Thần đồng 9 tuổi sắp tốt nghiệp ĐH, chuẩn bị lên tiến sĩ

11/12/19, 15:22 Cuộc sống

Laurent Simons, một cậu bé 9 tuổi đã trở thành thần đồng trẻ nhất nước Mỹ khi chuẩn bị nhận bằng cử nhân chuyên ngành kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven vào tháng 12 này và mục tiêu tiếp đến của cậu bé sẽ học lên Tiến sĩ trong tương lai.

Thần đồng 9 tuổi sắp tốt nghiệp ĐH, chuẩn bị lên tiến sĩ
Laurent Simons, một cậu bé 9 tuổi đã trở thành thần đồng trẻ nhất nước Mỹ khi chuẩn bị nhận bằng cử nhân chuyên ngành kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven. (Ảnh qua Telegraph)

Laurent Simons sinh năm 2010 tại Bỉ, sau đó theo bố mẹ đến Hà Lan sinh sống. Cậu bé chỉ mất 2 năm học tiểu học và bắt đầu được mọi người chú ý đến khả năng đặc biệt từ năm 4 tuổi. 

“Những giáo viên ở trường đều nhận thấy thằng bé vô cùng đặc biệt”, cô Lydia, mẹ của Laurent chia sẻ.

Có thể nói Laurent là một đứa trẻ ‘phi thường’, bởi ngay từ nhỏ cậu bé đã vượt trội hơn những đứa trẻ khác. Laurent luôn biết trước mọi câu trả lời và thường xuyên trả lời đúng tất cả các câu hỏi của giáo viên đề ra, thậm chí chỉ ngay từ buổi học đầu tiên của mình Laurent đã than phiền rằng, kiến thức cậu được học quá chậm so với khả năng tiếp thụ của mình.

Nhận thấy sự khác biệt, các giáo viên đã cho Laurent làm mọi bài kiểm tra để trắc nghiệm năng lực và thật ngạc nhiên cậu bé đều vượt qua tất cả với điểm số cao ngất ngưởng. 

Bố mẹ Laurent cũng vô cùng bất ngờ khi phát hiện đứa con trai của mình sở hữu một trí thông minh ưu việt như vậy. Họ chỉ thấy Laurent vẫn tinh nghịch như mọi đứa trẻ bình thường khác, chỉ có điều cậu bé ham học hơn tất cả những bạn bè đồng trang lứa.

Thần đồng 9 tuổi sắp tốt nghiệp ĐH, chuẩn bị lên tiến sĩ
Laurent Simons cùng bố mẹ của mình. (Ảnh: PA)

Trong khi đó, mặc dù họ hàng và cả bố của Laurent đều là những người làm trong ngành bác sĩ, nhưng vẫn không một ai có thể giải thích được những khả năng đặc biệt mà cậu bé sở hữu. 

“Họ bảo với chúng tôi thằng bé giống một miếng bọt biển” – ngụ ý khả năng tiếp thụ của một người, ông Alexander, bố cậu bé nhớ lại.

Còn mẹ của Laurent lại đùa rằng đó là bởi cô đã ăn nhiều cá trong lúc mang thai Laurent. Tuy nhiên cô cũng phải thừa nhận rằng, chính cô cũng không biết lí do tại sao. Cô kể rằng ngay khi Laurent được sinh ra, gia đình cũng không hề làm bất kì điều gì đặc biệt cho cậu bé, nhất là trong giai đoạn đầu chăm sóc. Mà sự tiến bộ nhanh chóng này là bắt đầu từ khi những giáo viên giao thêm cho Laurent nhiều bài tập và bài kiểm tra làm thêm.

Tốt nghiệp Đại Học khi mới 9 tuổi

Kể từ đó Laurent bắt đầu được cho theo đuổi một chương trình học hoàn toàn khác. Chỉ mới lên 6 tuổi Laurent đã bắt đầu học trung học, rồi sau đó nhanh chóng đứng vào hàng ngũ thành viên dự án nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Học thuật tại Hà Lan, cùng với rất nhiều sinh viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu nhiều tuổi hơn mình.

Thần đồng 9 tuổi sắp tốt nghiệp ĐH, chuẩn bị lên tiến sĩ
Chỉ mới lên 6 tuổi Laurent đã bắt đầu học trung học, rồi sau đó nhanh chóng đứng vào hàng ngũ thành viên dự án nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Học thuật tại Hà Lan. (Ảnh: Laurent Simons)

Trong những ngày nghỉ hè, cậu bé còn đến Mỹ để tham gia các khóa học mùa hè đặc biệt dành cho trẻ em có năng khiếu cao tại Đại học Standford và Fairfield.

Và chỉ sau 2 năm, Laurent đã nhanh chóng tốt nghiệp trung học phổ thông, và đặt chân vào Đại Học vào tháng 3 năm nay. Cậu bé đặc biệt này đã trở thành tân sinh viên ngành Kỹ thuật điện, Đại học Công nghệ Eindhoven. 

Sau đó chỉ trong gần 9 tháng ngắn ngủi, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Laurent đã hoàn thành xong cả dự án nghiên cứu của mình. Cậu bé hiện tại còn có thể nói được tận 4 thứ ngôn ngữ.

“Thằng bé đã tốt nghiệp tiểu học, trung học, và giờ sắp sửa cả đại học. Nó phát triển rất nhanh”, Alexander tự hào khi nói về con trai mình.

Sjoerd Hulshof, giám đốc nghiên cứu về chuyên ngành kỹ thuật tại đại học Eindhoven cho biết, việc giúp Laurent có được sự đặc cách để hoàn thành bậc đại học của mình không phải là một vấn đề. 

“Những học sinh đặc biệt sẽ có các lí do với chiều hướng tích cực để làm điều đó, chúng tôi có thể sắp xếp một lịch trình học phù hợp cho họ. Cũng giống như cách chúng tôi giúp các sinh viên tham gia môn thể thao hàng đầu.” 

Thần đồng 9 tuổi sắp tốt nghiệp ĐH, chuẩn bị lên tiến sĩ
Laurent sẽ là học lên bậc Tiến sĩ ở một trong những trường Đại học hàng đầu thế giới. (Ảnh qua Aksam)

Được biết, dự định tiếp theo cho Laurent sẽ là học lên bậc Tiến sĩ ở một trong những trường Đại học hàng đầu thế giới.

“Oxford và Cambridge là một trong những ưu tiên hàng đầu và nó sẽ tiện lợi, giúp ích hơn cho chúng tôi”, bố cậu bé chia sẻ.

Và tất nhiên, vẫn còn nhiều dự định khác bên cạnh mảng học thuật. Laurent chia sẻ rằng những chương trình kỹ thuật hàng đầu ở những trường Đại học bang California như Cal Tech, Stanford và UC Berkely cũng khiến cậu bé vô cùng thích thú. 

“Con rất muốn đến California, bởi khí hậu ở đó rất tốt lành”, cậu bé nói.

Đồng thời cha mẹ của Laurent cũng nhấn mạnh thêm rằng họ không bao giờ tạo nhiều áp lực cho con trai. Ngoài việc học tập, Laurent vẫn còn là một đứa trẻ và cậu bé vẫn cần được chơi đùa.

“Bên cạnh việc học, thằng bé còn thích đi du lịch, chơi game cũng như đùa nghịch cùng với chú chó Sammy của nó”, bố của Laurent chia sẻ.

Thần đồng 9 tuổi sắp tốt nghiệp ĐH, chuẩn bị lên tiến sĩ
Cậu bé rất yêu quý chú chó Sammy của mình. (Ảnh: Instagram)
Thần đồng 9 tuổi sắp tốt nghiệp ĐH, chuẩn bị lên tiến sĩ
Laurent đang chơi đùa cùng bố mẹ. (Ảnh: DPA)

Có lẽ tương lai của Laurent sẽ còn rộng mở hơn nữa khi cậu bé chuẩn bị bắt tay vào sự nghiệp trong ngành kỹ thuật điện, lĩnh vực mà cậu bé hi vọng có thể kết hợp với những nghiên cứu về y học. 

Những nghiên cứu này sẽ góp phần giúp cậu bé chuẩn bị cho giấc mơ, đó là phát triển các bộ phận nhân tạo cho cơ thể người. Ước mơ của Laurent là trở thành phi hành gia và bác sĩ phẫu thuật tim vì ông bà của Laurent đều bị bệnh tim.

Và sự thật là với sự tiến bộ của Laurent tính tới thời điểm hiện tại, có lẽ đây sẽ là một giấc mơ không quá xa vời của cậu bé thần đồng.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x