Thảm sát ở Bình Dương: Hung thủ giết người vì bị nạn nhân mắng khi xem phim đồi truỵ

25/04/19, 09:24 Việt Nam

Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nghi can Trần Trọng Luân, là hàng xóm của nạn nhân, kẻ gây ra vụ thảm sát khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong tại thị xã Tân Uyên.

Thảm sát ở Bình Dương: Hung thủ giết người vì bị nạn nhân mắng khi xem phim đồi truỵ - H1
Nghi phạm Trần Trọng Luận. (Ảnh qua Báo Tuổi Trẻ)

Sau 18 giờ tích cực điều tra, khuya 24/4, cục cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an cho biết, đã bắt đối tượng Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên).

Luận là nghi can sát hại 3 người ở Bình Dương gồm bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) cùng Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái) Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, Luận là hàng xóm của bà Cúc. Ngày thường, người này hay qua quán nước của nạn nhân uống cà phê.

Thảm sát ở Bình Dương: Hung thủ giết người vì bị nạn nhân mắng khi xem phim đồi truỵ - H2
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an Bình Dương tại hiện trường. (Ảnh qua Zing)

Khi đến quán bà Cúc, Luận hay xem phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại nên bị chị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út của bà Cúc) phàn nàn và có lần đuổi về. Luận nghĩ chị Nhi xem thường mình nên tức giận, muốn trả thù.

Ngày 23/4, sau khi đi đánh bạc và thua hết tiền (khoảng 5 triệu đồng), Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận lại  nhớ đến việc cũ nên tìm sang nhà bà Cúc gây án.

Đối tượng Luận khai nhận, vào khoảng 0h ngày 24/4, hắn mang hung khí chuẩn bị trước gồm 3 con dao, cây mã tấu rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Thấy bà Cúc thức dậy, Luận lao vào chém chết rồi tiếp tục sát hại 2 người còn lại trong nhà.

Gây án xong, Luận trở về nhà tắm rửa, mang hung khí đi vứt tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 500 m rồi quay về nhà để uống thuốc tự vẫn nhưng không chết và bị lực lượng công an bắt ngay sau đó.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng 24/4, hàng xóm nghe tiếng chó sủa liên tiếp, nhưng người dân cho rằng có thể do người đi làm trong bãi cát gần đó nên không kiểm tra.

Cảnh sát thu giữ tang vật tại khu đất cách hiện trường nửa km
Cảnh sát thu giữ tang vật tại khu đất cách hiện trường nửa km. (Ảnh qua Vnexpress)

Đến hơn 6h sáng, con gái đầu của bà Cúc là chị Trần Minh Phương về nhà mẹ ruột đón con, nhưng cửa bị khóa ngoài, gọi không có ai trả lời. Sau đó chị phải sang nhờ hàng xóm lấy xà beng phá khóa, mở cửa ra thì thấy 3 người thân gục chết trên vũng máu.

Chia sẻ với phóng viên, anh Vũ Bá Khánh (40 tuổi), 1 trong những nhân chứng tại hiện trường cho biết, lúc phá được cửa, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, con gái bà Cúc đã la hét rồi khóc ngất đi.

“Cảnh tượng rất kinh hoàng, bà Cúc và cháu gái nằm úp trên sàn nhà, người đầy máu. Còn đứa con gái út bà Cúc nằm chết trong phòng, người có nhiều vết thương”, anh Khánh cho hay.

Được biết, căn nhà hình chữ L nằm sát sông Đồng Nai, cổng và hàng rào sắt cao hơn 1,5 m được bà Cúc tận dụng để bán tạp hóa. Tại đây, bà được khá đông công nhân công trình ở bãi cát gần đó quý mến và thường xuyên mua ủng hộ hàng hoá cho bà.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Cục cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng Công an Bình Dương điều tra vụ án do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của nó.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, thì hung thủ đã lên kế hoạch thực hiện tội ác từ trước. Hắn cột dây kẽm khoá cửa ngoài nhiều phòng trọ gần nhà nạn nhân. Sau khi sát hại bà Cúc và 2 người thân, kẻ gây án đã khoá cửa bên ngoài rồi vội vàng tẩu thoát mà quên không khóa cửa cổng. Một số mẫu vật, dấu vết của hung thủ đã được cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường và khoảng đất trống cách đó 500 m.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết 9 giờ hôm nay (25/04) công an tỉnh sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan đến việc bắt được nghi phạm gây ra vụ việc khiến 3 người tử vong tại một ngôi nhà thuộc khu phố Tân Ba này.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x