Quảng Nam: 1.500 cổ vật được trả về sau 12 năm chủ nhân đi kiện

17/09/15, 11:56 Việt Nam

Không có căn cứ giữ số hiện vật đã tịch thu, Công an tỉnh Quảng Nam đã trao trả số cổ vật khai quật từ con tàu đắm cho ông Nguyễn Mười sau 12 năm niêm phong thu giữ.

Số cổ vật được niêm phong, để tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam suốt 12 năm. Ảnh. Tiến Hùng.

Ngày 16/9, nhà chức trách Quảng Nam bàn giao gần 1.500 cổ vật cho ông Nguyễn Mười (59 tuổi, trú Đà Nẵng), sau hơn 12 năm tịch thu vì không có căn cứ để xử lý tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Tại buổi trao trả có đại diện Công an tỉnh, viện Kiểm sát và nhiều ban ngành liên quan.

Ông Mười cho hay, gia đình vất vả đi kiện đòi suốt 12 năm qua. Cổ vật chủ yếu là đồ gốm sứ gồm bát, đĩa, bình rượu… khai quật được từ các tàu đắm vào thế kỷ 15. “Trước khi bị bắt, Bảo tàng Đà Nẵng gửi giấy mời tôi mang số cổ vật này đến tham gia triển lãm. Tôi cũng có ý định mở bảo tàng tư nhân và không hề thu mua với mục đích kiếm lời nhưng không ngờ bị vướng lao lý”, ông Mười nói và lo ngại về chất lượng số cổ vật sau hơn 12 năm bị tịch thu, bảo quản không được tốt.

Tháng 8/2003, ông Mười bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt trên biển Đà Nẵng khi đang vận chuyển hàng chục thùng cổ vật thu mua từ các tàu của ngư dân. Thời điểm đó, ông Mười khai mua những món đồ trên trong suốt 10 năm với mục đích mở bảo tàng tư nhân, không có ý định mua bán để kiếm lời.

Ông Mười bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố về hành vi Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Một năm sau, VKS tỉnh Quảng Nam đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự với ông Nguyễn Mười và đề nghị chỉ xử phạt hành chính vì xác định phần lớn số cổ vật này được ông Mười thu mua trước thời điểm luật có hiệu lực về tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, và ông Mười cũng khai nhận không có mục đích bán chúng để kiếm lời.

Năm 2009, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định xử phạt hành chính, tịch thu toàn bộ cổ vật sung công quỹ. Cho rằng việc này không có căn cứ, ông Mười kiện Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ra tòa. UBND tỉnh Quảng Nam sau đó hủy quyết định xử phạt hành chính.

Ông Mười được nhận lại số đồ cổ sau 12 năm đi kiện vất vả. Ảnh. Tiến Hùng.

Năm 2010, tỉnh Quảng Nam lập hội đồng định giá và xác định số cổ vật của ông Mười có giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Cho rằng số tiền quá lớn, không thuộc thẩm quyền xử lý hành chính, UBND tỉnh chuyển hồ sơ, đề nghị Phòng An ninh điều tra (PA 92, Công an tỉnh Quảng Nam) thụ lý vụ án hình sự. PA92 sau đó đề nghị VKS hủy quyết định đình chỉ vụ án, phục hồi điều tra. Tuy nhiên, Viện cho rằng không có căn cứ nên bác bỏ đề nghị này.

Đến Tháng 6/2012, UBND tỉnh có công văn xác định Quảng Nam không có căn cứ để xử phạt hành chính ông Nguyễn Mười vì việc bắt giữ diễn ra tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, số cổ vật trên vẫn không được nhà chức trách trao trả lại.

Tháng 8/2015, UBND tỉnh Quảng Nam mới có kết luận đề nghị trao trả gần 1.500 cổ vật vì không có căn cứ xử lý. Nhà chức trách xác định, trong hơn 1.500 vật bị thu có 56 chiếc không phải cổ vật nên đã trao trả trước đó, 27 chiếc được mua từ sau ngày 1/7/2000, khi Bộ luật hình sự quy định về tội Tàng trữ và vận chuyển hàng cấm đã có hiệu lực nên tịch thu sung công quỹ.

Theo vnexpress.net

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x