Ông trùm ‘bảo kê’ chợ Long Biên qua đời khi bị bắt giam

15/08/19, 10:44 Việt Nam

Ông Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) được biết đến là ông trùm bảo kê tại chợ Long Biên. Sau một thời gian ngắn bị bắt giam vì tội cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương thì có dấu hiệu sức khỏe suy yếu và qua đời tại bệnh viện.

Ngày 14/8, theo xác nhận của ban quản lý chợ Long Biên, ông Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, 56 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội).

Bị cáo Nguyễn Kim Hưng tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Kim Hưng tại phiên tòa. (Ảnh: TTO)

Được biết, trước đó ông Hưng từng có tiền xử bệnh xơ gan nặng. Trong lúc bị giam giữ thì sức khỏe nguy kịch, sau đó ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện vào lúc 23h đêm ngày 13/8 và di chuyển đến khoa nội B cấp cứu vào lúc 0h10 phút ngày 14/8 trong tình trạng lơ mơ, mệt mỏi, khó thở, không tỉnh táo. Đến 11h ngày 14/8 thì tử vong. 

Theo thông tin từ bệnh viện, bác sĩ Trần Ngọc Cường – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho hay: Bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng ở trại giam T16 Bộ Công an nhập viện từ lúc 23h đêm qua với chẩn đoán xơ gan. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên bệnh nhân Hưng không qua khỏi”.

Thi thể ông Hưng sau đó đã được đưa xuống nhà tang lễ của Bệnh viện đa khoa Hà Đông để tiến hành khám nghiệm tử thi dưới sự chứng kiến của Đại diện Viện kiểm sát, cơ quan công an, và người nhà của bị cáo Hưng. Sau đó thi thể của Hưng được bàn giao lại cho người nhà và di chuyển đến nhà tang lễ Phùng Hưng làm các thủ tục tang lễ. Gia đình sẽ bàn bạc, định ngày giờ tổ chức tang lễ cụ thể.

Trước thông tin Hưng “kính” tử vong, nữ tiểu thương Nghiêm Thúy Nga (SN 1981, tiểu thương chợ Long Biên) – nạn nhân từng bị “trấn lột” của Hưng “kính” cho biết, chị khá bất ngờ vì mới ngày 26/7, Hưng “kính” vẫn có thể hầu toà, sắc mặt khá tốt. Tuy nhiên, suốt quá trình xét xử, Hưng “kính” phải ngồi vì bị đau chân.

Chị Nghiêm Thúy Nga có mặt tại phiên xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản xay ra tại chợ Long Biên do Hưng "kính" cầm đầu
Chị Nghiêm Thúy Nga có mặt tại phiên xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản xay ra tại chợ Long Biên do Hưng “kính” cầm đầu. (Ảnh qua Soha)

“Dù trước đây ông Hưng ‘kính’ đã đối xử không tốt với gia đình tôi, nhưng ông ấy đã phải trả giá, bị đi tù. Nên bây giờ, nghĩa tử là nghĩa tận, cũng là người ở chợ với nhau, tôi cũng muốn đến với chia sẻ với gia đình”, chị Nga cho biết.

Nhưng chị Nga cũng băn khoăn, sợ rằng sự hiện diện của chị sẽ khiến gia đình khó ghi nhận. “Chắc tôi sẽ không đến đưa đám tang. Vì sợ nhất có người không hiểu sự việc, thiếu bình tĩnh sẽ xảy ra những điều ngoài ý muốn”, nữ tiểu thương Nga nói.

Trước đó, sáng 26/7, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Hưng khi đó đang làm tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên và 4 đàn em gồm: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”) và Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”) bị đưa ra xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hưng "kính" (bìa phải, quần trắng) cùng các bị cáo tại tòa
Hưng “kính” (bìa phải, quần trắng) cùng các bị cáo tại tòa. (Ảnh: TTO)

Cụ thể, dưới danh nghĩa nhân viên tổ bốc dỡ số 2, Hưng “kính” đã chỉ đạo Vương, Hải, Long chèn ép, gây khó khăn, đe dọa… hộ kinh doanh của anh Hà, chị Nghiêm Thúy Nga.

Nhóm của Hưng thường xuyên kiếm chuyện không cho xe của vợ chồng chị Nghiêm Thúy Nga đỗ, rồi cho nhân viên lái xe chắn trước ki ôt, sau đó kéo cá thối để cạnh ki ôt của chị Nga. Quá hơn Hưng còn ngăn cản không cho nhân viên của vợ chồng chị Nga bốc dỡ hàng hóa nhưng anh chị vẫn phải trả tiền bốc dỡ cho nhóm này…

Hưng còn tự ý giao Vương thu tiền dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, chỉ đạo Tiến không giao Hải, Long và Vương các bảng kê do Ban quản lý chợ Long Biên phát hành (có đóng dấu treo của ban quản lý chợ) mà soạn bảng kê khác theo ý của Hưng, theo dõi biển số xe chở hàng vào khu vực đường 1 và bãi thủy sản chợ Long Biên để thu tiền.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình cho các hộ kinh doanh nói chung và nhân dân nói riêng. 

Với hành vi này, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Hưng 48 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tiến (tức “Tiến Hói”, 49 tuổi) lĩnh 36 tháng tù. Bị cáo Lê Thanh Hải (tức “Hải Gió”, 56 tuổi), Nguyễn Mạnh Long (tức “Long Cao”, 57 tuổi) và Dương Quốc Vương (tứ “Vương Lợn”, 51 tuổi) cùng nhận mức án 42 tháng tù.

Hưng "kính" bật khóc khi được đưa đến tòa.
Hưng “kính” bật khóc khi được đưa đến tòa. (Ảnh: VTC News)

Bạch Nhật (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x