Nữ sinh phải cưa chân vì bác sĩ bó bột quá chặt: Mẹ ơi, chân con đâu?

16/03/16, 07:57 Việt Nam

Thiếu nữ 16 tuổi bị tai nạn gẫy chân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ bó bột quá chặt dẫn đến chân bị hoại tử, phải cắt bỏ. Mê man trong cơn đau, nữ sinh hỏi: “Mẹ ơi chân con đâu? Không có chân làm sao đi học?”.

1equd
Chiếc chân bị hoại tử của thiếu nữ.

Do bị bó bột quá chặt, nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, ngụ tại xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã phải cưa chân.

Liên quan tới vụ việc, ngày 6/3, trên đường đi học về, nữ sinh Lê Thị Hà Vi  bị gãy chân do tai nạn giao thông. Vi đã được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cấp cứu.

Theo chị gái Vi, sau khi Vi nhập viện, bác sĩ chuẩn đoán em bị gãy mâm chày bên phải và đã chỉ định bó bột. Đến tối, do bó bột chật, Vi thấy đau và bị tê chân, phần dưới không còn cảm giác.

Gia đình bệnh nhân đã đề nghị bác sĩ tháo bột và cho chuyển viện nhưng không được đồng ý.

Sáng 8/3, bác sĩ mới cho tháo bột. Khi này, chân Vi đã xuất hiện nhiều vết bỏng, sưng vù. Đến lúc này, các bác sĩ vẫn yêu cầu ở lại điều trị, không nên chuyển viện.

IMG_20160315_122801_HDR_113567
Trong cơn mê Vi giật mình hỏi: “Mẹ ơi, chân con đâu?”.

Đến ngày 10/3, phó giám đốc bệnh viện chỉ đạo cưa bột thì chân em đã sưng to và đầy bọng nước. Thấy tình trạng không ổn, gia đình xin chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng nơi này vẫn không đồng ý.

Ngày 11/3, khi chân Vi nổi nhiều bỏng nước, gia đình yêu cầu được chuyển bệnh nhân qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.  Sau khi khám tại đây, Vi tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Tuy nhiên, do chậm trễ nên Vi phải cắt gần hết chân phải.

IMG_1049
Cha mẹ Vi bơ phờ sau nhiều ngày chăm sóc con.

Chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi) cha mẹ nữ sinh Lê Thị Hà Vi kể: “Bác sĩ nói chân của Vi đã bị hoại tử mạch máu ảnh hưởng đến tính mạng. Họ khuyên gia đình phải chuẩn bị tâm lý, bé có thể bị cắt cụt chân. Nghe bác sĩ nói vậy tôi ngã quỵ”.

Trong giấc ngủ chập chờn, Vi gọi mẹ đưa về nhà đi học. Khi thức giấc, nhìn xuống chân mình, nữ sinh hỏi:“Mẹ ơi chân con đâu? Không có chân làm sao đi học?”. Nghe Vi hỏi, người mẹ chỉ còn biết ôm con, xoa dịu cơn đau.

Chị Lan cho biết thêm, đêm 14/3, đại diện bệnh viện địa phương đã tới hỏi thăm và gửi gia đình 20 triệu đồng để trang trải chi phí.

Sáng 15/3, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin – bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, cho biết đơn vị đã tạm đình chỉ đối với bác sĩ Y Tâm, người trực tiếp bó bột cho Vi. Bệnh viện cũng yêu cầu bác sĩ Tâm viết tường trình, đồng thời báo cáo đến Sở Y tế và chờ hướng dẫn xử lý.

Theo news.zing.vn

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x