Sự thật về trại cưỡng bức lao động Trung Quốc qua lời kể nạn nhân

02/10/14, 16:22 Trung Quốc

Một “lao động nô lệ” từng bị bắt làm việc hơn 16 tiếng mỗi ngày trong các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Sau khi thoát ra và đến được nước Đức, anh đã có dịp bộc bạch về những ngày tháng kinh hoàng nếm trải đau thương.

PLC
Những nhân vật từng là nạn nhân trong cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc, trong đó anh Guo Jufeng là người ngoài cùng bên phải.

Sau những tháng ngày cực kỳ thống khổ, cuối cùng anh đã có thể bắt đầu một cuộc đời mới ở Đức. Từ không nói được tiếng Đức, anh đã trở thành kỹ sư điện trong một công ty đa quốc gia chỉ sau vài năm. Hành trình từ một “lao động nô lệ” ở Trung Quốc trở thành một kỹ sư làm việc tại Đức đã thu hút sự chú ý của nhiều hãng truyền thông tại nước này. Rất nhiều người xúc động vì câu chuyện cũng như cảm phục nghị lực phi thường của anh.

Guo Jufeng, một người tập Pháp Luân Công hiện đang sống ở Dortmund, từng là kỹ sư điện ở Đại Liên, Trung Quốc. Anh bị chính quyền Trung Quốc bắt giam bất hợp pháp tại Trại lao động Đại Liên, tiếp theo là Hồ Lô Đảo và rồi đến Quan Sơn Tử. Trong đó, Trại lao động Quan Sơn Tử ở Liêu Ninh được hệ thống tư pháp Trung Quốc gọi là “hàm tử thần”, chẳng kém cạnh về mức độ tàn bạo khi so với Trại lao động Mã Tam Gia hay “Trại tập trung Đức quốc xã của Trung Quốc”.

Anh Guo đã trải qua một quãng đời tồi tệ hơn cả thú vật trong những địa ngục trần gian đó. Anh Guo Jufeng chia sẻ:

Tôi đã bị bắt cóc 4 lần và bị giam trong 3 trại lao động ở Trung Quốc trong 454 ngày tất cả. Người ta tra tấn tôi theo đủ cách. Cảnh sát thậm chí còn ấn dùi cui điện vào cổ tôi trong hơn 5 tiếng đồng hồ khiến toàn bộ vùng da cổ tôi bị cháy. Chưa dừng lại ở đó, tôi bị buộc lao động như hái rau, khuân gạch và khai thác đá”.

Tổng thời gian lao động khổ sai của anh là hơn 16 giờ mỗi ngày, chỉ trừ lúc ăn và ngủ. Điều kiện sống tại các trại lao động Trung Quốc cực kì tồi tệ, người ta có thể nghĩ ra đủ kiểu tra tấn để khiến nạn nhân đau đớn, chưa kể chỉ giam trong xà-lim chật hẹp cũng đã có thể khiến tù nhân phát điên. Điều kiện khắc nghiệt ấy cùng chế độ bóc lột lao động không khoan nhượng đã tàn phá sức khỏe của anh Guo. Anh tiếp tục bộc bạch:

Tôi đã bị giam trong xà-lim nhỏ hẹp hai lần, tổng cộng là một tháng. Cai ngục còng tay tôi ra sau lưng khiến tôi chỉ có thể ngủ đè lên tay. Hai tay tôi nhanh chóng bị tê bại vì đè nén và vòng siết của chiếc còng. Tôi phải dùng đến răng để kéo một chiếc dép lên làm gối và dịch chuyển chúng mỗi khi chuyển tư thế. Cai ngục thậm chí còn mở cửa vào tháng Giêng, thời điểm mà ở miền đông bắc Trung Quốc, trời rét đến âm 20 độ C. Họ cố tình bắt tôi chịu đựng rét cóng trong gió tuyết”.

Bất chấp những đau đớn thể xác và khủng hoảng tinh thần, anh Guo kiên quyết không từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng anh quyết tâm giành lấy tự do bằng cách tuyệt thực trong 24 ngày.

Vào năm 2008, chính quyền Trung Quốc vẫn không ngừng bắt cóc hàng chục nghìn người theo tập Pháp Luân Công trong thời gian Thế vận hội Bắc Kinh. Lúc đó anh Guo đã thoát được ra khỏi trại và tới Đức. Anh quyết định lưu lại đây để tránh bị bức hại lần nữa. Tại Đức, anh bắt đầu một cuộc đời mới, thoát khỏi những tháng ngày đen tối để sang nơi có ánh mặt trời. Anh cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi được hít thở bầu không khí trong lành. Anh mong sao những người hiện đang bị bức hại tại Trung Quốc như anh sẽ sớm sẽ được đoàn viên cùng gia đình.

Theo NTD

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x