Thằng gù Nhà thờ Đức Bà và tâm nguyện thầm lặng của Victor Hugo

20/09/16, 16:10 Tri thức

Thằng gù Nhà thờ Đức Bà là một tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào người Pháp Victor Hugo. Cuốn tiểu thuyết được xem như một bản “nhân hùng ca” của văn học nhân loại. Thế nhưng, bạn sẽ phải bất ngờ vì mục đích chủ yếu của ông khi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này.

173eGjRV
Bộ phim Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết cùng tên của Victor Hugo. (Ảnh: Internet)

Victor Hugo đã nhiều lần đến nhà thờ Đức Bà Paris để ngắm kiến trúc cổ của ngôi nhà thờ và nảy ra ý tưởng viết một cuốn tiểu thuyết có tính chất lịch sử lấy bối cảnh Paris thời Trung cổ. Ông muốn ngôi nhà thờ cổ kính tráng lệ vượt lên trên thời gian và tất cả những biến cố.

Victor Hugo bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết Thằng gù Nhà thờ Đức Bà vào năm 1829, với mục đích chủ yếu để những người cùng thời với ông ý thức hơn về giá trị của kiến trúc Gothic, đã bị bỏ quên và phá hủy để thay thế bằng những tòa nhà hiện đại, hoặc bị thay thế một số bộ phận với phong cách mới làm mất đi vẻ đẹp ban đầu.

Chẳng hạn như, những tấm kính màu thời trung cổ của Nhà thờ Đức Bà Paris được thay thế bằng kính trắng để ánh sáng chiếu vào nhiều hơn.

Điều này giải thích cho những phần mô tả về nhà thờ trong cuốn sách lại vượt xa yêu cầu của câu chuyện.

Vài năm trước đó, Hugo cũng xuất bản một bài báo đặc biệt mang tên Guerre aux Démolisseurs (tạm dịch: Cuộc chiến với những kẻ phá hoại) nhằm bảo tồn kiến trúc thời trung cổ ở Paris.

Hugo đã thỏa thuận với nhà xuất bản Gosselin, cuốn sách sẽ được hoàn thành trong năm 1829, nhưng ông liên tục trì hoãn do nhu cầu của các dự án khác.

Vào mùa hè năm 1830, Gosselin yêu cầu Hugo hoàn thành cuốn sách vào tháng 2/1831. Thế nên bắt đầu từ tháng 9/1830, Hugo đã làm việc không ngừng nghỉ cho dự án. 6 tháng sau, cuốn sách được hoàn thành.

the-western-facade-illuminated-at-night By Sanchezn - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3011138
Cửa trái mặt Tây của nhà thờ Đức Bà Paris. (Ảnh: Internet)

Thằng gù Nhà thờ Đức Bà là công trình tiểu thuyết đầu tiên bao trùm toàn bộ cuộc sống, từ nhà vua của nước Pháp cho đến những con chuột cống ở Paris.

Victor Hugo đã diễn tả câu chuyện như một kịch trường vĩ đại về lịch sử của cả một dân tộc, hiện thân qua bối cảnh nhà thờ như một nhân chứng và nhân vật chính thầm lặng của lịch sử thời đó.

Đây cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tiên nói đến những người nghèo hèn, hành khất, những người bị coi như thành phần bất hảo được xem như nhân vật chủ chốt trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ.

 the-spire-and-east-side-of-the-cathedral By Daniel Vorndran / DXR, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31930350
Cấu trúc mặt sau của nhà thờ. (Ảnh: Internet)

Sự phổ biến rộng rãi của cuốn tiểu thuyết ra mắt năm 1831 ở Pháp đã thúc đẩy phong trào tu bổ những kiến trúc mang tính lịch sử và cổ vũ mạnh mẽ cho việc phục hưng kiến trúc Gothic.

Cuối cùng, nó đã dẫn đến cuộc trùng tu lớn tại Nhà thờ Đức Bà bắt đầu vào năm 1844, được dẫn dắt bởi kiến trúc sư Eugène Viollet-le-Duc. Phần lớn diện mạo của nhà thờ hiện nay là kết quả của công cuộc phục hưng này.

Theo Vintage News

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x