Sa Pa: Xót thương cuộc sống lang thang của đôi tình nhân già

10/11/16, 10:39 Chưa phân loại

Hơn 10 năm nay, ông Giàng A Páo và bà Vàng Thị Sua (cùng xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) là người vô gia cư tại thị trấn Sa Pa. Tuy nhiên, họ vẫn luôn sống lạc quan, vui vẻ. Họ thường dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, yêu thương.

Đôi tình nhân già thường dành cho nhau những cử chỉ âu yếm. (Ảnh: Fanpage Tây Bắc 24h)
Đôi tình nhân già thường dành cho nhau những cử chỉ âu yếm. (Ảnh: Fanpage Tây Bắc 24h)

Cặp tình nhân già

Ban ngày, ông Páo chống gậy, bà Sua đeo gùi đi lang thang, nhặt rác và xin ăn quanh thị trấn. Tối đến, ông bà ngủ tạm dưới mái hiên của trạm cân, nhà dân hay trên sofa bỏ đi nơi góc chợ.

Dù cuộc sống mưu sinh khó khăn, sức khỏe suy kiệt vì tuổi già, ông bà vẫn luôn quấn quýt, chăm sóc và dành cho nhau những cử chỉ yêu thương.

Trước đây, ông Páo từng có vợ và nhà cửa ở thôn Má Tra, xã Sa Pả. Hai người có với nhau một người con gái bị tàn tật, mất khi còn nhỏ.

15 năm trước, vợ ông Páo mất. Buồn khổ, ông bỏ lên thị trấn Sa Pa kiếm sống. Tại đây, ông gặp bà Sua rồi hai người gá lại với nhau.

Được khách du lịch tặng bao thuốc lá, ông Páo vui vẻ hút. (Ảnh: Hoàng Như)
Được khách du lịch tặng bao thuốc lá, ông Páo vui vẻ hút. (Ảnh: Hoàng Như)

Theo bà Sua, ông Páo năm nay gần 100 tuổi, còn bà 80. Trước đây, hai người cũng có nhà cửa và ruộng ở xã Sa Pa.

Nhưng vì già cả, không cày cuốc được, lại không có con cái chăm lo nên ông bà bán ruộng đất, nhà cửa lên thị trấn Sa Pa nhặt rác, xin ăn. Hai người bên nhau đã hơn 10 năm.

Tuy không nói sõi tiếng Kinh, bà Sua nhiệt tình chia sẻ về hoàn cảnh của mình, bà nói: “Chúng tôi không có nhà cửa, con cái nên phải lang thang, ngủ đường ngủ chợ, ai cho gì ăn nấy, tối bạ đâu ngủ đấy. Nhặt rác cả ngày cũng không kiếm đủ một bữa ăn, khổ lắm!”.

Cuối đời lang thang

Tài sản của đôi tình nhân già chỉ vỏn vẹn có chiếc gùi mây đựng thức ăn, một ít đồ sinh hoạt cơ bản và một bao tải đựng đồ đồng nát mà cả ngày nhặt được. Gia tài chỉ có vậy, nên đi đến đâu, ông bà cũng mang theo.

Sức khỏe ông Páo đã yếu, không thể làm việc nặng. Nên mọi việc từ nhặt rác, xin ăn đến mang vác các vật dụng đều do bà Sua đảm nhiệm.

Cũng vì vậy mà bà thường xuyên bị đau lưng. Không có thuốc chữa, nhiều lúc bà không thể ngồi được. Cứ đi được một đoạn, ông bà lại phải ngồi nghỉ vì mệt, hai người thay phiên xoa bóp cho nhau.

Thấy ông bà tuổi đã cao lại lang thang trong giá rét, nhiều du khách dừng lại hỏi han và biếu tiền, quà. Những nhà hàng trong thị trấn thường để dành thức ăn giúp ông bà không bị đói.

Bà Sua nhiệt tình chia sẻ về cuộc sống của bà và ông Páo. (Ảnh: Hoàng Như)
Bà Sua nhiệt tình chia sẻ về cuộc sống của bà và ông Páo. (Ảnh: Hoàng Như)

Nhiều vật dụng cá nhân của ông bà, từ đôi giày thể thao đến chiếc ô che mưa, nắng đều nhặt từ thùng rác. Ông bà không có áo ấm để mặc, không có chăn để đắp nên mùa mùa đông là mùa khiến cặp tình nhân già sợ nhất.

Người dân trong thị trấn Sa Pa đều biết về hoàn cảnh của ông Pá, bà Sua. Họ lo sợ ông bà không chống chọi được sự khắc nghiệt của mùa đông sắp tới.

Anh Nguyễn Hồng Sơn (43 tuổi), làm nghề xe ôm tại trung tâm thị trấn Sa Pa bày tỏ: “Vợ chồng ông bà từ nơi khác đến xin ăn. Họ thường ngủ ở trạm cân hay dưới mái hiên trụ sở các cơ quan trong thị trấn. Giờ ông bà ấy đã già lắm rồi, tôi sợ họ không qua được mùa đông năm nay”.

Ông Má A Chờ – Trưởng thôn Má Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa – cho biết, ông Giàng A Páo là người trong thôn. Ông từng có vợ và con gái nhưng cả hai đều mất sớm.

15 năm trước, sau khi vợ mất, ông Páo để lại nhà cửa cho người cháu họ rồi bỏ lên thị trấn Sa Pa xin ăn. Còn bà Vàng Thị Sua là người cùng xã nhưng ở thôn khác nên tôi không nắm được gia cảnh. Tôi chỉ biết ông bà hiện sống với nhau như vợ chồng, cùng đi lang thang kiếm sống ở thị trấn Sa Pa, chẳng mấy khi về nhà”, ông Chờ chia sẻ.

Tổng hợp 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x