Những phát minh đi trước thời đại cả nghìn năm của người xưa

25/02/15, 09:48 Tin Tổng Hợp

Người xưa có rất nhiều phát minh đi trước thời đại hàng nghìn năm như: thủy tinh dẻo, vũ khí tia nhiệt. Mặc dù vậy, có rất nhiều phát minh mà các nhà khoa học vẫn chưa thể khám phá như: vật liệu cháy không thể bị dập tắt theo cách thông thường, v.v..

Các thanh kiếm được chế tạo từ thép Damascus đều có một điểm rất đặc biệt là: trên bề mặt của chúng có các vân kim loại rất đẹp mắt mà con người thời nay không thể bắt chước được.

Thép Damascus

Thép Damascus là một loại thép truyền thống dùng để rèn kiếm của vùng Trung Đông. Loại thép này độc đáo với đặc trưng các vân kim loại nổi bật với các vết lốm đống như nước chảy. Các thanh kiếm được làm từ loại thép này nổi tiếng với việc cực chắc chắn, rất khó vỡ, lưỡi đàn hồi tốt, có thể mài rất bén và phải đến thời kỳ Cách mạng Công nghiệp, nhân loại mới rèn lại được một thứ kim loại có chất lượng tương tự.

Theo chuyên gia khảo cổ học K. Kris Hirst, người xưa đã ứng dụng công nghệ nano khi chế tạo thép Damascus. Vật liệu được đưa vào trong quá trình rèn thép để tạo ra các phản ứng hóa học ở cấp độ lượng tử.

Bê tông La Mã

Các công trình đồ sộ đã tồn tại qua hàng nghìn năm là bằng chứng cho thấy tính ưu việt vượt trội của bê tông La Mã so với bê tông ngày nay, vốn dễ dàng xuống cấp chỉ sau 50 năm.

Theo giới chuyên gia, tro núi lửa, thành phần bí mật bên trong bê tông La Mã là nguyên nhân khiến các công trình này vững chãi và tồn tại được lâu như vậy.

Trong báo khoa học vào năm 2013, các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học California–Berkeley công bố, hợp chất siêu bền Canxi-Nhôm-Silicate-Hydrate – vốn có nhiều trong tro núi lửa đã liên kết các vật liệu lại với nhau. Hợp chất này khiến việc xây dựng tạo ra ít khí CO2 hơn quá trình tạo ra bê tông hiện đại. Mặc dù tuổi thọ của chúng cao hơn nhưng các bức tường này không cứng cáp như bê tông của con người thời nay.

Ngọn lửa Hy Lạp

Dòng chữ bên trên có nghĩa là: “hạm đội La Mã thiêu cháy hạm đội kẻ thù.

Quân đội của đế chế Byzantine (thế kỷ 7 – thế kỷ 12) từng sử dụng một chất bí ẩn ném vào kẻ thù trong các trận thủy chiến. Chất lỏng này được phóng ra từ các ống hoặc các xi-phông (ống chữ U hoạt động theo nguyên tắc bình thông nhau), có thể cháy trong nước và chỉ có thể bị dập tắt bằng dấm, cát và nước tiểu.

Nhưng cho đến nay, thành phần của thứ vũ khí hóa học đó vẫn còn là một bí ẩn. Đế chế Byzantine đã bảo vệ công thức bí mật này rất nghiêm ngặt và chỉ có rất ít người biết rõ về nó. Trải qua một vài thế kỷ, những thông tin về loại vũ khí này đã bị thất truyền hoàn toàn.

Thuốc giải cho mọi chất độc

‘Thuốc giải độc phổ quát’ có khả năng hóa giải mọi loại chất độc được cho là phát minh của vua Mithridates đệ VI xứ Pontus (trị vì từ 120 – 63 trước Công nguyên).

Theo Adrienne Mayor, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian và lịch sử khoa học tại Đại học Stanford, công thức của loại thuốc này đã thất truyền. Tuy nhiên, một số sử gia cổ đại cho rằng thành phần của chúng gồm thuốc phiện, rắn hổ lục xắt nhỏ, các loại chất độc cùng thuốc giải tương ứng. Loại thuốc giải có tên Mithridatium, đặt theo tên của vị vua Mithridates.

Vũ khí tia nhiệt

Mô phỏng cảnh Archimedes phóng hỏa chiến thuyền La Mã với sự trợ giúp của các gương parabol.

Vào 2.200 năm trước, nhà toán học lỗi lạc của Hy Lạp, Archimedes đã phát minh ra một loại vũ khí tia nhiệt. Loại vũ khí này được mô tả là có khả năng hội tụ ánh sáng mặt trời vào một điểm và được Archimedes sử dụng trong việc đốt cháy chiến thuyền của đối phương.

Vào năm 2004, chương trình Mythbusters của kênh Discovery đã cố gắng tạo ra loại vũ khí này. Sự thất bại trong cuộc thử nghiệm khiến họ tin rằng đây chỉ là một câu chuyện hư cấu. Mặc dù vậy, đến năm 2005, các sinh viên ở Viện Công nghệ Massachusetts lại thành công trong việc tái hiện lại cuộc chiến năm xưa.

Thủy tinh dẻo

Petronius, một nhà văn La Mã kể lại rằng, một người thợ từng tiến vua Tiberius (trị vì từ năm 14-37 sau Công nguyên) một chiếc bình thủy tinh. Khi ném xuống sàn, chiếc bình không vỡ mà chỉ lõm và nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu sau khi dùng búa gò. Lo sợ chiếc bình sẽ bị mất giá trị nếu nhiều người biết cách làm ra nó, nhà vua đã cho người chém đầu người thợ để bí mật của phát minh này sẽ được giữ kín mãi mãi.

Một phiên bản khác được kể vài trăm năm sau đó, nhưng tác giả Lucius (một sử gia La Mã) đã thay người thợ thủy tinh thành một ảo thuật gia. Chiếc bình vỡ khi bị ném xuống sàn và được sửa lại bằng tay không.

Năm 2012, công ty sản xuất thủy tinh Corning giới thiệu loại thủy tinh dẻo “Willow Glass” (thủy tinh mềm như liễu), chịu nhiệt và đủ dẻo để có thể cuộn lại, đặc biệt hữu ích trong công nghệ chế tạo các tấm pin Mặt Trời.

Nếu câu chuyện về người thợ thủy tinh là thật thì anh ta đã đi trước thời đại hàng nghìn năm.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x