Thanh niên Trung Quốc bị lấy hết nội tạng và bỏ giữa cánh đồng hoang

Một gia đình phát hiện thi thể con trai của họ bị vứt trên một cánh đồng. Nạn nhân là một thanh niên trẻ bị mổ cướp nội tạng, và may lại một cách cẩu thả rồi vứt xác ra nơi hoang vắng.

Thanh niên Trung Quốc bị lấy hết nội tạng và bỏ giữa cánh đồng hoang.1Hiện tin tức này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các mạng xã hội, các facebook nổi tiếng như Bà Tưng Lê Huyền Anh, hay Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đều chia sẻ lại câu chuyên thương tâm này.

Miaoshi tử vong ngày 28/1, anh đã bị đâm chết trong vụ cãi vã với một nhóm người bên ngoài phòng karaoke. Cảnh sát địa phương vội vã mang xác Miaoshi đi khám nghiệm liền trong đêm mà không thông báo bất kỳ tin tức gì cho gia đình nạn nhân. Vụ việc chỉ mới đổ bể ra khi người nhà Miaoshi tìm thấy xác của anh bị vứt trên một cánh đồng hoang, cách nhà tang lễ 5km.

Vụ việc chỉ xảy tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), thanh niên bị giết hại tên Huang Miaoshi 18 tuổi. Ông Huang Zechao là bố của Miaoshi cho biết, họ không nhận được bất kỳ thông báo nào từ cảnh sát địa phương về việc mổ thi thể nạn nhân hay khám nghiệm tử thi.

Thi thể Miaoshi được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân, được bọc trong một tấm bạt nhựa với các đường khâu một cách cẩu thả, nội tạng nạn nhân “biến mất” một cách rùn rợn.

Khi được hỏi, Huang Rongshu là cảnh sát trưởng địa phương nói với báo giới rằng, họ chỉ muốn “khám nghiệm tử thi” để có thể mau chóng tìm ra hung thủ nhanh nhất.

Thanh niên Trung Quốc bị lấy hết nội tạng và bỏ giữa cánh đồng hoang.2
Chân dung của Miaoshi khi còn sống

Cha ruột nạn nhân cho biết, cơ quan cảnh sát đã làm sai nguyên tắc khám nghiệm khi chưa thông báo và được sự cho phép của gia đình nạn nhân, hơn nữa địa phương cũng không có bộ phận pháp y, tủ bảo quản, và còn âm thầm chuẩn bị an táng dấu đi tung tích vụ việc.

Có nguồn tin nội bộ cho biết, Miaoshi đã bị dàn cảnh giết chết để cướp nội tạng người, hành vi mất nhân tính này đã diễn ra tại địa phương nhiều năm nay. Phía cảnh sát dĩ nhiên lên tiếng phủ nhận hành vi mổ cắp nội tạng này.

Thanh niên Trung Quốc bị lấy hết nội tạng và bỏ giữa cánh đồng hoang.3
Thi thể của Miaoshi được người thân đưa về làm tang lễ

Những năm gần đây, Trung Quốc là nơi có thị trường nội tạng sôi động nhất thế giới, phục vụ cho nhu cầu ghép tạng của toàn thế giới. Đường dây “cò ghép tạng” rải khắp các bệnh viện ở Trung Quốc, những “cò” này sẽ tìm đến những người có nhu cầu ghép tạng trên toàn thế giới và mời họ đến Trung Quốc để “du lịch ghép tạng”.

Có hẳn một đường dây mổ cướp tạng quy mô được chống lưng bởi đảng cộng sản và hệ thống các nhà tù tại Trung Quốc nhằm mổ cướp nội tạng từ tù nhân và người say xỉn, vô gia cư… nguồn nội tạng này sẽ được bán cho thị trường nội tạng để thu lợi nhuận.

Chuyện mổ cướp nội tạng không phải là hiếm ở Trung Quốc. Vào khoảng tháng 2 năm 2013, một sinh viên Đại học Tứ Xuyên đã mất 2 trái thận sau khi đi chơi cùng với một người đàn ông lạ mặt trong một buổi party tối thứ bảy. Cô gái đã bị người đàn ông cho uống nhiều rượu và thiếp đi. Sau Khi cô tỉnh dậy, cô thấy cơ thể của mình trong bồn tắm đầy đá lạnh, điện thoại và bóp tiền vẫn còn nguyên. Có một dòng chữ màu đỏ bên cạnh ‘Gọi 120 hoặc cô sẽ chết!’. Cô quay số gọi khẩn cấp (120) và giải thích tình hình hiện tại của mình. Bác sĩ nói rằng cô nên kiểm tra xem có vết thương nào không, và cô thấy 2 vết cắt dài 9 inch ở phần lưng dưới.

Bác sĩ yêu cầu cô nằm xuống trở lại bồn tắm đầy nước đá và không được di chuyển, ngay lập tức một đội ngũ hỗ trợ đến để cứu cô ấy. Kết quả là 2 quả thận của cô đã bị đánh cắp! Trên thị trường chợ đen, một quả thận trị giá 300.000 USD. Pháp y điều tra xác định rằng nạn nhân đã bị chuốc rượu có chất ma tuý loại mạnh, do có đá viên nên nạn nhân không cảm thấy đau đớn. Cô gái đã chết trong bệnh viện sau khi chờ đợi một quả thận thay thế.

Theo thống kê của tổ chức Y Tế thế giới và các nguồn tin nội bộ, từ 15 năm trở lại đây nguồn cung cấp nội tạng ở Trung Quốc đã tăng một cách đột biến. Ngoài ra các báo cáo từ các cơ quan độc lập còn cho biết hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị giết hại để mổ cướp nội tạng và đây cũng là nguồn cung cấp chính cho thị trường nội tạng tại Trung Quốc.

Bruce Phan, Theo Facebook.

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x