Sự thật về bức ảnh Tổng thống Phillipines Duterte gác chân lên bàn

29/09/16, 17:33 Chưa phân loại

Trong một bài phỏng vấn với báo chí khi còn là thị trưởng thành phố Davao, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng: “Nếu tăng lương hậu hĩnh cho cảnh sát, họ sẽ không còn tơ tưởng đến việc tham nhũng nữa”.

Ông Duterte khoe đôi giày không nhãn hiệu của mình cho các phóng viên (ảnh: Inquirer)
Ông Duterte khoe đôi giày không nhãn hiệu của mình cho các phóng viên (ảnh: Inquirer)

Ở thời điểm đó, ông Durterte vẫn là thị trưởng thành phố Davao. Trong một buổi gặp gỡ, ông mong muốn các quan chức và người lao động tiếp quản vị trí của mình.

Tôi đi những đôi giày rẻ tiền”, Duterte nói, chân gác lên bàn để khoe đôi giày không nhãn mác của mình. “Tôi thậm chí còn không đi tất”, ông nói. Ông Duterte chỉ mặc quần áo cắt may đơn giản và nhấn mạnh rằng, lối sống giản dị là chìa khóa để loại trừ nạn tham nhũng trong chính quyền.

Duterte cho rằng ông có thể dễ dàng vượt qua mọi sự cám dỗ đến từ khoản tiền bẩn của các quan chức địa phương. Ông tuyên bố mình chưa hề nhúng tay vào bất cứ vụ tham nhũng nào trong suốt 22 năm phục vụ cho chính phủ với các chức danh từ công tố viên, thị trưởng, nghị sĩ và phó thị trưởng.

“15% ở chỗ này, 15% ở chỗ kia, kiếm tiền thật dễ”, Duterte tiết lộ rằng các khoản tiền hoa hồng được những nhà thầu đem đi hối lộ các quan chức chính phủ.

Nếu quả thực Duterte nhận hối lộ, ông đã có thể dễ dàng sống trong một ngôi nhà bề thế tại một khu đô thị giàu có. Thế nhưng ông đã từ chối mọi cơ hội kiếm tiền bẩn để chọn một cuộc sống khiêm nhường. Đó là những gì Duterte chia sẻ trong một bài diễn văn nhân dịp 64 năm thành lập thành phố Davao.

Bố tôi từng là thị trưởng Davao. Tôi trở thành thị trưởng thành phố vào nằm 1988 nhờ vào danh tiếng của ông ấy. Tôi sẽ không bao giờ phá hủy nó”, Duterte tuyên bố.

Lối sống giản dị

Khi còn là một thị trưởng, Duterte cho biết ông thừa sức kiếm được nhiều tiền hơn nhưng “Lương cộng với trợ cấp của một thị trưởng là đủ rồi”. Ông còn cho biết, nếu trở thành tổng thống, ông sẽ không bao giờ bị bỏ tù vì tội biển thủ công quỹ nhà nước.

“Có lẽ tôi sẽ bị bỏ tù vì tội diệt chủng và giết người”, Duterte trả lời một cách hài hước khiến đám đông cũng phải bật cười.

Đề cập đến những khoản công quỹ dành cho công tác tình báo, Duterte cam đoan rằng những khoản tiền của chính phủ được ông sử dụng cho các hoạt động phục vụ cộng đồng.

“Tôi trích các khoản công quỹ để trả lương cho các sĩ quan chỉ huy khu vực mỗi tháng. Các cảnh sát cũng nhận được trợ cấp bằng gạo”, ông cho biết.

Tuy nhiên ông cũng cho rằng, ông muốn nhận được những kết quả mà ông trông đợi: Một lực lượng cảnh sát bớt tham nhũng hơn, một xã hội yên bình hơn, và các tệ nạn sẽ dễ dàng được giải quyết hơn.

Lương cơ bản cho cảnh sát 23 triệu đồng/tháng

Duterte cho rằng, trả lương cao cho các nhân viên và quan chức chính phủ là một trong những biện pháp để đẩy lùi tệ nạn tham nhũng. Theo đánh giá của ông, các cảnh sát cần phải nhận được 50.000 peso lương cơ bản (tương đương 23 triệu đồng) và 20.000 peso tiền trợ cấp (tương đương 9,2 triệu đồng) mỗi tháng thì mới có thể sống dư dả và lo liệu tốt hơn cho gia đình của mình.

Theo Duterte, hiện tại lương cứng của các nhân viên trong ngành cảnh sát chỉ còn 30.000 peso (tương đương gần 14 triệu đồng) sau khi thanh toán các khoản học phí của con cái. Nếu nhận được những khoản lương xứng đáng từ chính quyền thành phố, các cảnh sát thành phố Davao sẽ tập trung hơn vào công việc của mình, thay vì hạch sách và đòi hỏi các khoản tiền hối lộ.

“Nếu làm vậy, họ sẽ bị rơi đầu ngay lập tức”, Duterte tuyên bố.

Theo Vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x