Những phát hiện về “nàng tiên cá” bí ẩn trên thế giới

24/02/12, 09:34 Bí ẩn

Nếu từng đọc truyện cổ tích Andersen, chắc hẳn ai cũng sẽ biết đến câu chuyện cảm động về nàng tiên cá xinh đẹp. Nhiều người luôn nghĩ đó đơn thuần chỉ là chuyện hư cấu cho trẻ em. Thế nhưng, hãy cùng dạo quanh vài vòng Trái đất, ngược dòng lịch sử để chiêm nghiệm về những xác ướp trên thế giới được cho là của “mỹ nhân ngư”.

1. Người cá Shinto ở Nhật Bản

Ở Nhật Bản, xác ướp người cá Shinto có niên đại 1.400 năm tuổi, được cho là cổ nhất còn tồn tại tới ngày nay. Xác ướp người cá này là linh vật của môn phái Shinto, tụ hội ở Fujinomiya dưới chân núi Phú Sĩ. 

Mỹ nhân ngư Shinto có chiếc đầu hói và lớn bất thường, mắt và miệng mở rộng, tay có màng như “tay” ếch, móng vuốt sắc nhọn, đuôi dài khoảng 20cm. Cấu trúc xương ở nửa thân dưới giống hệt xương cá, tuy nhiên không rõ nửa thân trên có xương hay không. Đáng tiếc là cho đến nay, mỹ nhân ngư đã bị sâu mọt đục ruỗng khá nhiều.

2. Mỹ nhân ngư ở ngoài khơi Đại Tây Dương

Các bạn sẽ thật sự sốc khi biết rằng, hình ảnh người cá đã xuất hiện trong những cuộc phát kiến địa lý ở Đại Tây Dương từ khoảng thế kỷ 14 -15. Chính những thủy thủ đoàn trong đó có cả Magienlan hay Colombo và nhà hàng hải trứ danh Henry Hudson đã chứng kiến tận mắt “mỹ nhân ngư” này. Họ viết trong cuốn nhật ký hàng hải như sau: “Hôm nay, ngày 15/6/1608, hai thủy thủ Thomas Hill và Robert Raynor nhìn thấy một sinh vật lạ có nửa người bên trên giống hệt một cô gái nhưng bên dưới lại là một cái đuôi to khỏe. Sinh vật này tóc đen tuyền, da trắng, phần đuôi được bao bọc bởi lớp vảy như vảy cá. Đuôi của sinh vật này giống đuôi cá heo, song về màu sắc thì lại giống cá thu”.

3. Mỹ nhân ngư tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, vào tháng 4 năm 1990, tờ Wenhui đưa tin rằng, một nhóm công nhân xây dựng ở thành phố Sochi đã phát hiện thấy ngôi mộ của xác ướp “mỹ nhân ngư” được chôn cùng với kho báu. Theo như mô tả, người ta đoán rằng đó là một cô gái da đen xinh đẹp, dài khoảng 170cm. Một điều đáng ngạc nhiên là ngay trên đỉnh đầu “mỹ nhân ngư” này cũng có mang, phần dưới là chiếc đuôi cá. Các nhà khoa học tin rằng, xác ướp này đã có hơn 100 năm tuổi. Thậm chí, nhà khảo cổ học Liên Xô – tiến sĩ Zelemi tiết lộ, ông đã dành 4 năm để nghiên cứu tại bờ biển này, đã chứng kiến tận mắt và hoàn toàn tin vào sự tồn tại của người cá.

4. Hóa thạch mỹ nhân ngư tại Nam Tư cũ

Theo tờ United Daily News, ngày 2/7/1991, tại một bờ biển Nam Tư cũ, người ta phát hiện được một hóa thạch về người cá được coi là hoàn chỉnh nhất tới thời điểm ấy. Hóa thạch này có niên đại khoảng 1.200 năm tuổi, dài khoảng 160cm, phía trên eo có một cái đầu giống như đầu người, kích thước lớn, hai tay có màng. Bàn tay người cá có ngón cái chĩa ngang như người, thuận tiện cho việc cầm nắm công cụ lao động. 

Các miêu tả đều cho thấy người cá có đầu khá to so với thân hình nói chung, chứng tỏ bộ não khá phát triển. Phần thân dưới của người cá hầu hết đều có hình dạng bơi chèo, có rẻ quạt ở đầu chót tương tự đuôi cá voi. Lớp vảy trên thân thực chất là lớp da dày hóa sừng trông xù xì giống như vảy cá.

5. Mỹ nhân ngư phía Đông nước Nga 

Vào năm 2006, tại một bờ biển ở phía Đông nước Nga, các dân chài đã vô tình phát hiện ra một xác chết mà người ta cho là xác nhân ngư. Đó là một xác người chết trôi dạt vào bờ với nửa thân dưới là cá. Các nhà khoa học lao vào nghiên cứu song cho tới tận hôm nay, vẫn chưa có một câu trả lời chính xác nào được đưa ra.

6. Mỹ nhân ngư tại Nhật Bản

Xác ướp đầu tiên, cũng là xác ướp được phát hiện gần đây nhất là một xác ướp người cá được các nhà khoa học mua lại từ những ngư dân Nhật Bản. Sau đó, các cuộc nghiên cứu chi tiết đã được tiến hành tỉ mỉ. Theo Juanita Hollis – chuyên gia về bảo tồn của Đại học Cambridge (Anh), xác ướp này có 60% là xương người ở nửa trên và 40% còn lại nửa dưới là xương cá. 

Tóc của “mỹ nhân ngư” này cũng được xác định là tóc người, xác ướp dài 14.5 inch (khoảng 22,3cm) và dày 6.7 inch (khoảng 10,3cm). Hiện nay, với tình trạng răng và mắt của “nàng tiên cá” còn khá nguyên vẹn, các nhà khoa học hi vọng sẽ tìm ra được bộ mã ADN của sinh vật đầy bí ẩn và thú vị này.

Theo life.com.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x