Cướp xác người – Chuyện rùng rợn xảy ra ở Trung Quốc

19/04/17, 08:02 Trung Quốc

Cướp xác là một việc làm vô nhân tính khó mà tưởng tượng nổi, tuy nhiên nó đang xảy ra ở Trung Quốc. Cảnh sát xông vào nhà, cướp xác của những đứa trẻ từ tay cha mẹ chúng, thậm chí xác đứa bé còn bị rơi xuống đất và bị giẫm đạp lên giữa thanh thiên bạch nhật.

Ngày 24/1/2016, một đoạn clip 80 giây ghi lại một vụ cướp xác khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ. Vụ việc xảy ra tại một căn hộ gia đình ở Giang Tây, Trung Quốc, nơi có một bé trai 3 tuổi vừa mới qua đời. Được biết, trước đó đứa trẻ bị sốt nhẹ và được đưa đến bệnh viện ở thành phố Đan Dương để điều trị, nhưng sau nửa tiếng truyền dịch đứa trẻ đã tử vong một cách bất thường. Sau đó, thi thể đứa trẻ được gia đình em đưa về nhà.

Trong đoạn clip quay trực tiếp tại nhà đứa trẻ, một nhóm cảnh sát đặc vụ đập cửa xông vào nhà. Và bấp chấp sự phản đối của gia đình, những cảnh sát này vẫn cưỡng chế mang xác của đứa bé đi, thậm chí khiến xác đứa trẻ rơi cả xuống đất và bị dẫm lên.

Theo giải thích của chính quyền, do có tranh cãi về phương pháp điều trị cho bệnh nhân nên công an định đưa thi thể đi làm khám nghiệm tử thi, nhưng lại bị người nhà cản trở.

Cách giải thích này đã không thể xoa dịu cơn thịnh nộ của người dân, bởi việc đưa thi thể đi khám nghiệm này không có giấy tờ, quy trình hoặc mặc nhiên đưa xác người đi mà không có sự đồng ý của gia đình.

Người mẹ đau đớn ôm thi thể đứa bé. (Ảnh: Epoch Times)

Tuy nhiên, đây cũng không phải là một trường hợp duy nhất. Năm 2015 ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, cũng xảy ra trường hợp một bé gái 7 tuổi bị cảm và nhập viện, sau khi được chuyển dịch, bé đột ngột qua đời. Người nhà phẫn nộ ôm thi thể của đứa bé đến kháng nghị trước cửa bệnh viện, nhưng lại bị cảnh sát đặc nhiệm cướp mất thi thể.  Sự việc này dẫn đến việc hàng nghìn người xuống đường biểu tình sau đó.

Trước đó, năm 2002, đã xảy ra một vụ cướp xác nổi tiếng. Cô Cao Anh Anh là một nhân viên khách sạn bị chính quyền nhận định là nhảy lầu tự sát. Tuy nhiên, người nhà cô lại phát hiện trên thi thể cô có nhiều dấu vết lạ, bởi vậy họ nghi ngờ vụ việc này không đơn giản là tự sát. Điều bất ngờ xảy ra là thi thể cô đã bị cảnh sát cướp mang đi hỏa táng. Không những thế, bố của cô còn bị kết án phi pháp về tội vu cáo.

Vậy nguyên nhân nào khiến việc cướp xác trở thành đặc trưng của giới chức Trung Quốc? Nó có thể bắt nguồn từ năm 2009, khi một đầu bếp ở Thạch Thủ, tỉnh Hồ Nam tử vong do nhảy lầu. Các dấu vết trên thân thể cho thấy anh không phải đơn thuần là tự sát. Cảnh sát sau khi thúc ép gia đình anh hỏa táng xác chết không thành nên đã tiến hành cướp xác.

Sự việc này khiến 7 vạn người dân biểu tình phản đối, còn cảnh sát nhiều lần cướp xác nhưng đều thất bại. Lúc đó, Cục Công an muốn đưa thi thể đi hỏa táng, nhưng người dân vô cùng phẫn nộ, họ lật đổ cả xe cảnh sát.

Hàng nghìn người đổ ra đường khiến toàn bộ cảnh sát vũ trang được huy động đến cũng không làm gì được. Sau khi lật đổ được xe, người dân đều hò reo vỗ tay, trong khi đó cuộc biểu tình của người dân là tự phát, không có ai cầm đầu tổ chức.

cuop xac
Người dân biểu tình sau vụ cướp xác ở Thạch Thủ năm 2009. (Ảnh cắt từ clip)

Sau sự kiện ở Thạch Thủ, Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Trung Quốc đã kết luận rằng, nguyên nhân khiến sự việc này bùng phát là do chính quyền đã không lập tức di dời di thể, họ coi thi thể trở thành nguyên nhân kích động cuộc biểu tình.

Từ đó trở đi, để xóa bỏ nguyên nhân gây kích động này – cướp xác đã trở thành một trong những nhiệm vụ hàng đầu để duy trì sự ổn định của chính quyền Trung Quốc.

Trên Internet có người nói rằng: “Giết chết một người chính là tiêu hủy người đó về mặt tinh thần. Cướp đi thi thể là tiêu hủy người ta về mặt thể xác”.

Mấy năm gần đây việc cướp xác không ngừng gia tăng. Sự việc này đã xảy ra ở Giang Tô, Giang Tây, Tứ Xuyên và Hồ Nam. Trong sự việc cướp xác cụ ông Lý Liên Tri 79 tuổi vào ngày 19/11/2010, Bộ Tuyên truyền đã nói với phóng viên rằng, họ chỉ lo người nhà giữ lại xác chết để đem khiếu kiện, cho nên mới phải ra tay trước.

Việc cướp xác không chỉ đơn thuần là để duy trì ổn định xã hội. Bởi nếu một người qua đời bình thường thì tại sao chính quyền lại cướp xác, sao người nhà phải kiện cáo? Chắc chắn là do nguyên nhân tử vong không rõ ràng nên người nhà mới phải giữ thi thể lại để làm chứng cứ.

Thời cổ đại tại Trung Quốc, nếu một người chết vì lý do không bình thường thì thông thường người ta sẽ cho rằng người này có oan khuất.

Cuốn sách “Rửa oan lục” thời nhà Tống được cho là bộ sách pháp y hoàn chỉnh nhất thế giới. Các quan lại lúc đó đã thông qua khám nghiệm thi thể để phát hiện ra nguyên nhân tử vong thật sự, từ đó rửa oan cho người chết.

Cuốn sách “Rửa oan lục” ra đời vào năm 1247 thời nhà Tống. (Ảnh: Xindao Clinic)

Vậy kết quả của việc cướp xác của chính quyền Trung Quốc là gì? Có thể thấy rằng đa phần là chính quyền sẽ cưỡng ép đem xác chết đi hỏa táng, còn gia đình thì bị cưỡng ép thỏa hiệp.

Một người bình luận với lời lẽ khá sắc bén: “Cảnh sát của một quốc gia mà lại chuyên đi cướp xác thì chẳng vẻ vang gì. Cảnh sát nước ngoài thì ứng cứu người dân, vậy mà cảnh sát của chúng ta chỉ biết đi cướp xác thôi. So với thế giới thì quả là chuyện nực cười’.

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, hành động cướp xác, thủ tiêu xác của giới chức Trung Quốc trở thành một công cụ tiện lợi để xóa vết tích.

Một cuộc điều tra của 3 nhà hoạt động nhân quyền (Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, nhà báo điều tra Ethan Gutmann và luật sư nhân quyền David Matas) công bố, có khoảng 1,5 triệu người đã bị chính quyền Trung Quốc giết để lấy nội tạng, chủ yếu trong số đó là các học viên Pháp Luân Công.

Và để thủ tiêu chứng cứ thì việc thi thể nạn nhân bị đem đi hỏa táng là điều đã xảy ra, đồng thời gia đình người đã mất còn bị buộc phải ký một cam kết xác nhận cho việc này.

Bác sĩ Vương Chí Nguyên (Wang Zhiyuan), thành viên của một tổ chức phi chính phủ có tên Tổ chức Thế giới điều tra đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), sau khi điều tra các bệnh viện bị cáo buộc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công cho biết: “Các công nhân ở buồng lò hơi bệnh viện cho biết, họ thiêu thi thể người ở đó, có cả nam lẫn nữ. Họ nói đã lấy hoa tai, trang sức, đồng hồ… từ những thi thể này”.

“Điều này cho thấy rằng buồng lò hơi có thể tham gia vào khâu dọn dẹp chứng cứ về tội ác thu hoạch nội tạng tại bệnh viện”, ông nói.

Cướp xác là việc quá sức tưởng tượng của một người, hoàn toàn trái với mục tiêu ổn định xã hội, bởi nó làm dấy lên các cuộc bạo loạn cho thấy sự bất bình trong người dân.

Hành động phi nhân tính nhưng lại được tiến hành công khai cho thấy việc chính quyền Trung Quốc đã không còn e dè trong việc cố gắng che đậy tội ác mà họ gây ra.

Bảo An tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x