Sự sống Trái đất bắt nguồn từ vi khuẩn vũ trụ

22/02/15, 16:40 Chưa phân loại

Cư dân đầu tiên của hành tinh chúng ta là những vi sinh vật cố đại có nguồn gốc vũ trụ.

Cư dân đầu tiên của hành tinh chúng ta là những vi sinh vật cố đại có nguồn gốc vũ trụ.

Các vi khuẩn đến từ vũ trụ có thể là nguồn gốc sự sống trên Trái đất. Ảnh minh họa.

Loài người trên Trái đất từ lâu vẫn nghĩ rằng mình cô đơn trong vũ trụ và hiện vẫn đang cố gắng một cách vô vọng tìm kiếm những nền văn minh ngoài hành tinh. Trong khi đó có thể chính họ là những người ngoài hành tinh thứ thiệt.

Các nhà khoa học từ Trường ĐH Princeton (Hoa Kỳ) khẳng định: Sự sống trên Trái đất ra đời nhờ những vi khuẩn vũ trụ. Theo các chuyên gia này, các vi sinh vật ngoài Trái đất đã rơi vào hành tinh của chúng ta sau vài triệu năm phiêu bạt trong không gian vũ trụ.

Chúng du cư trong không gian mênh mông trên những mảnh vỡ của nhiều hành tinh khác nhau từ các hệ tinh tú trong vũ trụ mở. Sau các vụ phun trào lớn của những núi lửa, các vụ va đập của những thiên thể và sự rơi của thiên thạch xuống các hành tinh. Lúc đó các vi khuẩn ở dạng tiềm sinh. Rồi chúng sống lại mặc dù các bức xạ rất cao, theo báo Daily Mail.

Giả thuyết các nhà khoa học đưa ra là như sau: “Khi Thiên hà còn tương đối trẻ và các thiên thạch gần gũi nhau hơn bây giờ nhiều. Chúng có thể trao đổi những bộ phận của mình với nhau. Những mảnh tách ra ấy di chuyển trong không gian đủ chậm và trọng trường của các hành tinh có thể thu hút chúng một cách dễ dàng.

Nước xuất hiện trên bề mặt Trái đất, khi giải Ngân Hà “mới chỉ có” 288 triệu năm tuổi, cho nên hành tinh của chúng ta hoàn toàn có khả năng ‘đón khách” là các vi khuẩn lạ lang thang.

Trước đây các nhà khoa học của NASA cũng từng tuyên bố rằng, sự sống trên Trái đất có thể xuất hiện do sự “oanh tạc” liên tục và dữ dội của những sao chổi lân. Họ cũng quả quyết những thiên thạch bị phủ băng khi va chạm với Trái đất đã gây ra các sóng va đập, dẫn tới sự xuất hiện các hợp chất albumin, tạo ra mảnh đất màu mỡ để sự sống ra đời và nảy nở sinh sôi.

Bảo Châu

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x