Những phong tục “lạ” trong dịp lễ Giáng Sinh

22/12/14, 18:24 Chuyện lạ

Thêm một mùa Giáng Sinh an lành nữa sắp đến và trên khắp thế giới cũng đang diễn ra những lễ hội, phong tục khá “lạ”.

Xem phim hoạt hình vịt Donald (Thụy Điển)

Giáng sinh đối với người Thụy Điển cũng giống một số nước khác, đây là thời gian đặc biệt dành cho gia đình và bạn bè thân thiết. Hằng năm, vào 3h chiều ngày này, các gia đình ngồi quây quần trước tivi để xem “Vịt Donald và những người bạn” và một số bộ phim hoạt hình ngộ nghĩnh khác. Chương trình tivi này có tên “From All of Us to All of You”, hay tiếng địa phương gọi là Kalle Anka, được chiếu trên một kênh vào đúng 3h chiều ngày 24/12 kể từ năm 1959. Người Thụy Điển xem đi xem lại chương trình này mỗi năm nhưng chưa bao giờ thấy chán mà luôn háo hức chờ đợi. Mỗi khi đài truyền hình định ngừng chiếu, họ phải đối mặt với sự phản đối dữ dội của công chúng.

Bắt gỗ thải ra bánh kẹo (Caga Tió)

Phong tục bắt nguồn từ xứ Catalan, Tây Ban Nha vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Caga Tió là tên gọi một khúc cây, biểu tượng của mùa giáng sinh. Người ta vẽ mặt và gắn chân lên khúc gỗ còn nguyên vỏ để nhân cách hoá. Trong hai tuần đầu tháng 12, chủ nhà cho anh chàng người gỗ này “ăn” bánh kẹo và các loại hạt mỗi ngày qua một lỗ rỗng ở giữa rồi phủ một tấm chăn màu đỏ. Đến đêm giáng sinh, họ đặt khúc cây trước lò sưởi và đánh bằng gậy cho đến khi người gỗ thải ra các loại bánh kẹo, hạt đã được cho ăn trước đó, vừa đánh vừa hát bài hát riêng về Caga Tió.

Krampus Night – lễ hội của quỷ dữ trong đêm Giáng sinh (Áo, Đức)

Ác quỷ Krampus là người anh em song sinh đối lập với ông già Noel. Krampus có nghĩa là “móng vuốt”, sinh vật được mô tả có vẻ ngoài của quỷ này bắt nguồn từ văn hóa dân gian Đức với “nhiệm vụ” đánh và trừng phạt những đứa trẻ không ngoan bằng cây gậy gỗ của mình.

Hiện nay, phong tục hóa trang thành Krampus cầm roi chạy quanh thị trấn để đuổi đánh những đứa trẻ hư trong đêm Giáng sinh vẫn được duy trì tại nhiều nước phương Tây như Đức, Hungary, Slovenia,… và đặc biệt phổ biến ở Áo.

Krampus Night được tổ chức vào ngày 5/12 hàng năm, nơi rất nhiều người hóa trang thành ác quỷ Krampus và đi “lang thang” trên đường phố.

Ông già Noel không trượt tuyết mà “trượt sóng”

Đó là một phong tục rất thú vị trong ngày lễ Giáng sinh tại Australia. Không có tuyết rơi trong Noel, nên những người dân địa phương đã nghĩ ra lễ hội lướt sóng vô cùng độc đáo dành cho những ông già Noel.

Ngoài ra, những món quà Giáng sinh sẽ được trao cho trẻ em ngay trên bờ biển.

Trượt patin đến nhà thờ (Venezuela)

Venezuela bắt đầu đón giáng sinh từ ngày 16/12 bằng một nghi lễ sáng sớm có tên Misa de Aguinaldo, mọi người đến dự bằng cách trượt patin. Các đường phố bị chặn cho tới 8h sáng để đảm bảo an toàn cho các tay trượt patin. Ngoài ra, trước khi đi ngủ đêm hôm trước, những đứa trẻ trong thị trấn còn buộc một sợi dây vào ngón chân cái rồi buộc đầu sợi dây vào cửa sổ. Những người đi lễ về ngang qua sẽ giật sợi dây để đánh thức bọn trẻ.

Ăn xác động vật lên men ở đảo Greenland

Thay vì gà tây, bánh ngọt hay món gà rán KFC, những cư dân trên đảo Greenland – hòn đảo lớn nhất thế giới, đồng thời là một quốc gia tự trị thuộc vương quốc Đan Mạch – lại lựa chọn một món hết sức “kì dị” để ăn mừng trong ngày Giáng Sinh.

Bạn dám ăn thử một chú chim Auk được “ủ” trong 7 tháng như thế này?

Công thức chế biến món ăn này gồm những thực phẩm “khác thường”, đó là một tấm da cá voi thô còn lẫn mỡ, sẽ dùng để bọc xác những con chim biển Auk. Chúng được gói lại và để lên men tới 7 tháng, sau đó được người dân đem ra thưởng thức vào đúng dịp Noel.

Iris – Theo Zing News / Ngôi Sao

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x