Syria: Ông bố dạy con gái cười lớn mỗi khi nghe tiếng bom nổ

27/04/20, 10:55 Cuộc sống

Tại phía Tây Syria, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bom đạn và chết chóc, một ông bố đã dạy con cách đối mặt với nỗi sợ hãi tiếng bom bằng cách cười thật lớn, và coi chúng như một trò giải trí.

Anh Abdullah Al-Mohammad cùng con gái.
Anh Abdullah Al-Mohammad cùng con gái. (Ảnh qua Pinterest)

Vào tháng 12 năm ngoái, gia đình anh Abdullah Al-Mohammad, 32 tuổi sinh sống tại thành phố Saraqib, tỉnh Idlib – khu vực đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bom đạn, đã phải di cư đến Sarmada, một thị trấn thuộc tỉnh Idlib, Syria để lánh nạn.

Tiếng bom rơi liên tục trong nhiều năm qua, không chỉ gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nhiều người dân Syria mà còn ám ảnh đến tuổi thơ của rất nhiều đứa trẻ.

Khi đó Al-Mohammad, một người cha luôn yêu thương con gái, đã luôn ở bên cạnh cô bé mỗi khi tiếng bom đang nổ vang ngoài trời, thế nhưng cô bé vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi.

Không muốn tâm lý con bị tổn thương, Abdullah đã nghĩ ra một cách chính là để cô bé có thể thích nghi với môi trường chiến sự. Anh đã dạy cô bé chơi một trò chơi với những tiếng bom đang diễn ra hằng ngày.

Mỗi khi nghe tiếng bom nổ, anh lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh và hỏi con gái của mình: 

“Đây là tiếng tên lửa hay tiếng bom?” 

Cô bé nhìn cha và trả lời: “Đây là tiếng bom, và khi có tiếng bom thì chúng ta sẽ cùng nhau cười”

Và sau đó, khi một quả bom rơi xuống gây ra một tiếng nổ lớn, cô bé đã không còn sợ hãi nữa mà bật cười. 

Cô bé cười lớn mỗi khi nghe tiếng bom nổ. (Ảnh cắt video)

Anh Al-Mohammad lại hỏi con mình: “Con có thấy buồn cười không?”.

Cô bé hồn nhiên trả lời: “Có ạ”.

Đoạn clip ngắn về trò chơi của hai cha con đã được anh ghi lại và chia sẻ lên trang Twitter của mình. Al-Mohammad còn giải thích thêm rằng, anh đã tự nghĩ ra điều này nhằm bảo vệ con gái bé bỏng không bị ‘khủng hoảng tâm lý’ bởi những vụ nổ bom xảy ra gần như liên tục tại khu vực anh đang sống.

Anh chia sẻ muốn biến tiếng bom nổ thành ‘một thứ gì đó hạnh phúc’ hơn là chịu đựng nó trong sợ hãi.

“Con bé chỉ là một đứa trẻ và nó sẽ không hiểu rõ được về chiến tranh… Tôi quyết định dạy Salwa trò chơi này để giúp con bé không bị khủng hoảng tâm lý cũng như không bị mắc phải bởi những bệnh lý liên quan đến nỗi sợ”.

Al-Mohammad còn chia sẻ với tờ Al Jazeera rằng, bọn trẻ trong xóm thường hay chơi pháo nổ. Chúng thường được dùng trong các lễ hội tôn giáo của người Hồi giáo, và con gái anh đã từng rất sợ hãi tiếng nổ đó. Tuy nhiên anh đã trấn an cô bé rằng, chúng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Al-Mohammad luôn biết cách khiến con gái mình luôn vui vẻ.
Al-Mohammad luôn biết cách khiến con gái mình luôn vui vẻ. (Ảnh qua twitter)

Sau đó, anh cũng tận dụng ‘cái cớ’ này để thuyết phục con gái mình rằng tiếng bom nổ mà đứa bé nghe thấy cũng giống như tiếng pháo nổ trong các lễ hội.

Đoạn video của Al-Mohammad sau đó đã nhận được sự chia sẻ rộng rãi của hàng nghìn người và hơn 4000 lượt yêu thích từ cộng đồng mạng.

“Tôi cần phải loại bỏ nỗi sợ trong lòng con bé”, ông bố 32 tuổi chia sẻ. 

“Tôi muốn con bé coi tiếng nổ ầm ầm và đáng sợ này như một thứ gì đấy thật giải trí và nhẹ nhàng”.

Mohammed cũng cho biết khi cả hai bố con cùng cười trước tiếng bom, quả bom đó có thể đã lấy đi cuộc đời của một người khác, nhưng ông bố cho biết mình phải cười để cho con gái không bị ảnh hưởng, và nếu như quả bom có rơi trúng nhà của anh, thì chết khi đang cười vẫn tốt hơn là chết khi đang sợ hãi.

Nhưng một điều mà người cha vẫn luôn lo lắng rằng, nếu những vụ nổ bom vẫn tiếp tục và khi con bé lớn lên thì trò chơi mà anh sáng chế ‘sẽ không còn đủ hiệu nghiệm’ để bảo vệ tâm lý cho con nữa.

Al-Mohammad cũng nhấn mạnh thêm rằng: “Tôi muốn cả thế giới biết rằng: người dân chúng tôi không phải là những tên khủng bố giống như những gì mà chính quyền nhà nước thể hiện”.

Được biết, quân đội Syria đã thực hiện tấn công dữ dội vào tỉnh Idlib trong nhiều tuần. Đây là khu vực thành trì cuối cùng của phiến quân chống lại Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. 

Thanh Thiên (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x