Quảng Ngãi: Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị treo trên xe máy

12/06/19, 10:39 Việt Nam

Ngày 11/6, ông Nguyễn Tấn Linh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương vừa phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được treo trên xe máy của một người dân.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị treo trên xe máy. (Ảnh: VNE)

Trước đó vào đêm 10/6, trong lúc một số người dân đang ngồi uống nước gần khu vực Ba Gia (xã Tịnh Bắc) thì nghe tiếng khóc của trẻ phát ra từ khu vực chiếc xe máy dựng bên lề đường.

Tiến gần lại xe máy trên, mọi người phát hiện một bao nylon, bên trong có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.

“Khi mở ra, tôi thấy một bé trai không mặc quần áo mà được quấn một cái khăn, chừa khuôn mặt, còn nguyên dây rốn. Khi tôi bồng thì cháu hết khóc”, vợ chồng bà Trần Thị Thu Thủy (55 tuổi) người trực tiếp phát hiện cháu bé đầu tiên kể.

Ngay khi nhận thông báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, lập biên bản sự việc. Đồng thời cùng người dân đưa cháu bé đến cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe.

Bé hiện đang được các nhân viên y tế chăm sóc. (Ảnh: Facebook P.T.T.T)

“Cháu bé sơ nằm trong túi được treo trên xe của một người dân đang dựng trước nhà. Chính quyền địa phương đã đưa cháu bé đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe, đồng thời lập biên bản ghi nhận xử lý sự việc để có hướng xử lý tiếp theo”, ông Linh thông tin.

Vào thời điểm phát hiện, cháu bé vẫn còn tỉnh táo. Sau khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, cháu bé được chuyển đến BV Sản – Nhi Quảng Ngãi chăm sóc.

Hiện tại sức khỏe bé đã ổn định, cân nặng 3kg, và đang được các bác sĩ theo dõi. Nhiều người dân Quảng Ngãi sau khi biết vụ việc cũng đã chung tay hỗ trợ quần áo, sữa cho cháu bé.

May mắn hơn nữa là hiện tại cháu bé đã được một cặp vợ chồng chưa có con nhận nuôi, người vợ đã thức suốt đêm để chăm sóc cho bé.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x