Sao Việt: Cứ bị chê là…chửi

19/06/15, 15:00 Tin Tổng Hợp

Showbiz Việt lại vừa trải qua một tuần dậy sóng khi nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường “chửi đổng” và thách đố những ai ghen tị với mình bằng những lời tục tĩu. Đỗ Mạnh Cường tài năng, công chúng thừa nhận. Thẳng tính, thậm chí ngoa ngoắt, điều đó chẳng sai. Nhưng việc anh đón nhận ý kiến mang tính phản biện bằng cách “ném” ra những lời phản cảm, lại khiến công chúng ngán ngẩm về cách cư xử của người nổi tiếng khi đang hoạt động trong một lĩnh vực mang tính rất văn hóa và thẩm mỹ cao như thời trang.

Chê là bị “chửi”!

Mới đây, NTK Đỗ Mạnh Cường đã đầu tư lớn sang tận Hollywood để làm show thời trang đẳng cấp. 400 khách mời VIP tham dự, sao trong nước cũng nườm nượp bay sang chúc mừng nhà thiết kế Việt vươn ra thế giới.

Sau show diễn La Vie En Rose được cho là thành công tại Mỹ, bộ sưu tập Xuân Hè 2015 của Đỗ Mạnh Cường đã bị “soi”. Anh chưa kịp tận hưởng niềm vui thì trên mạng đã xuất hiện hàng loạt cáo buộc Đỗ Mạnh Cường “ăn cắp” ý tưởng của các nhà mẫu hàng đầu thế giới như Lanvin, Dior. Thậm chí nhiều người đã đưa ra phân tích, mổ xẻ hình ảnh để so sánh các mẫu thiết kế của Đỗ Mạnh Cường với các thương hiệu thời trang chứng minh cho lời “cáo buộc” của mình.

Những thiết kế của Đỗ Mạnh Cường được cho là mượn ý tưởng của thương hiệu nước ngoài.

Trước những lời “ném đá”, nhà thiết kế nổi tiếng đã đáp trả bằng những lời lẽ chợ búa, như cách anh vẫn làm khi đón nhận những ý kiến chê. “Tội nghiệp một lũ thú điên rảnh rỗi lẫn vô tích sự, lại nhao nhao lên như sắp chết đói, các cưng cứ tiếp tục sủa, sủa đến trào máu họng cũng đâu ngăn được việc Đỗ Mạnh Cường kiếm được nhiều tiền và làm show mỗi năm. Anh nói nghe nè, chừng nào Việt Nam có người thứ 2 có thể qua Hollywood tự tổ chức show của riêng mình giống như anh đã làm thì anh sẽ tự động rút lui khỏi showbiz. Anh nói vậy là coi như cho mấy cưng có động lực phấn đấu làm việc chăm chỉ… chứ cứ ngồi đó chửi bới lảm nhảm thì làm gì được anh… Cố gắng lên nha” – Đỗ Mạnh Cường vỗ đùi “chửi đổng” những người chê và tố mình đạo ý tưởng.

Một thiết kế khác cũng bị tố “đạo nhái”.

Có tiếng là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, nhưng mỗi lần nhà thiết kế này đăng đàn “chửi” lại khiến công chúng sững sờ vì lời lẽ ngày càng ngoa ngoắt và cái tính luôn coi mình là nhất của anh.

“Muốn làm thay đổi tôi thì họ nên đi học về thời trang trước, học xong, ra trường, thành công rồi hãy cho tôi lời khuyên. (…) Nói chung ý kiến chê bai từ những người không có trình độ thì tốt nhất nên bỏ ngoài tai” – đó là cách mà Đỗ Mạnh Cường đối đáp lại những nghi án tố “đạo nhái” mà mình từng dính phải trong nhiều năm qua.

Đỗ Mạnh Cường giỏi, nhiều người thừa nhận. Không giỏi làm sao anh có mặt trong top những nhà thiết kế hàng đầu tại Việt Nam và dám thách cả giới showbiz làm được như mình. Nhưng trên thế giới có rất nhiều người giỏi, họ vẫn luôn học hỏi, cũng như lắng nghe những lời góp ý từ đồng nghiệp, chứ không “động đến là chửi” như Đỗ Mạnh Cường. Anh biện minh, xả bức xúc trên trang cá nhân chẳng có gì sai trái, vì đó là chốn riêng tư. Nhưng việc “văng tục” và xỏ xiên người khác trên trang cá nhân cũng là điều tối kị với người nổi tiếng. Vì ở đó còn có hàng nghìn, hàng vạn fan hâm mộ dõi theo. Họ sẽ nghĩ sao khi người mình yêu mến lâu nay bỗng dưng…trở thành tầm thường chợ búa xả rác trên facebook bằng những ngôn từ tục tĩu?

Thay vì chửi sao không đón nhận?

Bài học rất lớn từ câu chuyện ông Trần Đình Bá có bằng tiến sĩ hay không vẫn đang được cộng đồng mạng truyền tai nhau về cách đón nhận. Nhận sao cho có văn hóa cả khi được khen lẫn bị chê. Khi nhận những lời góp ý thẳng thắn của ông Trần Đình Bá cho dự án xây dựng sân bay Long Thành, một vị Cục trưởng đã đề nghị thẩm tra về học vị tiến sĩ của người đưa ra góp ý phản biện. Nhưng sau đó, ông đã thừa nhận mình “hành động một cách vội vã” do áp lực công việc, vì phản ứng thiếu kiềm chế khi nhất thời cảm thấy cơ quan mình, bản thân mình bị tổn thương trước những thông tin không chính xác của dư luận.

Ông đã viết bức tâm thư dài xin lỗi ông Trần Đình Bá vì cách đón nhận ý kiến chê chưa thật chuẩn mực. Và ông được khen là người “biết sai biết sửa” và đã có bài học về cách đón nhận những lời góp ý, phản biện cho riêng mình. Thế nhưng trong giới showbiz hiện nay dường như đang rất…thiếu văn hóa đón nhận. Thời gian qua đã xảy ra không ít những trận “khẩu chiến” trên mặt báo lẫn mạng xã hội chỉ vì nghe được ý kiến chê nào đó từ đồng nghiệp hay antifan là các sao cứ giãy nảy, đốp chát, chửi bới, văng tục xằng bậy ầm cả lên. Thậm chí nhiều người còn mượn mạng xã hội để làm “anh hùng bàn phím” của nhau, thay nhau xả rác ngôn từ.

Những ngôi sao đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh đều từng vướng vào các scandal “khẩu chiến”, nói lời không hay trên facebook vì không muốn đón nhận những lời chê. Điều đáng bàn là nhiều người mang danh là người nổi tiếng, nhưng cách hành xử chẳng khác nào dân chợ búa và biến showbiz thành cái chợ với những màn cự cãi thị phi.

Khó chịu vì bị người khác chê cũng chửi, thấy đồng nghiệp hơn mình cũng chửi đổng, rồi chửi từ ngoài đời lẫn trên sân khấu. Điều đặc biệt, sao Việt bây giờ còn biến Facebook, các trang mạng xã hội thành nơi để “xả” bực bội và nạn nhân phải hứng chịu những trận chiến ngôn từ của sao chính là công chúng.

Người nổi tiếng và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật luôn có hàng trăm hàng nghìn con mắt theo dõi nhất cử nhất động mỗi ngày, thế thì càng nên có cách cư xử “đẹp” đặc biệt là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Khi khán giả đưa ra những ý kiến trái chiều, người nổi tiếng có thể phản ứng nhưng cần thể hiện bằng những lý lẽ thuyết phục và văn minh, chứ không phải bằng những câu “chửi đổng” người chê là “thú điên” như cách Đỗ Mạnh Cường đã làm. Bởi nếu hành xử như thế, coi chừng thiên hạ đánh giá các sao phản ứng như vậy chẳng khác nào “thú điên”.

Theo Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x