Thành phố Đà Lạt cho uốn cong đường để giữ lại từng cây thông

21/04/15, 08:55 Việt Nam

Để giữ lại những cây thông thơ mộng vốn là nét đặc trưng của thành phố, chính quyền Đà Lạt đã chấp nhận phương án uốn cong đường né từng cây thông.

Đường Trần Nhân Tông, phường 8, TP Đà Lạt, nối liền Ngã Năm Đại học Đà Lạt với đường Trần Quốc Toàn, vừa được khánh thành đầu năm 2015.
Để giữ lại những cây thông Đà Lạt vốn xưa nay được xem là linh hồn của thành phố, nhà chức trách đã quyết định chọn phương án uốn cong con đường, né từng cây thông.
Chính vì vậy mà hàng chục cây thông trên tuyến đường này đã không bị chặt hạ.
Vào những ngày Đà Lạt nắng nóng, bóng mát vẫn ngập lối đi.
Con đường tránh những cây thông bỗng trở nên mềm mại, đáng yêu…
Trên nhiều tuyến đường cũ do người Pháp làm trước đây, những cây thông vẫn còn được giữ nguyên.
Khi làm đường, chính quyền cố gắng né tránh tối đa cây xanh.

Theo KT

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x