Phát hiện cuộc ân ái 165 triệu năm

14/02/15, 00:50 Khoa học, Tri thức

Khoảng 165 triệu năm trước, hai con côn trùng đã giao phối với nhau để duy trì nòi giống và “cuộc mây mưa” của chúng vẫn kéo dài tới tận ngày nay.||

Science Daily đưa tin các nhà khoa học của Đại học Sư phạm Bắc Kinh tìm thấy hóa thạch của hai con côn trùng trong tư thế đối mặt nhau tại Daohugou, thuộc khu tự trị Nội Mông ở phía bắc Trung Quốc. Bộ phận sinh dục của con đực đã chui vào bên trong cơ thể con cái. Niên đại của hóa thạch là 165 triệu năm. Hai con vật thuộc họ côn trùng Anthoscytina perpetua.

Hóa thạch hai con côn trùng trong tư thế giao phối tại Nội Mông, Trung Quốc (trái) và cảnh giao phối của hai con thuộc họ Ve sầu nhảy ngày nay (phải). Ảnh: Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Nhóm nghiên cứu tin rằng cặp côn trùng đang giao phối thì một núi lửa gần đó phun trào. Chúng chết vì khí độc từ núi lửa. Sau đó gió thổi xác chúng tới một hồ, nơi chúng chìm xuống đáy và trở thành hóa thạch.

Chung Kun Shih, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, nói rằng hóa thạch côn trùng trong tư thế giao phối là thứ cực hiếm.

“Giới khoa học mới chỉ tìm thấy 40 hóa thạch như thế trên toàn thế giới. Điều thú vị là hóa thạch ở Nội Mông có niên đại lớn hơn tới 65 triệu năm so với hóa thạch côn trùng giao phối cổ nhất mà người từng phát hiện”, Chung nói.

Giao phối theo tư thế đối mặt là kiểu ân ái mà những côn trùng thuộc họ Ve sầu nhảy đang thực hiện ngày nay. Chúng áp dụng tư thế này khi giao hoan trên cành cây nhỏ. Nếu đậu trên lá hoặc thân cây, chúng sẽ giao phối theo tư thế “cùng nhìn về một phía”, nghĩa là hai con nằm song song với nhau và úp mặt xuống phía dưới.

Thái Dương

Theo Tri Thức

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

x