Sài Gòn: Phát hiện gia đình gồm 3 người tử vong bất thường

13/12/17, 14:19 Việt Nam

Sáng 12/12, tại căn nhà trong hẻm số 78 đường Chương Dương, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM phát hiện gia đình 3 người cùng tử vong, người chồng chết trong tư thế treo cổ.

Thi thể của gia đình nạn nhân được đưa ra ngoài. (Ảnh: Internet)

Sáng 12/12 tại căn nhà trong hẻm số 78 đường Chương Dương, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM, phát hiện xác 3 nạn nhân, là người trong cùng một gia đình đã tử vong. Các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.Thủ Đức đã đến để điều tra và làm rõ 1 số tình tiết liên quan.

Bước đầu, danh tính các nạn nhân được nhà chức trách xác định là người trong cùng 1 gia đình gồm: ông Nguyễn Văn Linh (SN 1968), vợ là Lê Thị Kim Liên (SN 1973), con trai là Nguyễn Thanh Nguyên (SN 2002), cùng ngụ quận Thủ Đức.

Khi nhận tin báo, cơ quan Công an đến phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, xác định bà Liên cùng cháu Nguyên nằm chết trên giường, trong phòng ngủ, cạnh đó ông Linh tử vong trong tư thế treo cổ.

Sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy, trong cơ thể của cả 3 nạn nhân đều có hóa chất chứa độc tính cao (hiện công an đang làm rõ thành phần hóa học của loại chất này). Theo nhận định ban đầu, khả năng ông Linh đã cho vợ con uống loại độc tố nói trên trước khi đi ngủ. Có nghi vấn khi bà Liên và cháu Nguyên chưa tử vong, ông Linh đã có tác động dẫn đến cái chết của 2 người này.

Ngoài ra, có nghi vấn ông Linh uống hóa chất có độc tố nhưng không đủ gây ra tử vong.

Điều tra ban đầu còn cho hay, khoảng 4h rạng sáng 12/12 ông Linh có mở cửa nhà cho cha vợ đi uống cà phê sáng, sau đó quay vào phòng tự vẫn bằng hình thức treo cổ.

Trước khi phát hiện vụ việc, hàng xóm của nạn nhân là ông Nguyễn Trường Hi (50 tuổi, chủ quán sữa ở gần hiện trường) cho biết, sáng 12/12, ông thấy một cô gái trẻ hớt hải trèo qua cổng, chạy ra ngoài thông báo có người treo cổ. Không vào được bên trong, người dân đã báo công an.

“Con bé nói nhìn vào nhà thì thấy người chồng treo cổ. Tôi tưởng người vợ đi đâu nên gọi 4 cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy. Một lát sau, có người ra báo là cả gia đình chết hết rồi”, ông Hi kể lại.

Ông Hi cho biết tối qua, cả gia đình 3 người còn ghé qua quán của ông mua sữa đậu nành về uống. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Linh (49 tuổi) còn nắm tay nhau rất tình cảm, không có biểu hiện gì bất thường.

Một người hàng xóm khác tên Trần Hoài Chương cũng không tin cả nhà ông Linh tử vong sau khi nghe cô gái kể lại.

“Tôi hỏi lại cháu có nhìn nhầm không, có thể là quần áo treo trong nhà? Tôi quá bất ngờ, đầu óc choáng váng khi nghe sự thật. Tối qua còn thấy tụi nó nắm tay, đùa giỡn vậy mà…”, ông Chương tiếc thương gia đình hàng xóm.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình các nạn nhân, hàng xóm xung quanh đều nói họ hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, theo một hàng xóm, cách đây không lâu, có nghe phong phanh gia đình ông Linh có một khoản nợ.

“Nếu thật sự có thiếu nợ thì từ từ rồi tìm cách mà trả, sao lại nghĩ quẩn như thế”, một hàng xóm thương tiếc.

Bà Ánh (60 tuổi) chia sẻ ông Linh làm thợ điện, 8 giờ sáng ra khỏi nhà đi làm, tối lại về nhà với vợ con chứ không chơi bời gì. Người vợ ở nhà, buổi chiều hay bán súp cua trước con hẻm. Con trai của họ 15 tuổi nhưng chậm phát triển trí tuệ nên vẫn đang học cấp 2. Cuộc sống của cả gia đình trông rất ổn, không nghe thấy tiếng cãi nhau.

“Tối qua, sau khi dọn dẹp gánh súp cua, cả gia đình còn vui vẻ tung tăng ngoài đường. Ông Linh còn nắm tay vợ khiến nhiều người còn ganh tỵ với hạnh phúc gia đình họ”, bà Ánh kể.

Người phụ nữ bán tạp hóa cách hiện trường 100 m cho biết tối qua ông Linh còn mua mì tôm. Ông Linh ít nói và hiền khô. Hàng xóm xung quanh ai cũng yêu mến. Khi hay tin, ai nấy đều ngã ngửa, tiếc thương cho gia đình nạn nhân.

Do không có sự can thiệp, tác động của người lạ vào hiện trường vụ việc, công an nhận định, khả năng sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x