Tham nhũng tiền tỷ, nguyên chi cục trưởng thi hành án Cần Thơ bị bắt giam

28/05/20, 09:37 Việt Nam

Ông Đinh Văn Công, nguyên chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã bị bắt tạm giam vì nghi ngờ cấu kết tham ô hơn 2.1 tỷ đồng. 

Tham nhũng tiền tỷ, nguyên chi cục trưởng thi hành án Cần Thơ bị bắt giam
Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, Cần Thơ. (Ảnh: plo.vn)

Ngày 27/5, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Công, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, TP .Cần Thơ và Nguyễn Thị Huyền – Kế toán của đơn vị này để điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 4, Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Điều tra VKSND tối cao cho biết trước đó đã nhận được nhiều đơn tố cáo ông Công đã thu – chi tiền thi hành án để ngoài sổ sách, thất thoát nhiều tỷ đồng trong thi hành án. 

Theo đó, cơ quan đã xác minh Công và Huyền đã tham ô, gây thất thoát hơn 2.1 tỷ đồng và lập hồ sơ khởi tố người này.

Cụ thể, theo quyết định khởi tố, từ năm 2017, ông Đinh Văn Công trực tiếp thụ lý hồ sơ thi hành án dân sự 4 vụ án ở phường Phước Thới. Trong quá trình này, dù các vụ việc không có cưỡng chế hay kê biên tài sản nhưng ông Công vẫn lấy 35 triệu đồng tiền “tạm ứng chi phí cưỡng chế” do các ngân hàng nộp để tiêu xài cá nhân.

Sau đó, ông Công đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Huyền lập khống 4 bộ hồ sơ chứng từ để hợp thức hóa số tiền này nhằm qua mặt cơ quan kiểm sát thành phố (lần thanh tra năm 2019).

Tháng 5/2014, ông Công với vai trò là Chấp hành viên trực tiếp thụ lý quyết định thi hành án buộc Công ty TNHH An Khang trả nợ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam số tiền hơn 73 triệu đồng và 318.000 USD. 

Khi kê biên và bán đấu giá tài sản, ông Công đã bòn rút 300 triệu đồng dẫn đến việc hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự Q.Ô Môn thiếu đương sự 228 triệu đồng mà không giải trình được nguyên nhân.

Nghiêm trọng nhất là Đinh Văn Công và Nguyễn Thị Huyền còn thông đồng ký séc rút tiền thi hành án với tổng số tiền lên tới 1,585 tỷ đồng. Trong đó, Đinh Văn Công chỉ đạo Nguyễn Thị Huyền gửi sổ tiết kiệm 1,322 tỷ đồng mang tên Nguyễn Thị Huyền.

Lợi dụng sơ hở này, Nguyễn Thị Huyền đã chiếm đoạt số tiền trên và số tiền 262 triệu đồng trong quỹ cơ quan.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x