Siêu nhân đêm giáng sinh

01/08/15, 14:00 Giải trí

Có một bộ phim về Giáng Sinh tôi mới xem gần đây và thấy rất ý nghĩa, đó là “Jingle All The Way”(1966), một bộ phim hài kể về một ông bố Howard Langston là một người kinh doanh tham công tiếc việc mà bỏ lỡ không tham dự buổi lên đai karate của thằng con nhỏ.

Sau đó, ông quyết định chuộc lại lỗi lầm bằng cách mua một chú Turbo Man (một siêu nhân trong phim truyền hình) mà con ông rất thích, nhưng ông quá chú trọng vào công việc nên ngay trong sáng sớm ngày giáng sinh mới đi tìm mua Turbo Man. Và thế là ông gặp một ông bố khác cũng đi tìm Turbo Man. Rồi vô số chuyện khôi hài xảy ra khi Turbo Man bán hết và hai ông bố tranh giành nhau để mua được con Turbo Man cuối cùng.

Kết thúc phim, trong buổi lễ diễu hành giáng sinh Turbo Man do người thật đóng giả xuất hiện, và ngạc nhiên thay đó là Howard (người ta nhầm ông là nhân vật đóng Turbo Man). Và ông chọn con trai làm cậu bé may mắn để nhận chú robot Turbo Man.

Thế nhưng, con trai ông đã tặng lại chú robot Turbo Man cho ông bố kia để ông tặng cho con trai mình. Vì cậu thấy rằng mình đã có một Turbo Man bằng người thật là bố rồi.

Phim rất hài hước nhưng khá ý nghĩa đối với những ông bố bà mẹ quá tham công tiếc việc mà ít quan tâm đến con cái. Phim nói lên rằng cái mà con cái cần không hẳn là những con búp bê, robot, hay những siêu nhân trên phim ảnh. Cái chúng cần là sự động viên, chia sẻ, quan tâm từ bố mẹ của chúng. Bố mẹ mới thật sự là Turbo Man của chúng.

Thanh Phong

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x