Trúng pháo sáng từ CĐV quá khích, một fan nữ bị bay cả mảng đùi

13/09/19, 10:22 Việt Nam

Tối ngày 11/9, trong trận đấu diễn ra giữa hai đội bóng Hà Nội – Nam Định trên SVĐ Hàng Đẫy, một nữ CĐV đã bị thương tích nặng ở đùi sau khi bị một quả pháo sáng từ phía khán đài Nam Định đáp sang.

Nữ cổ động viên bị trúng pháo sáng rách da đùi
Nữ CĐV trúng pháo sáng bị thương rất nặng. (Ảnh: Tuấn Mark)

Chị Huyền Anh (nhà báo, công tác tại báo Nhi Đồng) cùng hai đồng nghiệp đã đến SVĐ Hàng Đẫy vào tối ngày 11/9 để xem trận đấu giữa Hà Nội – Nam Định tại vòng 22 V-League.

Khi tới phút 56, cổ động viên đội khách không giữ được bình tĩnh sau khi chứng kiến Nam Định thủng lưới lần thứ 4, nên đã đốt pháo sáng từ khán đài B bắn sang khán đài A, không may quả pháo rơi trúng đùi trái chị Huyền Anh và làm chị bị bỏng nặng.

Nhân viên y tế ở sân đã lập tức sơ cứu và đưa chị Huyền Anh đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, tại đây chị đã được phẫu thuật vết thương để loại bỏ phần da thịt bị rách nát. Được biết, sau khi vết thương ổn định, các bác sĩ sẽ phải phẫu thuật lần thứ 2 để khâu lại vết thương cho chị.

nữ cổ động viên bị trúng pháo sáng được đưa ra khỏi khán đài
Chị Huyền Anh bị thương sau khi bị CĐV Nam Định bắn pháo sáng trúng chân tối 11-9 trên SVĐ Hàng Đẫy. (Ảnh: Nam Khánh)

Sáng sớm 12/9, sau khi được phẫu thuật cắt lọc vết thương, bệnh nhân Huyền Anh đã được chuyển lên khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 12/9, chị Huyền Anh nói: “Tôi không bao giờ ngờ được quả pháo sẽ rơi vào chân mình. Tôi sững sờ không nghĩ được gì nữa, để yên cho mọi người sơ cứu và đưa mình vào bệnh viện”.

Anh Quân – chồng chị Huyền Anh ngồi ngay khu VIP. Lúc xảy ra sự việc, anh liền chạy sang và cùng đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện Xanh Pôn, anh Quân vẫn chưa hết sốc khi kể lại giây phút kinh hoàng ấy.

“Khi chạy sang, tôi cảm giác nhìn thấy cả xương, không thấy máu. Nhân viên y tế băng bó cho vợ tôi ban đầu còn không dám nhìn. Vết thương ghê quá anh ạ. Cậu ấy cũng sốc. Tôi cũng sốc”, chồng nạn nhân Tô Huyền Anh chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Nam Giang, trưởng khoa bỏng, bệnh nhân không bị bỏng mà sức công phá của thuốc nổ trong quả pháo sáng đã làm “bay” mảng đùi diện tích tới 15×30 cm.

Với trường hợp bệnh nhân Huyền Anh, thời gian điều trị sẽ khoảng 15 ngày. “Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng đau nhiều ở vết thương” – bác sĩ Giang cho hay.

Theo bác sĩ Giang, rất may chị Huyền Anh không bị tổn thương ở xương, vết thương chỉ ở phần mềm nhưng do vị trí bị tổn thương lớn nên quá trình bình phục cũng kéo dài.

Ngay trong đêm 11-9, lãnh đạo CLB Hà Nội và tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh đã vào bệnh viện thăm chị Huyền Anh. Đại diện đội bóng thủ đô cho biết sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị cho chị Huyền Anh và 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động phải nhập viện vì bị CĐV Nam Định xô xát.

Chị Huyền Anh ở bệnh viện Xanh Pôn
Duy Mạnh đến thăm CĐV nữ bị thương. (Ảnh: CLB Hà Nội)

Sáng ngày 12/9, ông Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch Hội cổ động viên (CĐV) Nam Định, cho rằng sự việc ở Sân vận động Hàng Đẫy tối 11-9 xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Hội. Trước khi trận đấu diễn ra, một số thành phần quá khích đã được ban chấp hành của Hội nhắc nhở.

“Chúng tôi kêu gọi CĐV luôn phải giữ gìn hình ảnh đẹp mỗi khi đi cổ vũ cho đội nhà khi thi đấu ở sân nhà cũng như ở sân khách. Từ xưa đến nay, CĐV Nam Định chưa khi nào xảy ra vụ việc nghiêm trọng như thế, tôi cảm thấy rất buồn và sốc. Đây là sự việc đáng tiếc, hình ảnh của Hội CĐV bóng đá Nam Định gây dựng bấy lâu nay mất hết rồi”- ông Dũng buồn rầu nói.

Ông Dũng cũng cho biết, ngay trong tối 11-9, đại diện Công ty thể thao Nam Định, cùng Ban chấp hành CĐV Nam Định đã vào bệnh viện để hỏi thăm nữ cổ động viên bị thương. Sáng ngày 12/9, ông Dũng cùng các CĐV Nam Định khác tiếp tục đến hỏi thăm động viên và gửi lời xin lỗi đến với nạn nhân.

Sáng ngày 12-9, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã vào cuộc điều tra vụ việc nhóm người bắn pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A trên sân Hàng Đẫy. Hiện Công an quận Đống Đa đang tiến hành rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức lấy lời khai của các nhân chứng, nhân viên bảo vệ, bị hại, những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Huy (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x