Những thiên đường ngọt ngào cho dân du lịch mê kẹo

21/08/15, 20:45 Tin Tổng Hợp

(Kiến Thức) – Bạn là người bị hấp dẫn bởi sắc màu và hương vị của những viên kẹo, hãy đến với những thiên đường ngọt ngào trên thế giới.

Nếu là một dân du lịch mê thích của ngọt chắc chắn bạn đã nghe tới cửa hàng Candy Room tại Melbourne, Australia. Nơi đây có thiết kế khá ấn tượng với phong cách chủ đạo là màu trắng mát mẻ và sạch sẽ.
Để tránh đơn điệu, các nhà thiết kế Candy Room đã sáng tạo bằng cách vẽ những hình ngộ nghĩnh lên các kệ, thanh đựng kẹo. Những nét vẽ đơn giản nhưng nổi bật trên nền kệ trắng làm cho không chỉ trẻ em mà bất kỳ người lớn nào cũng muốn bước vào. Đây được coi là một thiên đường ngọt ngào khiến dân du lịch mê mẩn.
Những cư dân tại Ả rập Xê Út cũng rất tự hào vì mình cũng có một kinh đô ngọt ngào đó là Candylawa tại Riyadh.
Candylawa được trang trí bằng những sắc màu rất sặc sỡ và bắt mắt. Ngoài ra nhằm phục vụ nhu cầu của từng đối tượng khách hàng, Candylawa đã chia thành 2 gian hàng, một dành cho phụ huynh và một dành cho các em bé.
Candylicious – Singapore: Nằm ở Resorts World Sentosa, Candylicious rộng hàng nghìn mét vuông, bán tới hơn 5.000 sản phẩm khác nhau của các nhãn hiệu như M&M, Hershey.
Candylicious chính là xứ sở thần tiên của các loại kẹo , tới đây mọi người như lạc vào một ma trận đâu đâu cũng là kẹo.
Meert – Pháp là một cửa hàng bán kẹo được cải tạo bởi kiến trúc sư Cesar Benvignat để trở thành một cung điện bán kẹo giữa trung tâm của thành phố Lille. Trong Meert, trên các kệ tủ chất đầy các hộp, hũ đựng các loại kẹo khác nhau rất bắt mắt.
Tên và bảng giá được gắn sẵn trong hộp kính của từng loại kẹo giúp bạn có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn và quyết định mua phù hợp với túi tiền của mình hơn.
Dylan's Candy Bar là trung tâm kẹo ngọt được con gái của nhà thiết kế thời trang Ralph Lauren là Dylan Lauren mở ra vào năm 2013 ở thành phố Miami, Mỹ.
Với những màu sắc cực kỳ rực rỡ, Dylan’s Candy Bar làm cho bất cứ đứa trẻ nào cũng bị quyến rũ bởi những thanh kẹo này.
Miette Confiserie, San Francisco, Mỹ: Cửa hàng ngập ánh nắng với những hũ thủy tinh đựng kẹo là điểm thu hút của Miette.
Những viên kẹo đầy màu sắc ở Miette Confiserie được xếp đặt trong những hũ lọ thủy tinh như dẫn dắt khách đến vào một thế giới thần tiên, đầy màu sắc cổ tích.

Theo Kiến Thức

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x