Paris: Hơn 300 học viên Pháp Luân Công thắp nến thỉnh nguyện trước tòa tháp Eiffel

12/10/17, 17:37 Pháp Luân Công, Tri thức

Cuối tháng 9 vừa qua, hơn 300 học viên Pháp Luân Công ở châu Âu đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện trước tòa tháp Eiffel ở Paris, Pháp, để tưởng nhớ các học viên đã bị giết hại trong cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài hơn 18 năm qua của ĐCSTQ.

Kết quả hình ảnh cho Pháp Luân Công
Học viên Pháp Luân Công phương Tây thắp nến thỉnh nguyện trên Quảng trường Nhân quyền gần tòa tháp Eiffel, Paris. (Ảnh: Minh Huệ)

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia, do ông Lý Hồng Chí, Sư Phụ của pháp môn sáng lập và lần đầu tiên truyền xuất ra công chúng tại Trung Quốc năm 1992. Pháp môn lấy việc đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo việc tu luyện.

Nhờ hiệu quả của việc nâng cao tâm tính và khỏi bệnh kỳ diệu, Pháp Luân Công đã thu hút đông đảo người theo học. Chỉ thông qua người truyền người, tâm truyền tâm, đến nay môn tu luyện đã được phổ truyền trên 114 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 100 triệu người tập luyện hàng ngày.

Mặc dù được công nhận và chào đón bởi chính phủ và người dân của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Canada, Mỹ, Úc, Ukraina, Ấn Độ…, nhưng tại Trung Quốc, môn tu luyện đã bị đàn áp khốc liệt kéo dài 18 năm qua.

Kể từ khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản trung Quốc (ĐCSTQ) vô cớ ra lệnh đàn áp môn tập vào năm 1999, hàng ngàn người tập Pháp Luân Công tại quốc gia này đã bị bắt bớ phi pháp, bị nhốt trong các trại cưỡng bức lao động, bị tra tấn với đủ loại hình thức tàn bạo đến chết nhằm buộc người dân từ bỏ môn tu luyện. Ngoài ra, những học viên Pháp Luân Công này còn đối mặt với nguy cơ bị giết hại để cướp nội tạng ngay khi đang còn sống.

Đứng trước áp lực vô cùng lớn từ cuộc đàn áp phi pháp, học viên tại Trung Quốc và các nơi trên thế giới vẫn không chùn bước, họ kiên định niềm tin vào Chân Thiện Nhẫn, không từ bỏ tu luyện. Thông qua nhiều phương thức khác nhau, họ đã không ngừng nói rõ cho thế giới sự thật về cuộc đàn áp và những phỉ báng, lừa dối, vu khống của ĐCSTQ đối với môn tập trong suốt 18 năm qua.

Kết quả hình ảnh cho person
Học viên Pháp Luân Công phương Tây thắp nến thỉnh nguyện trên Quảng trường Nhân quyền gần tòa tháp Eiffel, Paris. (Ảnh: Minh Huệ)

Tối ngày 30/9/2017 vừa qua, hơn 300 học viên Pháp Luân Công ở châu Âu đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện trên Quảng trường Nhân quyền (Parvis des Droits de l’Homme) trước tòa tháp Eiffel ở Pháp.

Họ tưởng nhớ các học viên đã bị giết hại trong cuộc bức hại hơn 18 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Nhiều du khách đã bị thu hút bởi bầu không khí yên bình và trang nghiêm, và một số người đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc.

“Lựa chọn Chân – Thiện – Nhẫn, Thế giới sẽ tốt đẹp nhất”

Hai kỹ sư người Ma-rốc làm việc tại một xưởng chế tạo ô tô ở Paris đã chăm chú lắng nghe khi một học viên giới thiệu về môn tu luyện. Khi nghe nói rằng các học viên Pháp Luân Công tự hành xử theo Chân- Thiện- Nhẫn, họ bắt đầu chia sẻ những quan điểm của mình.

Kết quả hình ảnh cho Mokhtar Belmokhtar
Zaid Salama và Nawfal Belmokhtar. (Ảnh: Minh Huệ)

Zaid Salama nói: “Thế giới bây giờ thật đau khổ. Đảng cộng sản muốn hủy hoại nền văn hóa, và họ muốn đặt người dân trên khắp thế giới vào một thể hệ. Họ phân tán các gia đình và khiến đạo đức con người băng hoại”.

Bạn của Salama, anh Nawfal Belmokhtar nói thêm: “Thế giới đang đi sai hướng. Nếu tất cả mọi người đều lựa chọn sống theo Chân – Thiện – Nhẫn như những người này, thế giới sẽ tốt đẹp nhất. Người dân sẽ tránh được chiến tranh”.

Trước khi rời đi, họ đã chúc các học viên Pháp Luân Công may mắn.

Buổi thắp nến thỉnh nguyện khiến người dân cảm động

e5773a3a01ea3fd14f95c0bd05fb5682.jpg
Anh Aziz. (Ảnh: Minh Huệ)

Anh Aziz đến từ Kazakhstan, sống ở Paris, và làm việc trong ngành du lịch của Pháp. Anh đã theo dõi một hồi lâu tại sự kiện. Anh không ngạc nhiên khi nghe nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Anh nói: “Đảng cộng sản là vậy. Họ luôn bức hại người dân vô tội. Cũng giống như ở Kazakhstan. Chính quyền cộng sản sẽ không bao giờ từ bỏ bức hại người dân“.

e0476749f256231c3dd02ba9a923442d.jpg
Luật sư Carolina Suanez và mẹ cô. (Ảnh: Minh Huệ)

Luật sư Carolina Suanez và mẹ cô đi từ Colombia đến Paris. Vào buổi tối, hai người đến tháp Eiffel để thăm quan trước khi trở về nhà. Carolina đặc biệt quan tâm đến buổi thắp nến thỉnh nguyện của các học viên. Cô nói: “Khung cảnh này thật tuyệt. Họ đang cầu nguyện cho cả thế giới”.

Khi cô biết rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị đánh đập, bắt giam, và thậm chí bị thu hoạch nội tạng trong khi vẫn còn sống, mắt cô đã đẫm lệ.

Cuối cùng, cô nói: “Đây là một sự vi phạm nhân quyền!” Cô lấy ra một tờ rơi của Pháp Luân Công và nói: “Tôi có tờ rơi này bằng tiếng Tây Ban Nha, tôi sẽ quay lại và đọc nó”.

Theo Minh Huệ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x