“Photoshop” được dùng từ cách đây 150 năm

02/08/11, 20:06 Công nghệ

Nếu chỉ xét về khả năng cắt/ghép/xóa ảnh thì “Photoshop” được dùng từ những năm 1860, tức là cách đây hơn 150 năm.




Sau đây xin giới thiệu những tấm hình “photoshop” cổ nhất từng được ghi nhận.

1860: Bức ảnh “photoshop” cổ nhất từng được ghi nhận là vào khoảng những năm 1860, chụp bức chân dung của Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln (bên trái). Ảnh bên phải là một chính trị gia ở miền Nam có tên John Calhoun.

1864: Bức ảnh bên trái được cho là ảnh vị tướng Ulysses S. Grant cùng đội quân của mình tại thị trấn City Point, bang Virginia trong thời kỳ Nội chiến Mỹ. Bức ảnh được in vào khoảng năm 1864 nhưng người ta lại phát hiện đó là một bức ảnh được ghép khá tinh vi từ 3 bức ảnh khác (bên phải).

Phần đầu được lấy từ ảnh của tướng Grant, phần thân người và con ngựa được lấy từ ảnh của Thiếu tướng Alexander M. McCook, còn hình nền là cảnh các tù nhân liên bang bị bắt giữ trong trận chiến Fisher’s Hill ở bang Virginia.

1865: Cố nhiếp ảnh gia lừng danh Mathew Brady (1822 – 1896) đã thêm hình vị tướng Francis P. Blair (ngồi ngoài cùng bên phải) vào một bức ảnh của các vị tướng khác. Ảnh phải chính là ảnh gốc, khi đó tướng Blair đã không có mặt. Bức ảnh được in vào khoảng năm 1865.

1939: Năm 1939, bức ảnh chụp giữa Nữ hoàng Elizabeth, Thủ tướng Canada William Lyon Mackenzie King và Vua của Anh Quốc, ngài George VI cũng đã được chỉnh sửa. Ông vua của Anh quốc đã bị xóa khỏi tấm ảnh theo ý muốn của Thủ tướng Canada với lý do mà nhiều người cho rằng đó là vì Thủ tướng muốn trong tấm ảnh chỉ có hình ông và Nữ hoàng.

1960: Nhiều gương mặt của các cầu thủ khúc côn cầu hạ gục đội tuyển Liên Xô đã được ghép vào ảnh chiến thắng của cả đội sau khi giành Huy chương vàng đầu tiên trong kỳ Olympic năm đó.

Những người được ghép gồm có Bill Cleary (dãy trước, thứ 3 từ trái qua), Bob Cleary (dãy giữa, ngoài cùng bên trái) và John Mayasich (dãy sau, ngoài cùng bên trái). Gương mặt của 3 cầu thủ này đã được ghép vào thân của các cầu thủ Bob Dupuis, Larry Alm và Herb Brooks.

Hải Phong (Theo fourandsix)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x