây ô nhiễm ở thể lỏng, bùn, chất thải vệ sinh hầm cầu không đúng quy định có mức phạt từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng.
Biển thông báo mức phạt này được đặt công khai trên bãi biển Đà Nẵng, được khách du lịch quan tâm. Mọi khách du lịch đều vui vẻ thể hiện ý thức bảo vệ môi trường của mình để tránh bị phạt. Có thể nói, bờ biển Đà Nẵng trong lành và được quản lý chặt nhất nước.

Bức tượng Phật Quan Âm được cố bí thư thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh cho xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, cầu bình yên, mong bão không vào thành phố. Ảnh: Dương Cầm
Chiều, bãi biển bình yên. Người dân sống tại Đà Nẵng và du khách kéo ra bãi biển trong lành. Xa xa, trong sương mờ, trên bán đảo Sơn Trà nổi bật bức tượng Phật Quan Âm màu trắng do cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh xây dựng, cầu mong bão không vào thành phố của mình. Trẻ em nô đùa tung tăn trên bờ cát dài và mịn màng. Tiếng nhạc không lời, du dương xen lẫn tiếng sóng vỗ rì rào…

Bảng Phạt tiền nhắc nhở khách du lịch bảo vệ môi trường trên bờ biển Đà Nẵng. Ảnh: Dương Cầm
Anh bạn đồng nghiệp Lê Đình Dũng chở tôi ra sân bay Quốc tế Đà Nẵng về lại Sài Gòn. Dũng không cần gửi xe, quăng xe máy ngay cổng nhà ga và thư thả bước vào quán cà phê ngồi suốt cả tiếng đồng hồ.
Ngạc nhiên quá, tôi hỏi: Không sợ mất xe à?”. Anh bạn đồng nghiệp cười hóm hỉnh: “Ở Đà Nẵng thoải mái như vậy đó anh. Không bao giờ có chuyện mất xe, yên tâm lắm”.
Thành phố Đà Nẵng yên bình, quá yên bình và là nơi đáng sống!

Lê Ngọc Dương Cầm

Theo Một Thế Giới

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x