Những người hùng nhỏ tuổi biết cứu mạng bố mẹ khi đang nguy kịch

30/12/17, 11:32 Cuộc sống

Việc dạy trẻ em biết tự lập và xử lý những tình huống khẩn cấp là điều rất cần thiết cho chúng. Chỉ mới 2 tuổi, một bé gái sống tại Mỹ đã biết cứu bố của mình khi đang nguy kịch, cô bé hiểu rõ mình cần xử lý những gì khi thấy bố bị hôn mê, và gọi ngay điện thoại cho mẹ để nhờ trợ giúp.

Bé Brookie Burton cùng mẹ. (Ảnh: Internet)

Cô bé Brookie Burton ở thành phố West Jordan thuộc tiểu bang Utah (Mỹ) không khác gì so với những em bé 2 tuổi khác, nghịch ngợm đáng yêu, luôn mang đến những phiền phức cũng như niềm vui khôn xiết cho bố mẹ.

Vào thứ Hai ngày 25/9, bố Brian Burton một mình ở nhà trông Brooklie, mẹ Cheniel Butrton đang đi làm. Dù vẫn còn trẻ, nhưng anh Brian đã bị bệnh tiểu đường, vì vậy trước một giờ trưa, cô Cheniel gọi điện thoại cho chồng trong lúc nghỉ trưa để hỏi thăm tình hình.

Cô Cheniel cho biết: “Nghe có vẻ như anh ấy đang rất mệt”.

Không lâu sau, điện thoại của cô Cheniel đột nhiên reo lên, cô bắt máy thì bên trong phát ra giọng của Brooklie rất khác với giọng cô bé nghịch ngợm thường ngày.

“Vào lúc 1 giờ 40 phút, con gái tôi nói với tôi: ‘Mẹ ơi, bố bị ốm rồi, không thấy bố tỉnh lại’. ” Cô Cheniel cho hay, cô bảo con gái để điện thoại đến bên tai chồng, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, anh không hề đáp lại tiếng gọi của cô.

“Con bé lại gọi điện thoại cho tôi và nói: ‘Mẹ ơi, về nhà mau đi, giúp con với’.” Cô Cheniel nghe thấy tiếng con gái vừa khóc vừa nói, “Giọng của con bé lạc cả đi, tôi biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì không hay rồi”.

Cô bé 2 tuổi không chỉ cầu cứu mà còn chuẩn bị… đồ dùng cấp cứu cho bố

Cô Cheniel lập tức xin nghỉ về nhà, khi vừa mở cửa, cô kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt.

“Chồng tôi nằm trên sô pha, hoàn toàn mất đi ý thức. Con gái thì mang ra nào là bộ đồ chơi cấp cứu, ống nghe, máy đo huyết áp, băng cá nhân của tôi để cố gắng cứu bố”. Cô Cheniel chia sẻ rằng cả người anh Brian toát mồ hôi lạnh, nồng độ đường huyết cực kỳ thấp khiến cô phải gọi 911 ngay.

Các nhân viên cấp cứu nhanh chóng đến và cuối cùng đã cứu được Brian.

“Nếu không có Brooklie thì anh ấy không thể còn sống được tới ngày hôm nay”. Cô Cheniel cho hay cô cùng chồng còn có một người con đã lớn và biết xử lý ra sao khi bố bị hạ đường huyết, nhưng cô và chồng không ngờ rằng Brooklie chỉ mới 2 tuổi lại biết cứu bố.

“Tôi không biết liệu con bé có biết mình đã làm một việc tốt đến thế nào hay không, nhưng chúng tôi đã khen ngợi con bé rất nhiều, mỗi ngày đều dành lời cảm ơn cho con”. Cô Cheniel cười nói, từ khi con bé biết mình đã cứu bố, cô bé càng dính lấy bố hơn và nếu trong nhà chỉ có bố và mình, con bé sẽ liên tục kiểm tra tình trạng của bố.

Cậu bé 3 tuổi gọi điện báo 911 để cứu bố khi bố bị thương

Ở Mỹ, việc các em bé biết gọi 911 khi bố mẹ gặp nguy hiểm rất thường hay xảy ra, cậu bé chỉ mới 3 tuổi ở thành phố Keizer thuộc bang Oregon cũng đã cứu mạng bố mình.

Vào ngày 31/1/2011, cậu bé AJ 3 tuổi ở thành phố Keizer, ở nhà với bố Aaron Hayes, bố vừa làm đồ gỗ, vừa trông con trai.

Đột nhiên, anh Aaron trượt tay, làm đục gỗ đệm vào cổ tay mình, máu chảy không ngừng, nhưng anh không còn sức để tự cứu mình và nhanh chóng ngất đi.

AJ thấy bố không ngừng chảy nhiều máu, trong lúc hoảng loạn, cậu bé đã cầm điện thoại gọi 911, vừa khóc vừa cầu cứu cảnh sát.

Nhân viên cứu hộ lập tức đến cầm máu và cứu được anh Aaron. Họ cho biết, nếu đến chậm một bước thì có thể anh Aaron đã qua đời do mất quá nhiều máu.

Nhờ cứu được bố mình nên AJ được xem là người gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát nhỏ tuổi nhất trên thế giới.

Gọi 911 cứu mẹ, bé 4 tuổi được cảnh sát Mỹ khen thưởng

Aria Koval (4 tuổi) được cảnh sát Chicago, Mỹ, khen thưởng cho sự nhanh trí trong tình huống khẩn cấp. Mẹ bé, Sue Koval (28 tuổi) bị lên cơn hen nghiêm trọng ở nhà và Aria đã biết cách xử lý tốt mọi việc, cô bé đã giúp mẹ không gặp nguy hiểm.

“Aria hơi lo lắng và hoảng sợ, nhưng con bé đã gọi ngay cho 911. Tôi thậm chí không nghĩ rằng một người lớn có thể bình tĩnh để xử trí được như vậy”, Koval cho biết.

Aria Koval (4 tuổi) được cảnh sát Chicago, Mỹ, khen thưởng hôm thứ tư cho sự nhanh trí trong tình huống khẩn cấp. (Ảnh: Internet)

Ngày 10/3, Koval chuẩn bị bữa trưa cho Aria trong khi con gái nhỏ Penelope (2 tuổi) đang ngủ. Chỉ một lúc sau, bà mẹ có tiền sử hen suyễn nhẹ bắt đầu khó thở và gọi điện cho chồng là Robert để thông báo rằng mình không ổn. Đó là điều cuối cùng cô có thể nhớ trước khi mất ý thức.

Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy xúc động khi vượt qua cơn nguy hiểm nhờ con gái cầu cứu 911.

Robert Koval (30 tuổi) cho hay vợ chồng anh đã dạy con gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp và cô bé luôn ghi nhớ. “Tôi nói nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra mà bố không có mặt, đó là việc con phải làm. Con bé khá sợ vì không biết mẹ sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng khi có thể làm được gì đó cứu mẹ, con bé cảm thấy rất hạnh phúc”.

Khi nhận thấy mẹ bất tỉnh, Aria cẩn thận đắp chăn cho mẹ, gọi 911 và đợi mở cửa cho cảnh sát. Mẹ em được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và dần hồi phục.

Ngày 22/3, phó cảnh sát trưởng Alfred Nagode và sĩ quan chỉ huy quận 16 William Looney đã đại diện Sở Cảnh sát Chicago trao bằng khen danh dự cho Aria. “Sự can đảm và nhanh trí của cô bé đã cứu sống mẹ. Sở Cảnh sát tuyên dương cử chỉ anh hùng của Aria ngày hôm đó”, cơ quan này trả lời với báo chí.

Sue Koval nói rằng, Aria con bé đã cười khúc khích sau khi nhận bằng khen. 

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x