Bi kịch người đàn ông đem xác 22 người thân đi chôn sau vụ đánh bom hóa học

12/04/17, 10:44 Cuộc sống

Người cha đau khổ ôm 2 đứa con sinh đôi 10 tháng tuổi trong vòng tay. Vuốt mái tóc của 2 đứa nhỏ, anh thì thầm, “Tạm biệt, tạm biệt con”.

Người đàn ông trẻ tuổi ngắm nhìn 2 đứa con sinh đôi 9 tháng tuổi của mình trong vòng tay, giờ đây chúng đã không thở nữa…(Ảnh: CBSnews)

Abdel Hammeed Akyousef ôm hai con của mình đến một ngôi mộ tập thể, nơi 22 người thân trong gia đình anh cũng được chôn cất tại đây.

Hơn 80 người, trong đó có ít nhất 30 trẻ em và 20 phụ nữ, đã thiệt mạng trong vụ tấn công hóa học tại thành phố Khan Sheikhoun của Syria vào hôm thứ Ba (4/4), và con số này vẫn có thể tăng lên. Gia đình anh Alyousef là một trong những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất .

Một thành viên khác trong gia đình, Aya Fadl, nhớ lại cảnh mình ôm đứa con trai 20 tháng tuổi chạy trốn khỏi nhà và nghĩ rằng có thể tránh được hơi độc. Nhưng thay vào đó, cô giáo dạy tiếng Anh 25 tuổi đã phải đối mặt với một sự thật kinh hoàng: Một chiếc xe tải chở đầy xác người chết, bao gồm những người thân và học trò của cô.

Ammar, Aya, Mohammed, Ahmad, tôi yêu những chú chim của tôi, chúng giống như những con chim, dì Sana, chú Yasser, Abdul-Kareem, xin hãy lắng nghe con”, Fadl nói, nước mắt nghẹn lại khi cô nhớ lại cảnh cô chia tay người thân của mình tại nơi chôn cất.

“Tôi đã nhìn thấy họ, họ đã chết, tất cả đều chết rồi”.

Thảm kịch đã tàn phá thị trấn nhỏ và cũng nhấn sâu thêm nỗi thất vọng đối với nhiều người dân Syria ở vùng đối lập. Chết chóc, trở thành những điều thường xuyên trong cuộc nội chiến 6 năm tại đất nước này, không có sự trả thù hay chịu trách nhiệm.

Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc Tổng thống Bashar Assad đang đứng đằng sau cuộc tấn công, trong khi Syria và đồng minh chủ lực, Nga phủ nhận điều này.

Fadl nói trên tờ Associated Press hôm thứ Tư (5/4): “Trái tim tôi như tan vỡ, mọi thứ thật khủng khiếp, tất cả mọi người đều khóc và không thể thở được …Chúng tôi đã sống trong nhiều tình cảnh khác nhau tại Syria và đây là hoàn cảnh khó khăn và hiểm ác nhất mà chúng tôi từng gặp”.

Năm 2013, sau vụ tấn công bằng chất sarin giết chết hàng trăm người, cảnh người chết trong bệnh viện hay nhà dân ngập lụt khu ngoại ô Damascus của Ghouta, đã nhiều lần bị Quốc tế lên án và chỉ trích. Một thỏa thuận chung giữa Nga và Syria, cho phép Assad tuyên bố ông đã phá hủy kho  hóa chất của đất nước và tham gia vào Hiệp ước về Vũ khí Hóa chất.

Tuy nhiên, một năm sau đó, những vụ tấn công bằng khí chlorine trở nên thường xuyên hơn, đã giết chết nhiều người.

Tuy nhiên, cuộc thảm sát hôm thứ Ba không phải do Chlorine, mà là một chất kích thích hạn chế khả năng giết người. Số lượng người bị chết cao cùng các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm co giật, thu hẹp đồng tử và nôn mửa cho thấy đây là một chất khí hóa học phức tạp hơn.

Một em bé đang được cấp cứu, bức ảnh này được cung cấp bởi nhà hoạt động chống chính phủ Syria hôm thứ Ba ngày 4/4/2017. (via Military)

Một nhóm bác sĩ đã kiểm tra vài nạn nhân trong bệnh viện gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, họ cho biết các triệu chứng này tương tự như khi tiếp xúc chất độc thần kinh – ít nhất là hai chất hóa học khác nhau. Theo đánh giá ban đầu của 2 chuyên gia Mỹ, xin yêu cầu giấu tên, nó liên quan đến việc sử dụng chlorine và sarin.

>>> Chất độc sarin giết chết 100 người Syria nguy hiểm thế nào?

Ở Khan Sheikhoun, thảm kịch này đã trở nên nghiêm trọng vì có rất nhiều nạn nhân cùng thuộc một gia đình lớn, như gia tộc Alyousef.

Các nhân chứng cho hay, bốn quả tên lửa đã tấn công và thành phố vào lúc 6h30 sáng thứ Ba, tạo thành một miệng hố lớn trên mặt đất, gây ra những thiệt hại. Đây rõ ràng không phải là một cuộc tấn công bình thường.

Alaa Alyousef cho biết gia đình anh đang ngủ và thức giấc với tiếng động chỉ cách vài trăm mét. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là khói. Cha anh chạy ra và quay trở lại. Anh đã nhìn thấy một phụ nữ đang đi bộ đột nhiên ngất xỉu.

Nhiều gia đình vội vã đóng cửa và trùm lên mặt quần áo hoặc khăn tẩm giấm táo.

Họ thật may mắn, gió bay theo hướng khác. Alyousef nói.

Những quả tên lửa đâm vào rìa quận North Harah, nơi có nhiều thành viên trong gia tộc Alyousef đang sinh sống. Trong hỗn lọan, họ chạy trốn, chạy từ nhà này sang nhà khác để theo dấu được người thân.

Fadl nhớ lại sự hoảng sợ khi tên lửa rơi xuống đánh thức cô.

“Chồng của em, anh ở đâu? Ôi, con trai yêu quý con đang ở đâu?”, cô nhớ lại: “Họ đang ở gần tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy họ”. Cô ấy kể lại, mắt của họ bắt đầu bị đau. “Không khí trở nên rất nặng nề, không mùi hôi, nhưng nặng nề đến mức không thể thở được”.

Alyousefs đưa những người đã chết đến nhà của một người thân nằm ngoài khu vực tấn công. Sân nhà giờ đây biến thành một nhà xác tạm, nơi những người họ hàng còn sống đã cố gắng nhiều giờ để cứu sống người thân đã chết.

Cuối cùng, Fadl ngất đi và tỉnh dậy ở một trung tâm y tế.

Khi Fadl và con trai được đưa về chăm sóc tại nhà cha mẹ cô ở một thị trấn phía Bắc của Khan Sheikoun, chồng cô vẫn đang đi tìm những người thân trong gia đình mình.

Alaa Alyousef cho hay, không phải tất cả các ngôi nhà đều còn nguyên vẹn.

“Chúng tôi vẫn bị sốc, một cú sốc lớn. Gia đình chúng tôi bị tàn phá”, người đàn ông 27 tuổi nói. “Vẫn còn rất nhiều người chưa tìm thấy, chúng tôi lo lắng khi bước vào nhà vì sợ sẽ thấy nhiều người chết”.

Hôm thứ Ba, anh và các thành viên còn lại đã chôn người thân mình trong ngôi mộ tập thể.

Trên đường tới ngôi mộ, Abdel Hameed Alymousef đã nhờ một người anh họ nói lời tạm biệt với hai đứa con sinh đôi của mình khi anh ngồi ở ghế trước của một chiếc xe tải nhét đầy thi thể.

Cảnh chôn người trong những ngôi mộ tập thể sau vụ tấn công bom hóa học tại Syria. (Ảnh: via Newyorkmag)

Khi máy bay tấn công, Alymousef đang ở cùng 2 đứa con sinh đôi của mình. “Tôi đã đưa chúng ra khỏi nhà cùng với vợ tôi”, chủ shop  nói với AP. “Lúc đầu, chúng tôi vẫn thấy tỉnh táo, nhưng 10 phút sau thì bắt đầu ngửi thấy mùi”.

Vợ và 2 đứa con sinh đôi của anh đã ngã bệnh. Anh đưa họ đến trung tâm y tế và nghĩ rằng họ sẽ nhanh chóng ổn thôi, và anh đi tìm những người thân còn lại trong gia đình mình. Anh tìm thấy xác của 2 anh em trai, 2 người cháu và hàng xóm bạn bè của mình. “Tôi không thể cứu bất cứ ai, tất cả đều đã chết”, anh kể lại.

Chỉ sau đó, một vài người lại báo với anh cả 2 con và vợ anh cũng đã chết.

“Hình dạng của Abdel Hameed đang rất tệ”, Alaa Alyousef nói về người anh họ của mình. Anh ấy đang được điều trị, “nhưng anh ấy đã bị sụp đổ trước những tổn thất”.

Ngọc Sam biên dịch 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x