Rời CLB phòng chống tội phạm: Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải liên tiếp bắt được cướp 

01/11/19, 13:42 Việt Nam

Đột nhập vào nhà dân tại xã An Sơn – Thuận An để trộm cướp tài sản, đối tượng Huỳnh Vĩnh Khương đã bị nhóm của Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tóm gọn sau 10 ngày lẩn trốn.

Đối tượng Huỳnh Vĩnh Khương (ngồi giữa) bị các Hiệp sĩ khống chế đưa về công an.
Đối tượng Huỳnh Vĩnh Khương (ngồi giữa) bị các Hiệp sĩ khống chế đưa về công an. (Ảnh qua ĐKN)

Vào tối 28/10, đại diện Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Huỳnh Vĩnh Khương (1994, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. HCM) để tiếp tục điều tra hành vi trộm cướp tài sản, đồng thời truy bắt đồng bọn của Khương.

Theo điều tra ban đầu, trước đó 10 ngày (17/10), Khương và đồng bọn đã lẻn vào nhà chị T.T.N (xã An Sơn, Thuận An, Bình Dương) để trộm cắp tài sản nhưng không may bị chủ nhà phát hiện, gọi điện thoại nhờ hàng xóm qua giúp đỡ.

Tuy nhiên, khi hàng xóm của chị N tới thì một trong hai tên trộm đã dùng mã tấu khuya khoắng khắp nơi, uy hiếp và cướp luôn chiếc xe máy của người hàng xóm trên rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo cùng toàn bộ hình ảnh vụ việc do camera an ninh nhà chị N quay lại, Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã cùng anh Lê Chí Trung, Lê Quốc Nhã, Nguyễn Hoàng Vũ, Trần Hoàng Phi, Lương Văn Hóa và Dương Tài nghiên cứu kỹ hình ảnh và hành vi của nhóm đối tượng rồi tỏa ra các địa bàn khác nhau truy tìm. 

Cuối cùng, vào khoảng 17h chiều 28/10, nhóm Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã phát hiện, vây bắt được đối tượng Khương khi Khương đang lẩn trốn tại nhà trọ ở ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi rồi nhanh chóng đưa đối tượng này đến công an thị xã Thuận An để tiếp tục tiến hành điều tra.

Tại cơ quan công an, Khương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai vừa mới được ra trại cai nghiện ma túy sau 18 tháng. Khương cũng khai đồng bọn của mình là Hồ Thanh Phúc (1998, ngụ huyện Củ Chi, mới ra tù về tội cướp giật tài sản).

Được biết, vào ngày 16/10, Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải – một trong những người đầu tiên xây dựng mô hình đội ‘hiệp sĩ’ tại Bình Dương đã nộp đơn xin rời Clb phòng chống tội phạm do cảm thấy bản thân không phù hợp với quy định của Clb.

Ngày 18/10, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chính thức rời khỏi CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) và trao trả lại phương tiện là chiếc xe máy Yamaha Exciter cho phường.

Được biết, sau hơn 20 năm hoạt động săn bắt cướp, ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải và đồng đội đã bắt trên 3.600 vụ trộm cướp. Trong đó, có những tội phạm nguy hiểm. Anh cũng từng được Nhà nước và các cấp chính quyền khen, tặng trên 700 bằng, giấy khen, huân chương…

Nguyễn Thanh Hải là trong những 'anh hùng đường phố' nổi tiếng với những chiến công bắt cướp.
Nguyễn Thanh Hải là trong những ‘anh hùng đường phố’ nổi tiếng với những chiến công bắt cướp. (Ảnh qua plo)

Nói về việc phải rời bỏ công việc đã gắn bó suốt mấy chục năm, anh Hải cũng tâm sự: “Gần 23 năm gắn bó với CLB PCTP phường Phú Hòa, cùng đồng đội gắn bó với nhau chiến đấu chống lại cái xấu. Tôi cũng hơi buồn khi chính thức rời khỏi CLB. Nhưng tôi sẽ vẫn sẽ giúp người dân khi mọi người cần đến tôi”.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (1971, ngụ TP. Thủ Dầu Một) được đông đảo người dân biết đến với công việc săn bắt cướp gần 20 năm nay, bắt hàng ngàn vụ trộm cướp trên địa bàn.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x