“Tác giả” của Đại Kim tự tháp Cholula là một chủng người khổng lồ

07/04/18, 12:25 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Theo truyền thuyết của người Aztec, những người khổng lồ Quinametzin từng cư ngụ, sinh sôi trên Trái Đất trong chu kỳ Mưa Mặt Trời (Sun Rain) lần trước. Và họ chính là những người đã xây dựng Đại Kim tự tháp Cholula và thành cổ Teotihuacan.

"Tác giả" của Đại Kim tự tháp Cholula là một chủng người khổng lồ
Một nhóm người bản địa tại vùng cao nguyên trung tâm Mexico, đang bắt giữ một người khổng lồ. (Ảnh: Codex Vaticano A, hình 34)

Một trong những nền văn minh huy hoàng nhất vùng Trung Bộ châu Mỹ là của người Aztec cổ đại. Người Aztec (còn được gọi là nền Văn hoá Mexica) là một nền văn minh tiền Colombia thuộc vùng Trung Bộ Châu Mỹ, phát triển phồn thịnh giữa thế kỷ 14 và 16 sau Công nguyên, thuộc lãnh thổ Mexico ngày nay.

Người Aztec nói tiếng Nahuatl, nền văn hoá của họ phát triển từ năm 1325 đến năm 1521, thời kỳ chinh tướng người Tây Ban Nha Hernán Cortés xâm chiếm châu Mỹ, ông cũng là người đã đánh bại người Aztec và phá hủy nền văn minh của họ.

Người Aztec từng đạt được trình độ công nghệ tinh vi và nền văn hoá cao. Họ cai tri đất nước bằng chế độ quân chủ tuyển cử và tổ chức thành các tầng lớp xã hội khác nhau như quý tộc, linh mục, chiến binh, thương gia, nông dân, nô lệ.

Toàn cảnh thành cổ Teotihuacan nhìn từ trên không. (Ảnh: pinterest)
Toàn cảnh thành cổ Teotihuacan nhìn từ trên không. (Ảnh: pinterest)

Trung tâm đế chế Aztec là thành phố Tenochtitlan. Lúc cao điểm, đây là thành phố lớn nhất châu Mỹ thời Tiền Colombo. Ngày nay các di tích của Tenōchtitlān vẫn còn được thấy trong trung tâm thành phố México.

Đế chế Aztec hoạt động dựa trên một mạng lưới quan lại rộng lớn được tạo thành từ các quan chức chuyên nghiệp, như linh mục, thanh tra thương mại và người thu thuế – Tecuhtli.

Giống như nhiều nền văn hoá cổ xưa khác, người Aztec cổ cũng là những người đa thần. Trong đền thờ của người Aztec có rất nhiều vị thần. Những vị thần chính chủ yếu liên quan đến chu kỳ Mặt Trời và hoạt động nông nghiệp. Vị thần được tôn kính nhất là Quetzalcoatl, được miêu tả là một con rắn lông vũ.

Ngoài sự phát triển rộng rãi trong một số lĩnh vực khoa học và xã hội, thần thoại của người Aztec cũng là một trong những kho tàng văn học dân gian phong phú nhất của lục địa Châu Mỹ.

Mô hình thành phố và Kim tự tháp Cholula. Bảo tàng Cholula, Puebla, Mexico. (Ảnh: ancient-code.com)
Mô hình thành phố và Kim tự tháp Cholula. Bảo tàng Cholula, Puebla, Mexico. (Ảnh: ancient-code.com)

Bên cạnh đó, nhiều công trình kiến trúc vĩ đại cũng được xây dựng ở thành cổ Teotihuacan. Ví dụ như Đại Kim tự tháp Cholula. Đại Kim tự tháp Cholula đã được ghi vào Kỷ lục Guinness là kim tự tháp lớn nhất thế giới. Nó vốn là đền thờ rộng 4,45 triệu m2. So với Đại kim tự tháp Giza thì Đại kim tự tháp Cholula cao gấp 2,5 lần và rộng hơn 2,5 triệu m2.

Các nhà nghiên cứu đến nay vẫn chưa xác định được ai là người xây dựng công trình cự đại này. Tuy nhiên, theo các truyền thuyết của người dân địa phương, công trình này được xây dựng bởi người khổng lồ. Cụ thể là người khổng lồ Quinametzin.

Theo thần thoại Aztec, người khổng lồ Quinametzin không chỉ xây dựng Đại Kim tự tháp Cholula, mà còn xây dựng một trong những thành phố cổ đáng kinh ngạc nhất Trung Mỹ, đó là thành phố Teotihuacan. Thần thoại Aztec kể rằng, người khổng lồ Quinametzin từng cư ngụ và sinh sôi trên Trái đất trong chu kỳ Mưa Mặt Trời (Sun Rain) lần trước.

Theo cuốn sách El Mundo Mágico de los Dioses del Anáhuac do Otilia Meza viết, họ cao hơn 3m với trọng lượng khoảng 270kg.

Giống như các truyền thuyết khác trên khắp thế giới nói về sự tồn tại của người khổng lồ, Quinametzin cũng được tạo ra bởi những vị thần. Nhưng đến một ngày, khi họ mất đi tín tâm vào thần, đạo đức ngày càng tụt dốc, phạm phải vô số tội lỗi nặng nề, nền văn minh đỉnh cao của họ đã bị các vị Thần trừng phạt bằng những thảm họa kinh hoàng và đi đến hủy diệt.

Đại kim tự tháp Cholula đã được ghi vào Kỷ lục Guinness là kim tự tháp lớn nhất thế giới.
Đại kim tự tháp Cholula đã được ghi vào Kỷ lục Guinness là kim tự tháp lớn nhất thế giới.

Hồng Liên

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x