Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông vẫn chưa được bồi thường

06/04/21, 17:48 Việt Nam

Đã gần 4 tháng sau phiên tòa sơ thẩm nhưng chị Hường cũng như gia đình vẫn không nhận được bất kỳ lời hỏi thăm hay việc thương lượng bồi thường nào từ phía gia đình Phong.

Nữ tiếp viên hàng không Bích Hường khi chưa bị tai nạn. (Ảnh qua thanhnien)

Báo Thanh Niên đưa tin, liên quan đến vụ nam tài xế xe Mercedes tông chết tài xế GrabBike và khiến nữ tiếp viên hàng không thương tật 79%, sắp tới vào ngày 9/4, dự tính TAND TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, thường trú tại Q. Gò Vấp, TP.HCM, nam tài xế trong vụ việc trên).  

Trước đó, vào rạng sáng ngày 30/1/2020, Phong điều khiển xe Mercedes với tốc độ cao gây ra vụ tai nạn ở đường Hồng Hà (Q. Phú Nhuận), khiến tài xế GrabBike Lê Mạnh Thường (64 tuổi, trú Q.12) tử vong và nữ  tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường (30 tuổi, ngồi sau xe ông Thường) bị thương tật vĩnh viễn 79%. Được biết thời điểm gây tai nạn, Phong không chỉ sử dụng chất ma túy và mà còn không có cả bằng lái xe.

Đến gặp chị Hường trong căn nhà rộng 70m2, giờ chị đã có thể tự đi từng bước khó nhọc, phía chân trái vẫn còn hằn những vết sẹo sau các ca mổ. Chị cho biết, hiện tại mình có thể tự đi những bước đi “chấm phẩy” và bàn chân trái bị lệch. Tuy là vậy nhưng việc đi lại vẫn rất hạn chế, vì nếu đi lại nhiều, phần xương chậu và đầu gối và hai bàn chân sẽ bị đau nhức.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh qua thoidai)

Hiện nữ tiếp viên hàng không đang sống cùng mẹ ruột và con trai 2 tuổi, vì vẫn còn bất tiện trong sinh hoạt nên hàng ngày việc chăm sóc con trai đều nhờ cả vào mẹ. Sau tai nạn, phía cơ quan chỗ chị làm việc trước đây đã sắp xếp công việc ở mặt đất cho chị. “Nhưng hiện tại sức khỏe tôi vẫn chưa ổn định, nếu ngồi lâu phần lưng của tôi sẽ bị đau. Sau này, khi sức khỏe ổn định, tôi sẽ nghĩ đến việc đi làm lại. Còn bây giờ tôi chỉ ở nhà bán hàng online, rồi chăm sóc con trai nhỏ”, chị nói. 

Sau ngày định mệnh đó, cuộc sống của chị đảo lộn hoàn toàn, từ một người  yêu đời, thích đi đây đó, yêu công việc tiếp viên hàng không,… nhưng sau tai nạn, chị giống như người tàn phế, nằm liệt giường suốt 1 năm trời, phải từ bỏ công việc mơ ước. Chị thường xuyên phải trải qua những ca mổ đau đớn; mọi sinh hoạt đều nhờ mẹ và người được thuê đến chăm sóc… Từ đó đến nay đã hơn một năm, hiện tại tinh thần chị đã ổn định hơn trước. 

Chị Nguyễn Thị Bích Hường được giám định thương tật 75%. (Ảnh qua Zing)

Tại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 16/12/2020, TAND Q. Phú Nhuận (TP.HCM) tuyên phạt đối tượng Phong 7 năm 6 tháng tù giam và buộc Phong bồi thường số tiền 1,4 tỷ đồng cho chị Hường bao gồm các chi phí cứu chữa, tổn thất tinh thần, thiệt hại do chưa hồi phục sức khỏe… 

Tuy nhiên, đã gần 4 tháng sau phiên tòa sơ thẩm nhưng chị Hường cũng như gia đình vẫn không nhận được bất kỳ lời hỏi thăm hay việc thương lượng bồi thường nào từ phía gia đình Phong. “Tôi nhớ chỉ duy nhất một lần khi tôi nằm viện, mẹ của Phong đến để van xin, gào khóc mong cho con trai bà được giảm án về nuôi con nhỏ, lo cho gia đình, tuyệt nhiên cũng không một lời hỏi thăm tôi. Từ lúc đấy đến bây giờ, họ cũng chưa hề liên lạc, chứ nói gì đến chuyện bồi thường”, chị Hường bức xúc.

Trong đợt xét xử phúc thẩm sắp tới đối với bị cáo Phong. Chị Hường mong rằng, HĐXX cấp phúc thẩm xét xử đúng người, đúng tội, vì theo chị bản án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù là quá nhẹ đối với hành vi của Phong. Nỗi đau mất mát không phải của riêng chị, mà còn có cả gia đình của người nam tài xế GrabBike. Điều đáng nói, bị cáo Phong đã chuyển nhượng căn nhà duy nhất của mình cho mẹ trong thời gian bị tạm giam. 

Bị cáo Phong tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh qua thanhnien)

Nữ tiếp viên hàng không cho rằng, đây là hành vi “tẩu tán tài sản” của Phong nhằm né tránh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Mong cấp phúc thẩm có thể tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng căn nhà và tiến hành kê biên tài sản của Phong, để đảm bảo quá trình thi hành án.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x