Sài Gòn: Người đàn ông dẹp cơ sở kinh doanh làm nhà trọ miễn phí cho bệnh nhân

17/06/19, 10:25 Cuộc sống, Sống đẹp

Nếu hỏi đâu là nơi không mong muốn đến nhất thì câu trả lời chính là bệnh viện….

Bệnh nhân nằm la liệt tại bệnh viện. (Ảnh manh họa)

Đó là nơi bất kể ngày hay đêm đều luôn đông đúc người qua lại. Không khó để bắt gặp những dãy ghế với hàng trăm người la liệt ngồi chờ đợi, bệnh nhân có, người thân có. Nhất là mỗi khi đêm đến những người không có nơi để lưu trú đành trải tạm tấm chăn rồi nằm nghỉ ngay trên ghế bệnh viện, thậm chí những gốc cây cũng được tận dụng làm mái nhà che chắn. Đến cả bệnh nhân cũng phải tranh thủ tìm góc nào đó ngoài hành lang để nằm nghỉ ngơi, đau đớn vì bệnh tật đã đành, lại phải chịu rét ngoài hành lang lạnh lẽo, đất nền khô cứng, có người nước mắt ngắn mắt dài, có người tay vắt lên trán đầy ưu tư, ánh mắt xa xăm mệt mỏi, người thì co ro ngả lưng thiếp ngủ ngon lành mặc tiếng còi xe cấp cứu chốc chốc chạy qua.

Thân nhân nằm là liệt ngoài sân hành lang bệnh viện. (Ảnh qua VOV)

Đa phần họ đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện đông đúc, tiền thuê nhà trọ thì đắt đỏ, có những người phải chiến đấu thường trực với căn bệnh hiểm nghèo, không thể rời xa cái bệnh viện, tiền viện phí thuốc thang thôi cũng là cả một vấn đề để người ta phải đắn đo suy nghĩ rồi huống gì đến việc tìm một nơi tốt lành hơn để trú tạm.

Điển hình như tại một bệnh viện ở Huế, chị Trần Thị Hòa, người nhà có con trai vừa nhập viện nói: “Nằm ở đây phơi sương gió một chút nhưng cũng tiết kiệm được 50.000 – 60.000 đồng/đêm. Để dành khoản tiền này chăm con”.

Nằm cạnh đó là cụ bà Văn Thị Lại, 68 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, vừa khóc thút thít, vừa đưa quạt đuổi muỗi cho đứa cháu nội ba tuổi. Con trai bà bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, nằm điều trị một tuần tốn gần 60 triệu đồng.

“Vợ nó bỏ đi lấy người khác để lại con thơ, nó là tài xế xe khách Bắc – Nam, kiếm không được mấy tiền, thỉnh thoảng mới về nhà. Giờ xảy ra tai họa thế này, khổ lắm. Nhà phải cắm sổ đỏ để lo trả tiền viện phí”, bà Lại nói trong nước mắt.

Đã một tuần trôi qua, chưa khi nào bà được một đêm ngon giấc. Nỗi lo chồng chất hằn in trên gương mặt hốc hác, đôi mắt rươm rướm của người đàn bà tội nghiệp.

Tim được một chỗ để ngủ thế này đã là quá may mắn. (Ảnh qua Soha)

Tiếng còi xe cấp cứu hú lên inh ỏi, lại thêm một ca được chuyển đến. Ba mươi phút sau, một đôi vợ chồng trẻ hai tay xách túi áo quần, phích nước, chăn chiếu, lọ mọ tìm đến “bãi ngủ” ngoài trời. “Bãi” đã chật ních, một chị nói với chồng: “Mình coi nhường chỗ cho người ta ngủ với, để họ nằm trong chỗ tối đó muỗi nhiều lắm”. Đôi vợ chồng trẻ lộ vẻ vui mừng, trải chiếu ra nằm ngay bên cạnh…

Đấy chỉ là con số nhỏ những câu chuyện buồn tại bệnh viện. Còn rất nhiều, rất nhiều những cuộc đời khó khăn hơn đang phải âm thầm chịu đựng nỗi khổ của bệnh tật và cái nghèo đeo bám. Bất lực nhưng không thể buông xuôi, chỉ ao ước cuộc sống có thể bớt chật vật hơn một chút chứ khổ quá.

Điều may mắn là gần đây đang nổi tiếng khắp các mạng xã hội về một người có tên tài khoản là Tonynails. Không kiềm được trước những mảnh đời khó khăn như vậy, anh đã quyết định dùng căn nhà của mình để cho các bệnh nhân nghèo tá túc miễn phí. Cụ thể, bài đăng của anh có nội dung:

“Các tầng lầu sẽ dành cho các bệnh nhân và người nhà nuôi bệnh, sức chứa mỗi tầng là 30 người, có giường nệm đầy đủ, phòng máy lạnh. Khu dân cư thoáng mát yên tĩnh và an ninh, công viên thoáng mát phù hợp cho nghỉ dưỡng điều trị bệnh. Các bệnh nhân lưu trú dài ngày ở tỉnh xa đi lại bất tiện có thể đăng ký ở tại nhà Tony. Ăn uống được phục vụ miễn phí. Từ nhà vào các bệnh viện trung tâm rất gần và tiện lợi, có một tầng thượng dành để nấu ăn, sinh hoạt, giặt giũ đồ bằng máy giặt. Trong tương lai Tony sẽ mua xe cứu thương để vận chuyển bệnh nhân nghèo miễn phí. Mong quý anh em bạn bè và đại gia đình chia sẻ rộng rãi đến người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn”.

3 tầng lầu trong căn nhà sang trọng nằm trong khu đô thị Vạn Phúc (Q.Thủ Đức) sẽ được để cho người bệnh và người thân tá túc miễn phí. (Ảnh qua TN)

Liên hệ với anh Lưu Văn Hữu (46 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), người được nhắc đến trong bài đăng nói trên, anh xác nhận đang sắp xếp lại ngôi nhà để phục vụ mục đích hỗ trợ người bệnh ở tỉnh lẻ lên TP.HCM khám chữa bệnh.

“Trước đây, căn nhà này là nơi làm việc của hai vợ chồng mình. Vợ mình kinh doanh về cà phê, còn mình hoạt động nghề nail, spa. Các tầng lầu phía trên trước đây là địa điểm dạy nghề của mình để đưa thợ sang nước ngoài làm việc, nay thì không hoạt động nữa. Bỏ trống khá uổng, cho thuê thì mình cũng thấy phức tạp, nên quyết định dùng nó để giúp đỡ người bệnh nghèo sẽ có ý nghĩa hơn”, anh Hữu cho biết.

Những chiếc giường tầng sẽ được tu sửa và sắp xếp lại để phục vụ cho sinh hoạt của bệnh nhân nghèo. (Ảnh qua TN)

Theo đó, tầng lửng hiện đang là văn phòng của vợ chồng anh Hữu. Tầng 1 là nơi gia đình anh đang sinh sống, nhưng sắp tới anh sẽ dọn đi. Cộng với tầng 2, 3, sẽ có sức chứa khoảng 60 bệnh nhân và người nuôi bệnh. Sân thượng trên cùng sẽ là nơi ăn uống, sinh hoạt chung. Anh Hữu cũng cho biết, ngoài việc lo nơi ở, anh cũng sẽ hỗ trợ nấu ăn cho bệnh nhân. Đồng thời, anh cũng trang bị máy giặt, máy sấy phục vụ sinh hoạt.

Căn nhà trước đây là cơ sở đào tạo nghề của anh Hữu để đưa thợ sang nước ngoài làm việc, nên rất rộng rãi và sang trọng. (Ảnh: TN)

“Hiện các chiếc giường tầng của nhân viên mình ở ngày xưa sẽ được tận dụng, tu sửa lại. Sau khi thanh lý hết các đồ làm nail, spa, không gian ở đây sẽ rộng hơn, mình sẽ sắp xếp lại tươm tất mọi thứ để kịp đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, mình sẽ xin giấy phép mở phòng khám Tây Y trong nhà và một phòng khám Đông Y ở gần đây, nhận các bác sĩ tình nguyện về khám chữa bệnh. Dĩ nhiên bệnh nhân khám đều sẽ được miễn phí. Trong trường hợp người đăng ký ở đây đông quá, mình sẽ chia bớt về các phòng trong căn biệt thự của gia đình mình, cũng ở khá gần thôi”, anh nói.

Căn phòng trên tầng thượng sẽ là khu bếp ăn miễn phí. (Ảnh: TN)

Chia sẻ về lý do thực hiện hoạt động ý nghĩa này, anh Hữu cho biết, bản thân anh đã làm từ thiện suốt gần 20 năm nay. Hiện công việc chính của anh là ở Pháp chứ không phải Việt Nam. Anh là thủ quỹ trong một hội từ thiện ở nước này, chuyên hỗ trợ về mọi mặt cho người dân ở tỉnh KonTum và Gia Lai. Ngay cả phần lớn doanh thu từ việc kinh doanh cà phê của vợ anh cũng được mang đi làm từ thiện.

Anh cũng cho biết, hiện tại đã nhận được một số đăng ký từ bệnh nhân rồi, dự kiến vài hôm nữa sẽ tranh thủ ổn định để bà con có thể có chỗ ở, giúp đỡ phần nào đó cho các hoàn cảnh người dân tỉnh lẻ còn khó khăn lặn lội đường xa tới Sài Gòn.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x