Sau tia sét nhóm du khách hoảng hồn khi thấy nhiều cung nữ bí ẩn đi bộ tại hành lang Tử Cấm Thành

27/01/21, 10:11 Thế giới tâm linh

Sự kiện kỳ bí diễn ra từ năm 1992 được rất nhiều người chứng kiến và nhanh tay chụp lại, nhưng sau gần 30 năm vẫn chưa có lời giải đáp xác đáng.

Có rất nhiều điều bí ẩn ở Tử Cấm Thành khiến ai cũng phải tò mò. (Ảnh qua Zing)

Tử Cấm Thành (Cố Cung Bắc Kinh) là một khu phức hợp cung điện và là cung điện lớn nhất thế giới được giữ gìn rất tốt.

Đã có rất nhiều các đời vua sống ở Tử Cấm Thành, vì vậy đây cũng là nơi để khơi nguồn những ý tưởng, dự án của các nhà làm phim cổ trang Trung Quốc. Có rất nhiều những sự kiện lịch sử lớn được ghi chép lại, kèm theo đó là cả những câu chuyện kỳ bí, hay giai thoại đáng sợ trong dân gian luôn thu hút sự chú ý của đời sau.

Điển hình là vào năm 1992, trang ETToday từng đưa tin, một trận mưa lớn đột ngột đổ xuống khiến đoàn khách tham quan Tử Cấm Thành náo loạn tìm chỗ trú, ngay lúc đó thì một tia sét đánh xuống khiến ai cũng hoảng hốt.

Cùng thời điểm, họ đã thấy một nhóm cung nữ và thái giám mặc đồ cổ trang xuất hiện và đi bộ ở dọc hành lang của di tích. Dù rất bất ngờ với sự kiện diễn ra nhưng một số người đã chớp thời cơ chụp lại cảnh tượng rùng rợn này.

Sau ngày hôm đó, câu chuyện được lan truyền rộng rãi, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao lại xuất hiện nhóm cung nữ kỳ bí này sau tiếng sét, và cũng chỉ có đoàn khách này nhìn thấy. Trong khi hôm ấy, không có một đoàn làm phim nào đang làm việc để đụng độ với đoàn du khách.

Bức ảnh với những người cung nữ bí ẩn được chụp lại gần 30 năm trước. (Ảnh qua Ohman)

Lý giải cho sự kiện bất ngờ trên, một số nhà khoa học cho rằng, có thể do các bức tường màu đỏ của Tử Cấm Thành chứa một lượng lớn oxit sắt. Khi xưa có một nhóm người trong cung đi qua đây vào một buổi sét lớn, tia chớp truyền điện còn bức tường như một chiếc máy quay khổng lồ ghi lại cảnh tượng trên.

Và rồi sau hơn hàng trăm năm sau, tia sét xuất hiện như nguồn điện là chất xúc tác làm chiếu lại hình ảnh năm xưa đúng lúc đoàn du khách đi qua.

Tuy nhiên một số kiến trúc sư và rất nhiều người đã bác bỏ suy luận này, vì các bức tường Tử Cấm Thành đã được tu sửa, sơn lại rất nhiều lần, nên nếu có sắt oxit thì chúng đã bị che lấp và không thể tạo ra hiện tượng trên được.

Hơn nữa, không chỉ có hiện tượng trên là kỳ bí từng xảy ra ở Tử Cấm Thành, mà rất nhiều người đã từng chứng kiến những lần gặp gỡ đáng sợ như vậy.

Năm 1995, một quân nhân từng phục vụ trong Tử Cấm Thành kể lại, vào một buổi chiều tháng 10, anh cùng 2 đồng sự của mình đã gặp phải một hồn ma trong lúc làm việc, khiến người này hoảng sợ tột độ. 

Một lần khác là từng có nhóm tuần tra bắt gặp một người phụ nữ tóc dài, khoác trên mình áo choàng màu đen, ra vẻ người trong hoàng cung. Nghi ngờ đó là trộm nên nhóm tuần tra đã đuổi theo, cho đến một căn phòng đã bị niêm phong thì cô gái dừng lại. Tuy nhiên, sau khi cô gái quay đầu lại, mới thật sự kinh hoàng, vì cô không có mặt mũi, chỉ có tóc dài che hết cả khuôn mặt.

Đặc biệt là những nhân viên gác cổng của Tử Cấm Thành, họ thường xuyên nghe thấy tiếng nhạc phát ra trong cung điện vào ban đêm, thi thoảng còn thấy cả những cung nữ, thái giám đi qua lại.

Không chỉ trong Tử Cấm Thành, kể cả những cổ vật có liên quan đến nơi này, cũng trở thành nỗi ám ảnh với những người chơi đồ cổ. Có người kể rằng, sau khi mua món đồ trang sức cổ từng được sử dụng trong Tử Cấm Thành, ban đêm họ nghe thấy tiếng hét nói rằng: “Nó là của tôi! Nó là của tôi!”. 

Tử Cấm Thành mở cửa duy nhất vào buổi tối trong hai ngày 19-20/2/2019 là ngày Lễ hội Bắc Kinh. (Ảnh: Flickr)

Còn hàng tá những hiện tượng bí ẩn và tâm linh với nhiều luồng suy đoán xoay quanh Tử Cấm Thành, nhưng đến nay vẫn không ai có thể giải thích nổi hay xác minh về nó. 

Hiện nay, tuy Tử Cấm Thành đã trở thành di tích nổi tiếng và sẵn sàng tiếp nhận những đoàn du khách ghé thăm, nhưng trong Cố Cung vẫn còn có rất nhiều khu vực bị niêm phong. 

Nguyên nhân rằng xưa kia ở nơi đó đã chết rất nhiều người, sau này thì lại phát hiện có người trong khu vực đó mất tích hoặc tử vong một cách bí ẩn. Điểm chung duy nhất của các nạn nhân là bị lột da phần mặt rất đáng sợ.

Có lời đồn khác rằng bên trong Cố Cung có một chiếc giếng kỳ lạ, ban ngày nhìn xuống chỉ có đá, cỏ. Nhưng sau 12 đêm và có ánh trăng thì nhìn thấy dưới giếng có nước mà gương mặt không phải của người soi.

Cũng kể từ năm 1925, Tử Cấm Thành quy định không đón tiếp du khách vào buổi tối nữa.

Giếng Trân phi, địa điểm ám ảnh nhất trong Tử Cấm Thành. (Ảnh qua Chinareport)

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x