Nuôi hơn 20 con rắn trong nhà ‘làm bạn’ suốt 30 năm

15/04/15, 22:20 Tin Tổng Hợp

Một phụ nữ Trung Quốc khiến nhiều người kinh ngạc khi nuôi giữ hơn 20 con rắn trong nhà suốt 30 năm qua. Bà chăm sóc chúng như những con vật cưng, thậm chí còn thơm chúng.

Theo Shanghaiist, người phụ nữ đó là bà Wang Guizhen (62 tuổi), sống tại Siping, tỉnh Cát Lâm.

Năm 32 tuổi, bà kết hôn cùng một người đàn ông tên Huang Changjiang. Hai vợ chồng bà chuyển từ tỉnh Liêu Ninh tới tỉnh Cát Lâm sinh sống trong một ngôi nhà gần một ngọn núi. Họ trồng rau, nấm làm thực phẩm và bắt đầu thu thập những con rắn quanh khu núi về nuôi giữ chúng như những con thú cưng.

Thông thường, nhiều người nhìn thấy rắn đều rất sợ hãi, song vợ chồng ông bà lại ngược lại, họ nuôi giữ tới hơn 20 con rắn và chăm sóc chúng rất cẩn thận. Những con rắn sẽ được ăn thịt nạc 10 ngày/lần, tổng chi phí cho một bữa ăn này là 20 nhân dân tệ.

Mặc dù điều kiện sống của hai vợ chồng không dư dả nhưng họ vẫn không ngần ngại bỏ tiền nuôi giữ những con rắn.

Năm 2010, ông Huang mắc bệnh, vợ chồng ông đã phải bán nhiều đồ đạc để có tiền chữa bệnh nhưng bà Wang vẫn không từ bỏ việc nuôi rắn. Năm 2012, người chồng qua đời, trước khi ra đi ông đã dặn vợ phóng thích những con rắn trở về núi nếu không đủ điều kiện chăm sóc. Trong ảnh: Bà Wang đang thu lại da rắn sau khi chúng lột xác.

Những con rắn được thả, tuy nhiên, điều đặc biệt, ba trong số những con rắn trên lại quay trở lại nhà. Vì vậy, bà Wang đã quyết định giữ chúng lại và chăm sóc tiếp cho chúng.

Trước khi sinh sống cùng người chồng mới, Zhang Quan, bà Wang từng hỏi ông: “Tôi nuôi một con chó và nhiều rắn, tôi sẽ không để chúng đi. Ông có sợ không?”. Ông Zhang cũng không hề tỏ ra sợ hãi và bắt đầu cuộc sống với những con rắn cưng.

Khi trời lạnh, những con rắn còn được nằm trên những miếng đệm ấm.

Hiện, sức khỏe hai người ngày càng già yếu, bà Wang quyết định một ngày nào đó sẽ thả những con rắn đi vì không thể chăm sóc chúng nữa.

Theo Shanghaiist/TPO

Theo Pháp luật TPHCM

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x