Sơ thẩm cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Rút yêu cầu bồi thường 20 tỷ đồng

19/05/20, 08:37 Việt Nam

Viện Kiểm Sát (VKS) Quân sự Trung ương xác định không đủ căn cứ xác định thiệt hại nên rút nội dung yêu cầu các bị can phải bồi thường 20 tỷ, đồng thời áp dụng khung xử phạt có lợi cho ông Hiến.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến là người ngoài cùng, bên trái của hàng bị cáo. (Ảnh: BQP)

Hôm qua 18/5, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến cùng 4 đại tá Hải quân khác trong vụ án sai phạm quản lý đất đai tại ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) làm thất thoát ngân sách 939 tỷ đồng.

Vụ án đặc biệt diễn ra trong khi an ninh được thắt chặt, phóng viên chỉ có thể tác nghiệp qua màn hình tivi và được bố trí ở một phòng riêng.

4 Đại tá Hải quân bị khởi tố là Bùi Như Thiềm (cựu trưởng phòng kinh tế Quân chủng Hải quân), Đoàn Mạnh Thảo (cựu trưởng phòng tài chính Quân chủng Hải quân), Bùi Văn Nga (cựu giám đốc Công ty Hải Thành, thuộc Quân chủng Hải quân) và Trần Trọng Tuấn (cựu phó giám đốc Công ty Hải Thành).

Các bị cáo Nguyễn Văn Hiến, Bùi Như Thiềm và Bùi Văn Nga được ngồi để khai báo, viện lý do vì sức khỏe.

Được biết trong cáo trạng trước đó, các bị cáo bị cáo buộc đã không căn cứ vào giá đất được UBND thành phố quy định, mà lấy giá thấp hơn nhiều để ký kết liên doanh nên gây thiệt hại 20 tỷ đồng. Theo đó, VKS cho rẳng Nguyễn Văn Hiến, Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga và Đoàn Mạnh Thảo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền này.

Tuy nhiên, đến khi tòa mở phiên sơ thẩm, đại diện VKS đã rút nội dung trên với lý do không đủ căn cứ xác định thiệt hại nêu trên.

Ngoài ra, ông Hiến cũng được VKS áp dụng quy định có lợi đối với mình. Cụ thể, hành vi phạm tội của ông Hiến xảy ra trước 0 giờ ngày 1/1/2018, trong khi đó Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

So sánh quy định của Điều 285 BLHS năm 1999 và Điều 360 BLHS năm 2015 về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, VKS thấy Điều 360 BLHS năm 2015 quy định định lượng cụ thể trong từng khung tăng nặng của điều luật. Nghĩa là áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 có lợi hơn cho các bị can.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x