Nữ sinh nghẹn ngào kể lúc bị tạt axít ở Sài Gòn

31/03/16, 09:05 Việt Nam

Trần Nguyễn Ái Duyên, nữ sinh may mắn chỉ bị axít văng trúng bị thương nhẹ bàng hoàng nhớ lại vụ việc xảy đến với mình và người bạn chung phòng chiều 30/3.

Trần Nguyễn Ái Duyên bàng hoàng kể lại giây phút bị tạt axít.
Trần Nguyễn Ái Duyên bàng hoàng kể lại giây phút bị tạt axít.

Khi 2 nữ sinh viên gần đến cầu Chợ Cầu (quận Gò Vấp, TP HCM) thì bị 2 người đàn ông đi xe Exciter tạt ca axít vào mặt. Hương bị bỏng 75% vùng mặt, một mắt bị hỏng hoàn toàn.

Chiều 30/3, bác sĩ Nguyễn Đức Hiệp – Phó khoa Phỏng tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cho biết vẫn đang tích cực điều trị cho Hoàng Tăng Thị Thu Hương (21 tuổi, quê Đắk Lắk), nạn nhân bị tạt axít trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) vào sáng cùng ngày.

Hương nhập viện trong tình trạng bỏng ở tay, mặt, vai do bị dính axít. Mặt của nạn nhân bị bỏng hơn 75%. Mắt trái bị bỏng giác mạc độ 4, không có khả năng phục hồi, mắt phải bị bỏng độ 1. Chúng tôi đang chăm sóc tích cực để cứu mắt phải và cấy ghép tái tạo da mặt”, bác sĩ Hiệp cho hay.

Đứng bên ngoài khoa cấp cứu, Trần Nguyễn Ái Duyên (quê Bình Thuận, 21 tuổi) và nhiều bạn chung lớp thất thần, chắp tay cầu nguyện cho Hương bình an vô sự. Chỉ vào những vết cháy xém loang lỗ trên chiếc áo đồng phục đang mặt, Duyên vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc xảy ra với mình và người bạn chung phòng.

Duyên kể, trưa cùng ngày, sau khi tan trường, em với Hương chạy xe về chỗ trọ trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12). Khi đi gần tới chân cầu Chợ Cầu thì bị 2 người ông đeo khẩu trang chạy xe máy hiệu Exciter từ phía sau lao tới tạt thẳng ca axít vào người.

Quá hoảng loạn, xe máy của 2 sinh viên ngã ra đường, Hương đau đớn ôm mặt gào khóc, kêu cứu; còn Duyên chỉ bị axít văng trúng bị thương nhẹ vài chỗ trên tay.

Duyên cho biết, sự việc rất có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn với một nữ sinh khác ở chung phòng trọ. Sau nhiều lần xích mích, người này dọn ra ngoài ở nhưng 2 bên vẫn có những lời cự cãi nhau trên Facebook.

Cách đây 3 tuần, khi Duyên đang chở Hương đi học về thì cũng có 2 thanh niên đi xe máy liên tục nẹt pô phía sau. Tưởng là có người muốn xin vượt lên nên cô nép vào lề, bất ngờ người đàn ông giơ chân lên muốn đạp 2 cô gái. Duyên nhìn qua gương chiếu hậu phát hiện được nên may mắn thoát nạn.

“Em cứ nghĩ mọi việc đã xong, không ngờ bọn chúng lại thù dai, ra tay tàn độc như vậy”, Duyên rưng rưng nước mắt.

Nạn nhân là sinh viên học khá, rất hiền

Nữ sinh bị tạt axít đang được cấp cứu.
Nữ sinh bị tạt axít đang được cấp cứu.

Nhận xét về Hương, một người bạn nam cùng lớp cho biết, nữ sinh là một cô gái xinh đẹp, học khá, rất hiền. Ở trong lớp nữ sinh này được rất nhiều bạn bè quan tâm yêu mến.

“Không biết rồi Hương sẽ vượt qua biến cố này như thế nào, mọi thứ đến quá bất ngờ. Đôi mắt trong sáng, nụ cười đáng yêu của Hương khiến nhiều bạn trai xao xuyến. Vậy mà giờ đây Hương lại…, thật không thể tin nổi”, một người bạn nam của 2 nạn nhân nói.

Ông Trần Phương Châu (54 tuổi, bố Duyên) có mặt bên ngoài phòng cấp cứu để có thể hỗ trợ gia đình Hương khi có yêu cầu. Ông cho biết, sáng nay từ Bình Thuận vô Đồng Nai có việc. Đến trưa thì nghe tin con gái gặp tai nạn, nên tức tốc đón xe lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Con bé không kể với tôi điều gì, nhưng chắc là có mâu thuẫn thì người ta mới ra tay tàn độc như vậy. Giờ thấy con bé không làm sao là tôi mừng lắm, nhưng đứa bạn chung phòng bị nặng thương quá. Tôi chắc ở lại đây thêm vài ngày để phụ giúp gia đình của bé”, ông Châu chia sẻ.

Túc trực bệnh giường bệnh để chăm sóc cho em gái luôn rên la vì đau đớn, anh Hoàng Tăng Thái (22 tuổi), cho biết khi đang làm ở Thủ Đức thì nhận được tin báo em gái bị người lạ tạt acid. Khi chạy đến nơi thì em đã được đưa vào cấp cứu Bệnh viện quận 12. Nhưng vì nặng quá nạn nhân được chuyển tiếp lên Chợ Rẫy.

Nhìn em gái khóc lóc, quằn quại trong cơn đau, lòng tôi như xát muối. Không biết em tôi đã gây nên thù oán cỡ nào mà kẻ kia lại nhẫn tâm dùng chiêu trò độc ác với nó như thế”, anh Thái ứa nước mắt.

Chiều cùng ngày, đại diện Công an Quận Gò Vấp cho biết lực lượng chức năng đã truy bắt 2 thanh niên gây án.

Theo news.zing.vn

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x